Khắp nơi trong tỉnh ngày 5-10-2025

Khắp nơi trong tỉnh sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau:

* Cụ ông 104 tuổi được thay khớp háng thành công

* Ngày Chủ nhật xanh ý nghĩa

* Biên cương - Đêm hội trăng rằm

* Chiến sĩ dân quân không tham của rơi

----------------------------------------------------------------

Cụ ông 104 tuổi được thay khớp háng thành công

Ngày 5-10, thông tin từ Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai cho biết vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật thay khớp háng toàn phần cho cụ ông T.V.T. (104 tuổi, ngụ phường Biên Hòa). Đây là bệnh nhân cao tuổi nhất mà bệnh viện tiếp nhận và phẫu thuật thành công.

Cụ ông được bác sĩ và người nhà hỗ trợ tập đi lại sau ca phẫu thuật. Ảnh: Hoàn Lê

Cụ ông được bác sĩ và người nhà hỗ trợ tập đi lại sau ca phẫu thuật. Ảnh: Hoàn Lê

Người nhà bệnh nhân cho biết, trong lúc sinh hoạt tại nhà, cụ T. không may bị té ngã. Kết quả chụp X-quang cho thấy cụ bị gãy phức tạp xương đùi bên phải. Do tuổi cao, xương bị loãng và có nhiều mảnh gãy nhỏ, các bác sĩ nhận định không thể bó bột cố định. Đặc biệt, cụ T. còn bị nhiễm trùng cơ thể, nếu nằm lâu ngày có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, loét tì đè hay suy giảm chức năng vận động.

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ thống nhất lựa chọn phương án phẫu thuật thay khớp háng toàn phần nhằm giúp bệnh nhân sớm vận động trở lại, giảm đau và tránh biến chứng do nằm lâu.

Ngay sau phẫu thuật, sức khỏe cụ T. tiến triển tốt, không xuất hiện biến chứng. Chỉ sau vài ngày, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy và tập đi lại bằng dụng cụ hỗ trợ dưới sự hướng dẫn của các kỹ thuật viên vật lý trị liệu.

Hạnh Dung - Hoàn Lê

Ngày Chủ nhật xanh ý nghĩa

Sáng 5-10, Đoàn cơ sở Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân phối hợp với UBND xã Nhơn Trạch tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh” với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân ra quân "Ngày Chủ nhật xanh". Ảnh: ĐVCC

Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân ra quân "Ngày Chủ nhật xanh". Ảnh: ĐVCC

Sau lễ khai mạc, cán bộ, đoàn viên của trung tâm cùng đoàn viên thanh niên và nhân dân ấp Phú Mỹ 2, xã Nhơn Trạch chung tay làm vệ sinh, phát quang bụi rậm, tham gia hỗ trợ lắp đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường hơn 500m…

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2025).

Nguyệt Hà

Biên cương - Đêm hội trăng rằm

Tối 4-10, UBND xã Lộc Thạnh phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Hội anh em phường Long Khánh, Đồng Xoài và Công ty cổ phần đầu tư Lê Đạt Nam Sài Gòn tổ chức chương trình đặc biệt “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”.

Các em học sinh tham gia chương trình Biên cương - Đêm hội trăng rằm. Ảnh: Hoàng Long

Các em học sinh tham gia chương trình Biên cương - Đêm hội trăng rằm. Ảnh: Hoàng Long

Hơn 100 thiếu niên, nhi đồng do Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư bảo trợ trong chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng” đã tham gia. Không chỉ mang đến không khí vui tươi với nhiều tiết mục múa hát, trò chơi dân gian, chương trình còn gửi gắm những thông điệp ý nghĩa về tình yêu thương, sự quan tâm, gìn giữ truyền thống và tinh thần học tập, rèn luyện của các em nhỏ nơi biên giới.

Đặc biệt, đêm hội có sự xuất hiện đặc biệt của em Hem So Phea (học sinh lớp 8) Trường Tiểu học TraPeang Sre (ấp Trapeang, xã Pi Th nu, huyện SNuol, tỉnh KraTie - CamPuchia). Hem So Phea là con nuôi Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư trong chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Hoàng Long

Chiến sĩ dân quân không tham của rơi

Đại diện Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Long Thành cho biết, trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ cho "Đêm hội trăng rằm" diễn ra tối 4-10 tại xã Long Phước, chiến sĩ dân quân thường trực Phan Nguyễn Anh Khoa đã nhặt được 1,850 triệu đồng. Anh Khoa đã báo cáo với chỉ huy đơn vị để trả lại cho người đánh rơi.

Chiến sĩ Phan Nguyễn Anh Khoa trả lại 1,850 triệu đồng cho chị Nga trong đêm hội trăng rằm. Ảnh: ĐVCC

Chiến sĩ Phan Nguyễn Anh Khoa trả lại 1,850 triệu đồng cho chị Nga trong đêm hội trăng rằm. Ảnh: ĐVCC

Chị Nguyễn Thị Thanh Nga, ngụ ấp 4, xã Long Phước đưa con dự đêm hội trăng rằm, đã đánh rơi số tiền trên và được Anh Khoa trao lại. Chị Nga đã xúc động nói: “Tôi vô cùng cảm ơn hành động đẹp của chiến sĩ Phan Nguyễn Anh Khoa. Chiến sĩ Khoa nói riêng và tập thể cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Long Thành đã và đang tiếp tục tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/khap-noi-trong-tinh/202510/khap-noi-trong-tinh-ngay-5-10-2025-8f00343/