Kết thúc lượt đi Giải hạng Nhất: Đội chót bảng và đầu bảng đua... 'kỷ lục'(!)
Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025 đã hoàn tất nửa chặng đường. Nếu Phù Đổng Ninh Bình (PĐNB) lập kỷ lục với mạch 10 trận toàn thắng, dẫn đầu tuyệt đối, thì đội chót bảng Đồng Nai 'sánh ngang' với chuỗi 10 trận… chỉ hòa và thua.
Đội nhà nguy ngập, sân Đồng Nai vẫn nguội lạnh.
Chiếc vé lên, xuống hạng đã có chủ nhân chỉ sau lượt đi?
Ai chặn được Phù Đổng Ninh Bình?
Vì “lòng tự trọng và nỗi day dứt không giữ trọn lời hứa danh dự từ đầu mùa giải”, huấn luyện viên Anh Đức quyết định rời CLB Trường Tươi Bình Phước (TTBP) ngay sau trận “chung kết” tranh ngôi á quân lượt đi với PVF-CAND. Ở trận cuối cùng sau 1,5 mùa cầm quân, Quả bóng vàng Việt Nam 2015, Vua phá lưới V.League 2017 đã không kìm được nước mắt. Tuy nhiên, không có Công Phượng, tất cả những gì mà các cầu thủ chủ nhà làm được để chia tay huấn luyện viên chỉ là cuộc ngược dòng hòa 2-2. Đôi bên tiếp tục so kè nhau sát sao ở vị trí nhì bảng với cùng 21 điểm, cùng cả hiệu số 13/7, nhưng cuộc đua song mã này có lẽ chỉ quyết định suất vé đá play-off với đội áp chót V.League 2024-2025 vào cuối mùa.
Bởi trước đó, dễ dàng đánh bại 3-0 Trẻ TP.HCM - đội được hoán đổi “ruột” với mình, PĐNB đã kết thúc nửa hành trình vô đối, trở thành nhà vô địch lượt đi tuyệt đối, bỏ xa PVF-CAND và TTBP đến 9 điểm. 10 trận toàn thắng từ đầu giải là một kỷ lục (tính cả 2 trận thắng CLB TP.HCM và BRVT ở Cúp QG là 12).
Tại V.League 2018, CLB Hà Nội từng có 11 chiến thắng trước khi thất bại nhưng không liên tục (xen kẽ là 2 trận hòa). Còn ở Giải hạng Nhất, thành tích tốt nhất thuộc về Hà Tĩnh năm 2019 và SHB.Đà Nẵng mùa rồi, cũng chỉ có 8 trận thắng. Quyết đưa Ninh Bình trở lại bản đồ bóng đá đỉnh cao, với sự đầu tư bạo phát từ LPBank của “bầu” Thụy, chỉ sau một đêm, PĐNB trở thành “siêu đại gia” ở hạng Nhất. Thậm chí, Hoàng Đức, Văn Lâm, Thanh Bình, Quốc Việt, Hữu Tuấn, Trọng Long… cùng huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng, hoàn toàn có thể lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu toàn thắng cả 20 trận của mùa giải.
Đồng Nai FC thắng ai, bao giờ?
Quyết tìm chiến thắng đầu tay trong trận cầu 6 điểm trên sân nhà trước Hòa Bình, huấn luyện viên Bùi Hữu Thái Sơn chơi tấn công với sơ đồ 3-5-2, trong đó Tấn Thành thay Khắc Khiêm (chấn thương) đá cặp tiền đạo với Quốc Khánh.
Đồng Nai (áo đó) hòa với Hòa Bình ở trận cuối lượt đi. Ảnh: CTV
Sau những phút đầu có phần căng cứng, các cầu thủ Đồng Nai dần tự tin trong các pha xử lý, phối hợp, tăng dần sức ép. Nổi bật là tân binh Duy Mạnh. Sau cú sút xa chệch cột, phút 22, tiền vệ này có pha đột phá táo bạo, qua 4 chiếc áo trắng Hòa Bình, nhưng đường chuyền vào của anh bị hậu vệ đối phương kịp về phá. Ngoài ra trong hiệp 1, Tấn Thành, Văn Soạn có cơ hội dứt điểm nhưng đều vào ngay thủ môn. Đáng tiếc nhất là quả đánh đầu cận thành, bóng bật đất qua xà của trung vệ Quốc Tuấn ở phút 45+2. Và… hết!
10 trận cả lượt đi không thắng, chỉ có 5 điểm từ 5 trận hòa trong đó có đến 4 trận 0-0, Đồng Nai FC tiếp tục cầm “đèn đỏ” vốn đã sở hữu từ vòng đấu đầu tiên. Niềm tin của người hâm mộ dần cạn. Trong trận “chung kết ngược” có ý nghĩa sống còn với đội nhà nhưng chỉ có vỏn vẹn 400 khán giả - con số thấp nhất, kiên nhẫn đến sân. Nhìn cảnh lơ thơ 4-5 cổ động viên trên khán đài B, đội nắng nổi trống kèn cổ vũ mà không khỏi nao lòng.
Tuy nhiên, nguy ngập nhưng chưa đến mức bi đát, tuyệt vọng. Với việc Huế bất ngờ thua BRVT 2-3 trên sân nhà và nếu trong trận đấu muộn chiều 2-3, Long An không thắng tại Khánh Hòa, Đồng Nai FC sẽ chỉ kém 4 đội xếp trên Long An, Huế, Hòa Bình, Đồng Tháp tối đa 3 điểm (so với Phú Thọ, đội rớt hạng trước 3 vòng đấu mùa rồi, sau lượt đi chỉ có 2 điểm, bị đối thủ gần nhất là Hòa Bình bỏ xa đến 8 điểm).
Xóa bàn làm lại, mở đầu lượt về ở vòng 12 cuối tuần này, Đồng Nai FC sẽ lại có trận “chung kết ngược” thứ 2 liên tiếp trên sân Long An. Có điều, với thầy trò huấn luyện viên Thái Sơn bây giờ, 10 trận còn lại sẽ đều là “chung kết”.