Chính phủ Hàn Quốc quyết định bồi thường ít nhất 20 triệu won (14.100 USD) cho mỗi nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp trong lễ hội Halloween ở phố Itaewon.
Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Lee Sang-min, Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon và người đứng đầu Cơ quan cảnh sát Hàn Quốc Yoon Hee-keun gửi lời xin lỗi sau thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon, Seoul khiến ít nhất 156 người thiệt mạng.
Có nghệ sĩ nổi danh trong làng mẫu, có nam nghệ sĩ còn đang quay dang dở những cảnh cuối cùng trong bộ phim sắp ra mắt…
Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã gọi lễ hội Halloween chết người hôm 29/10 ở Seoul là 'tai nạn thảm khốc đáng lẽ không nên xảy ra'.
Bộ trưởng Nội vụ và An ninh Hàn Quốc Lee Sang-min là quan chức cấp cao đầu tiên trong nội các của Tổng thống Yoon Suk-yeol đưa ra lời xin lỗi sau khi xảy ra vụ thảm kịch khiến 156 người thiệt mạng.
Vụ giẫm đạp chết người ở Itaewon đã khiến không ít người Hàn Quốc quan tâm đặc biệt đến các biện pháp sơ cứu, đặc biệt là hồi sức tim phổi (CPR).
Cảnh sát Hàn Quốc đang đẩy mạnh điều tra nguyên nhân vụ giẫm đạp chết người trong lễ hội Halloween ở Seoul sau khi xuất hiện nhiều đồn đoán chưa có căn cứ.
Thông tin chỉ có 137 sĩ quan quản lý đám đông có thể lên tới 100.000 người tại Itaewon khiến nhiều người phẫn nộ. Chuyên gia cho rằng thảm kịch này hoàn toàn có thể tránh được.
Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Lee Sang-min nói lời xin lỗi về thảm kịch giẫm đạp tại lễ hội Halloween khiến ít nhất 156 người thiệt mạng.
Diễn viên Hiếu Nguyễn chia sẻ cảm giác khi anh chen chúc trong dòng người ở Itaewon, giống như 'đứng trước cửa địa ngục'.
Nhiều bình luận đã được đưa ra xoay quanh nguyên nhân gây ra thảm kịch giẫm đạp đêm 29/10 tại khu phố Itaewon, Hàn Quốc. Trong đó, 'điểm mù' trong sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, lực lượng cứu hộ và cơ quan cảnh sát là vấn đề đáng lưu tâm, theo Yonhap.
Mới đây, trên Facebook cá nhân, nam diễn viên Hiếu Nguyễn - người trực tiếp có mặt dự lễ hội Halloween ở Itaewon và may mắn thoát chết đã có bài đăng kể lại vụ việc gây chú ý.
Nam diễn viên Hiếu Nguyễn vừa kể lại câu chuyện thoát chết trong vụ giẫm đạp ở Itaewon (Seoul, Hàn Quốc).
Các nhà tang lễ ở Seoul giờ đây đang lưu giữ thi thể của những người trẻ tuổi và những bậc cha mẹ đau lòng vì sự ra đi của con họ. Ở cuối hành lang dài, ông Sim và vợ ngồi co ro trên chiếc ghế sofa nhỏ, không thể ngẩng đầu lên.
Chính quyền Hàn Quốc cho biết, thân nhân mỗi nạn nhân thiệt mạng sẽ được nhận 14.100 USD, đồng thời kèm thêm chi phí tổ chức tang lễ.
Khi cơ thể gần như tê liệt và không thở được, Juliana Velandia Santaella nghĩ mình sẽ chết. Đúng lúc đó, một bàn tay nắm lấy và lôi cô ra khỏi đám đông.
Một số người cho rằng, thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhigya Anand đã dự đoán chính xác về thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon, Hàn Quốc. Không những vậy, Abhigya còn tiên tri chính xác về thảm họa tồi tệ xảy ra ở Ấn Độ.