Người dùng Internet cố gắng tìm ai đó để đổ lỗi cho thảm kịch Halloween ở Seoul khiến 156 người thiệt mạng, 152 người bị thương.
Khách sạn Hamilton nằm cạnh con hẻm xảy ra vụ giẫm đạp ở Itaewon khiến 156 người thiệt mạng đã mở rộng phần phía sau bất hợp pháp, khiến con dốc càng hẹp hơn.
Mới đây, mạng xã hội và các đài truyền hình lớn tại Hàn Quốc đồng loạt thông báo kêu gọi người dùng ngừng phát tán những video, hình ảnh nhạy cảm và những thông tin chưa được xác minh liên quan tới thảm kịch ở Itaewon (Seoul, Hàn Quốc).
Sau nhiều ngày xảy ra vụ giẫm đạp ở Itaewon, Hàn Quốc, những đôi giày thất lạc vẫn đang nằm ở nhà thi đấu đa năng Wonhyoro và chờ đợi chủ nhân của chúng đến nhận về.
Một số nhân chứng đã mô tả lại cảnh tượng lực lượng cứu hộ cố gắng hô hấp nhân tạo cho người đang hấp hối, trong khi nhạc vẫn phát ra từ các câu lạc bộ xung quanh.
Hàng loạt các quan chức Hàn Quốc hôm nay 1/11 đã đồng loạt cúi đầu xin lỗi người dân và nhận trách nhiệm về vụ giẫm đạp xảy ra tại Itaewon.
'Cơn ác mộng' mang tên Itaewon đã cướp đi tương lai của nhiều người trẻ mới trong độ tuổi 20 - 30.
Tang lễ của Lee Ji Han diễn ra một cách kín đáo, riêng tư tại bệnh viện Myeong Ji. Đoàn làm phim 'Kkokdu's Gye Jeol' tới viếng anh vào ngày 31/10.
Ngày 1/11, các nhà chức trách Hàn Quốc đã thừa nhận những sai sót trong việc kiểm soát đám đông đã góp phần gây ra thảm kịch chết người ở quận Itaewon.
Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon đã gửi lời xin lỗi vào ngày 1/11 sau khi vụ giẫm đạp tại Itaewon khiến ít nhất 156 người thiệt mạng, theo Yonhap.
Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 1/11 đã quyết định lập đối sách phòng ngừa sự cố đối với các sự kiện tập trung đông người, tránh tái diễn thảm kịch tương tự như tại khu phố Itaewon ở thủ đô Seoul mới đây.
Chính quyền Hàn Quốc cho biết, thân nhân mỗi nạn nhân thiệt mạng sẽ được nhận 14.100 USD, đồng thời kèm thêm chi phí tổ chức tang lễ.
Nam diễn viên Yoo Ah In phủ nhận tin đồn là nguyên nhân gây ra thảm kịch giẫm đạp tại Itaewon tối 29/10.
Nhà xác tạm thời dành cho một số người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở Itaewon, Hàn Quốc, giờ đây đã trở thành nơi lưu giữ đồ thất lạc của các nạn nhân.