Cuộc triển lãm được khai mạc vào hôm 21-9 với sự tham dự của Tư lệnh Quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Hossein Salami
Ông Salami đã cảnh báo bất kì quốc gia nào tấn công Iran sẽ trở thành chiến trường chính cho mọi cuộc xung đột và Tehran sẵn sàng chống lại mọi đối thủ
Việc trưng bày mảnh vỡ các loại UAV từng bị quân đội Iran bắn rơi dường như để minh chứng cho lời cảnh báo của ông Salami
Mảnh vỡ của chiếc UAV RQ-4 Global Hawk từng bị Iran bắn hạ vào hồi tháng 6-2019 đã xuất hiện trong sự kiện này
Iran cho rằng, đây là phiên bản hiện đại hơn của MQ-4C Triton, mặc dù Mỹ khăng khăng rằng, đó chỉ là phiên bản nguyên mẫu của chiếc MQ-4A, được tạo ra trong quá trình phát triển MQ-4C
Bên cạnh mảnh vỡ, Iran cũng trưng bày luôn cả hệ thống tên lửa phòng không Khordad-3 đã bắn hạ chiếc RQ-4 của Mỹ
Một UAV đáng chú ý khác đó chính là chiếc RQ-170 mà Iran từng bắt được vào năm 2011. Nó được cho là đã bị Iran tấn công điện tử để chiếm quyền kiểm soát và tự hạ cánh ở một sân bay của nước này
Một chiếc MQ-1 Predator của Mỹ cũng được nhìn thấy lành lặn trong triển lãm. Iran tuyên bố bắt được nó vào năm 2016, tuy nhiên, không nói rõ trong hoàn cảnh nào.
Một số loại UAV cỡ nhỏ đáng chú ý như Hermes do Iran chế tạo, RQ-7 Shadow, ScanEagle của Mỹ và một số phương tiện do thám khác cũng được trưng bày tại triển lãm
Đặng Vũ (Theo RT)