Hồi ức đầy cảm xúc của nhân chứng ngày 2-9-1945 lịch sử

Hồi ức lại ngày hội của dân tộc, ông Nguyễn Tiến Hà (96 tuổi) bồi hồi, xúc động nhớ lại sự kiện như mới diễn ra hôm qua.

Ngày 2-9-1945, tại cuộc mít tinh ở Quảng trường Ba Đình (TP Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Cách mạng lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Hồi ức lại ngày hội của dân tộc, ông Nguyễn Tiến Hà, Phó Trưởng ban thường trực Ban liên lạc Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu vẫn bồi hồi, xúc động nhớ lại sự kiện như mới diễn ra hôm qua.

Ông Hà năm nay đã bước sang tuổi 96. Hằng ngày, ông vẫn luyện tập thể dục, đọc báo và lên mạng xã hội Facebook cập nhật thông tin thời sự đất nước. Với ông, những ngày Tháng Tám mùa thu hằng năm là thời điểm để nhớ lại những tháng năm hào hùng của dân tộc, đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Hằng ngày, ông Hà vẫn đọc báo, tập thể dục, lên mạng cập nhật tin tức thời sự trong nước. Ảnh: ĐỖ TRUNG

ĐỖ TRUNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/hoi-uc-day-cam-xuc-cua-nhan-chung-ngay-2-9-1945-lich-su-post703429.html