Học sinh lớp 2 tả bà 'đẹp như thiếu nữ', sốc nhất là câu bà nói với ông!

Lại thêm một bài văn miêu tả 'chấn động' cõi mạng với chân dung người bà dù đã 50 tuổi nhưng vẫn 'đẹp như thiếu nữ' qua con mắt quan sát của cháu gái 7 tuổi.

Nếu muốn xả stress hay giải tỏa căng thẳng, có một cách vô cùng hữu hiệu, đó là tìm đọc những bài tập làm văn của học sinh tiểu học. Ở đó chứa đựng đầy đủ sự hồn nhiên, ngây ngô, thật thà đến độ người lớn không thể nào hiểu nổi và phải ôm bụng cười.

Mới đây, cộng đồng mạng thêm “náo loạn” với một bài văn miêu tả người bà của một bạn học sinh lớp 2.

Ngay từ câu đầu tiên bạn nhỏ đã giới thiệu “Bà nội em năm nay 50 tuổi” làm chặn đứng suy nghĩ thường trực của mọi người về những người bà già nua, tóc bạc, da lấm chấm đồi mồi với nụ cười hiền....

Nguyên văn bài viết như sau:

“Bà nội em năm nay 50 tuổi. Tuy đã lên chức bà nội nhưng nhiều bạn bè và mọi người vẫn nhận xét bà đẹp như thiếu nữ. Chân bà rung lẩy bẩy, da trắng như trứng gà, tóc bà dài thướt tha.

Bà có vầng trán rộng, lồi lên biểu lộ sự thông minh. Khi học bài, thỉnh thoảng nghe ông và bà nói chuyện, bà thường bĩu môi nói với ông: “Ông mà thả tôi ra thì khối thằng theo”".

Học sinh lớp 2 tả bà ‘đẹp như thiếu nữ’ khiến dân mạng cười nắc nẻ.

Người bà được miêu tả rất tỉ mỉ, nào là da trắng như trứng gà bóc, tóc lại còn dài thướt tha, thêm vầng trán rộng biểu lộ cho sự thông minh... Câu tiếp theo, bạn học sinh kể tiếp một câu chuyện nhưng đã vô tình tiết lộ một bí mật riêng giữa ông và bà. Đây cũng chính là chi tiết khiến bài văn trở nên “hot” trong suốt nhiều giờ qua. Dù đã 50 tuổi nhưng bà vẫn tự tin nói với ông: “Ông mà thả tôi ra thì khối thằng theo”.

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng đã dành lời khen cho bài văn:

- Ngôn từ bé này dùng rất sinh động, hồn nhiên, mình đoán không khí gia đình của bé này hạnh phúc, vui vẻ lắm đây!

- Đúng là không gì hồn nhiên, vô tư, chân thật như con trẻ. Thấy gì viết đấy, đáng yêu quá!

- Không biết bà mà đọc được bài văn này sẽ cảm thấy thế nào nhỉ, nhưng chắc chắn ông bà nội của bé này cũng “lầy lội” lắm!

Quả thực, trẻ con luôn thật thà và hồn nhiên như thế. Chúng có thể nói và kể về những điều mình chứng kiến xung quanh mà không phải e dè điều gì. Bởi thế, các ông bố bà mẹ nếu không muốn con mình "bóc phốt" trong các bài văn miêu tả này thì hãy bớt "lầy lội" một chút nhé!

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/hoc-sinh-lop-2-ta-ba-dep-nhu-thieu-nu-soc-nhat-la-cau-ba-noi-voi-ong-172220128063858053.htm