Học bổng tiếp sức học sinh dân tộc thiểu số đến trường

Quỹ Học bổng 'Vừ A Dính' và học bổng 'Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu' vừa trao 113 suất học bổng cho học sinh khó khăn tỉnh Trà Vinh. Hoạt động này được thực hiện từ năm 2010 đến nay nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, hoàn cảnh gia đình khó khăn và con em cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tiếp tục đến trường.

Học sinh được nhận học bổng Vừ A Dính.

Ý nghĩa nhân văn của Quỹ Học bổng “Vừ A Dính” và học bổng “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã lan tỏa tinh thần nỗ lực của học sinh, giúp các em vượt qua những khó khăn, vươn lên học tốt. Nhiều học sinh đến nhận học bổng xúc động trước sự quan tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt là đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng sa - Trường Sa” đã trực tiếp trao học bổng. Các em hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện ngày càng tiến bộ, hướng đến tương lai tươi sáng.

Học sinh Sơn Thị Cẩm Nhung, lớp 6/3, Trường THCS Lý Tự Trọng, thành phố Trà Vinh chia sẻ: dù hoàn cảnh khó khăn nhưng em và các bạn đều có chung một ước muốn được đến trường học tập. Được sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành xem xét trao học bổng, em và các bạn có thêm cơ hội, động lực được học tập, rèn luyện, tiếp tục nỗ lực hơn để học tốt và có điều kiện thực hiện ước mơ của mình. Các em xin hứa sẽ phấn đấu, đạt nhiều thành tích cao trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Đồng chí Tăng Thị Ngọc Mai, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhận định: Quỹ Học bổng “Vừ A Dính” và học bổng “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” thể hiện sự chăm lo của của các vị lãnh đạo, của các nhà hảo tâm và của toàn xã hội đối với thế hệ thiếu niên, nhi đồng của tỉnh. Đây là nguồn động viên to lớn giúp học sinh dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn và học sinh là con của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc tiếp tục có điều kiện được cắp sách đến trường, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão trên con đường học tập.

Từ năm 2010 đến nay, có 1.020 học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được nhận học bổng “Vừ A Dính” và học bổng “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” hầu hết các em đều học tập và rèn luyện tốt, sử dụng học bổng đúng mục đích, có hiệu quả, thành tích học tập đạt từ khá trở lên.

Riêng năm học 2022 - 2023, trong số 90 học sinh được nhận học bổng, có 04 học sinh tốt nghiệp THPT, trong đó có 01 em đang học ngành Du lịch và Lữ hành tại Trường Đại học Trà Vinh, 01 em đang học tiếng Nhật chuẩn bị xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, 02 em làm công nhân, còn lại đang tiếp tục học chương trình phổ thông.

Tiêu biểu có em Kim Minh Quân, học sinh lớp 11 trường THCS và THPT Lương Hòa A (huyện Châu Thành), gia đình rất khó khăn, cha làm thợ hồ, mẹ làm thuê, thu nhập của gia đình không ổn định, nhưng em đã vượt qua hoàn cảnh để học tốt, đạt danh hiệu học sinh giỏi. Em đạt giải Khuyến khích môn Lịch sử kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11, giải Ba cuộc thi học sinh với ý tưởng khởi nghiệp cấp tỉnh và nhiều giải thưởng khác. Ngoài ra, em còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào: chiến dịch “Hoa phượng đỏ” năm 2023, chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2023, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2022 - 2023.

Học sinh Bùi Ngọc Anh Thư, lớp 7/1, Trường THCS - THPT Dân Thành rất vui khi được nhận học bổng. Được biết, gia đình Anh Thư chỉ có cha đi làm, mẹ ở nhà chăm sóc ông bà bị bệnh nên cuộc sống còn khó khăn. Tuy vậy, em luôn nỗ lực, đạt thành tích xuất sắc và tham gia nhiều cuộc thi. Anh Thư bày tỏ: em hứa sẽ nỗ lực học giỏi hơn, đạt nhiều thành tích tốt hơn trong học tập, đáp lại sự quan tâm của thầy cô, các cấp đã quan tâm, hỗ trợ.

Đồng chí Ngô Hồng Phước, Trưởng Văn phòng đại diện Quỹ Học bổng Vừ A Dính khu vực phía Nam trao học bổng cho học sinh.

Còn em Kiên Ngọc Hoàng Quyên, lớp 8/2, Trường THCS Trần Phú (thành phố Trà Vinh) cha mất, một mình mẹ lo cho 02 chị em nên cuộc sống khá vất vả. Hoàng Quyên chia sẻ: một mình mẹ đi làm, thu nhập bấp bênh, trong khi phải lo cho ông bà lớn tuổi và chăm lo 02 chị em của em đến trường. Vì vậy, được nhận học bổng 01 triệu đồng, với em là số tiền lớn, có thể giúp mẹ trang trải chi phí sinh hoạt gia đình, em sẽ cố gắng học tốt để sau này có việc làm ổn định.

Em Kim Chí Tài, lớp 7B, Trường THCS Phan Chu Trinh, thành phố Trà Vinh thì ở với cha và ông bà nội. Hàng ngày, cha chăn nuôi tại nhà ở xã Long Đức, lo cho em đi học và chăm lo ông nội bị bệnh nên cuộc sống nhiều khó khăn. Chí Tài bày tỏ: những năm trước em cũng được tặng quà, học bổng để có điều kiện tiếp tục đến trường, em đã cố gắng để duy trì thành tích học tốt. Được sự quan tâm của thầy cô và các cấp là nguồn động lực lớn, động viên em nỗ lực hơn trong học tập.

Phát biểu tại lễ trao học bổng, đồng chí Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa” động viên học sinh noi gương anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính- anh hùng nhỏ tuổi người dân tộc thiểu số bản lĩnh, gan dạ, kiên trung… nêu cao tinh thần vượt khó, cố gắng học tốt, trở thành những cháu ngoan Bác Hồ. Những học sinh sau tốt nghiệp THPT nếu không có điều kiện học đại học thì cố gắng học nghề, lao động tốt, ổn định cuộc sống, sau này có điều kiện giúp ích cho xã hội, cống hiến cho đất nước.

Bài, ảnh: NGỌC XOÀN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/giao-duc/hoc-bong-tiep-suc-hoc-sinh-dan-toc-thieu-so-den-truong-34270.html