Học Bác mỗi ngày để thêm yêu nghề

Nhiều năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành ngọn lửa soi sáng, giúp Trường Mầm non Dân Tiến 2 (xã Dân Tiến) kiên trì vượt khó, xây dựng môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp, an toàn. Với mỗi giáo viên Nhà trường, học Bác là lời nhắc nhở, mỗi ngày đến lớp là một ngày thêm yêu nghề, mến trẻ, tận tụy chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho học trò vùng cao.

Trường Mầm non Dân Tiến 2 thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, chỉnh trang trường, lớp học.

Trường Mầm non Dân Tiến 2 thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, chỉnh trang trường, lớp học.

Đóng chân trên địa bàn vùng cao, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, tập thể Trường Mầm non Dân Tiến 2 luôn nỗ lực vươn lên vượt khó để tạo dựng một mái nhà ấm áp, nơi trẻ được chở che bằng tình yêu thương và trách nhiệm. Chính từ gian khó ấy, việc học và làm theo Bác càng được tập thể Nhà trường coi trọng, tạo thành phong trào có sức lan tỏa sâu rộng.

Chi bộ Nhà trường quán triệt phương châm học tập và làm theo Bác không phải ở đâu xa, mà bắt đầu từ những công việc thường nhật, từ tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy trong công việc. Hằng năm, 100% đảng viên trong Chi bộ đều đăng ký thực hiện ít nhất một việc làm theo Bác, gắn với nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Lời dạy của Bác Hồ “Cái mầm có xanh thì cái cây mới vững, cái búp có xanh thì cái lá mới tươi, quả mới tốt, con trẻ có được nuôi dưỡng, giáo dục hẳn hoi thì dân tộc mới tự cường, tự lập” trở thành kim chỉ nam, động viên tập thể giáo viên, nhân viên vượt qua khó khăn để chăm lo tốt hơn cho các thế hệ mầm non nơi vùng cao.

Trên tinh thần đó, Chi bộ đã lãnh đạo tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên triển khai nhiều biện pháp đồng bộ. Kết quả là sân trường rợp bóng cây xanh, hoa lá bốn mùa, lớp học ngăn nắp, thoáng đãng, đủ ánh sáng, ấm về mùa Đông, mát về mùa Hè.

Công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh cũng luôn được chú trọng. Mỗi góc trong trường đều được chăm chút, để trẻ đến lớp không chỉ được học tập mà còn thấy an toàn, hạnh phúc.

Cô giáo Hà Thị Mươi, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Dân Tiến 2, cho hay: Điều chúng tôi tự hào nhất không chỉ là cảnh quan xanh, sạch, đẹp, mà còn là tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể. Học và làm theo Bác đã thấm vào từng hành động của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường, từ việc chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ đến cách cư xử, lời nói hàng ngày.

Một giờ học tại Trường Mầm non Dân Tiến 2.

Một giờ học tại Trường Mầm non Dân Tiến 2.

Nhờ vậy, chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ ngày càng được nâng lên, trẻ khỏe mạnh hơn, ngoan ngoãn hơn và phụ huynh thêm yên tâm, tin tưởng. Còn với cô giáo Hà Thị Thi, những ngày đầu công tác tại trường là ký ức khó quên. Cơ sở vật chất còn thiếu, việc dạy học và chăm sóc trẻ gặp không ít gian nan. Nhưng chính tinh thần học Bác đã tiếp thêm sức mạnh để các giáo viên không nản lòng.

“Chúng tôi luôn nhắc nhau rằng học Bác là tận tụy với trẻ, vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ vậy, tập thể đồng lòng đổi mới phương pháp dạy, chăm sóc, để trẻ được học tập trong điều kiện tốt hơn”, cô Thi chia sẻ.

Những nỗ lực bền bỉ ấy đã mang lại quả ngọt. Trường Mầm non Dân Tiến 2 nhiều năm liền được công nhận là tập thể Lao động xuất sắc, nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh. Chi bộ liên tục 5 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Tỉnh ủy tặng Bằng khen chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2020-2024. Không ít đảng viên, giáo viên của Nhà trường vinh dự nhận các phần thưởng cao quý như danh hiệu Nhà giáo Ưu tú...

Hải Đăng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/giao-duc/202510/hoc-bac-moi-ngay-de-them-yeu-nghe-e9d4d20/