Hoang tưởng ghen tuông, xuống tay sát hại người vô tội

(PL&XH) - Cho rằng “tình địch” đã mổ bụng, lấy thận, bẻ răng và phá vỡ hạnh phúc gia đình mình, Nguyễn Văn Thọ, SN 1957, trú tại phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đem lòng hậm hực.

Nhân cơ hội được bị hại mời đi uống bia, Thọ đã mang dao, rồi xuống tay sát hại...

Gần 5 năm ăn cơm tù, Thọ mới thấm thía giá trị của cuộc sống khi có vợ trẻ đẹp, con ngoan mà không biết giữ lấy. Ở cái tuổi gần 60, mái tóc bạc trắng được cắt cua, trong trang phục của phạm nhân, Thọ chậm rãi bước ra hội trường lớn của trại giam. Cặp kính to, che khuất nhiều nét u buồn trong khóe mắt phạm nhân. Thọ bảo rằng, sau bao biến cố của cuộc sống, gần đây khi vợ xuống trại giam thăm, ông đã khuyên vợ đi tìm bến đỗ hạnh phúc mới. Nhưng mỗi khi về buồng giam, ông lại thấy trĩu lòng.

Phạm nhân Nguyễn Văn Thọ tâm sự trong trại giam. Ảnh: N.Vũ

Hạnh phúc bị chà đạp...

Theo lời Thọ, ở cái tuổi gần 40, ông ta mới “đứng số”. Nhưng cuộc đời ông lại may mắn khi được người phụ nữ kém mình nhiều tuổi, xinh đẹp dịu dàng thương yêu, đồng ý lấy ông làm chồng. Những ngày đầu về chung sống, dù cả hai chênh lệch nhau về tuổi tác, nhưng họ đã có khoảng thời gian hạnh phúc, đầm ấm bên nhau.

Hai đứa con lần lượt chào đời trong niềm vui vô bờ bến của Thọ. Thế nhưng, hạnh phúc ấy ngắn vỏn vẹn ít năm đầu chung sống. Khi con cái dần lớn, kinh tế trong nhà cũng có phần vững vàng thì Thọ lại có dấu hiệu của tuổi tác khi nếp nhăn trên mặt ngày càng tăng lên, còn người vợ trẻ của ông ta ngày càng mặn mà, đằm thắm.

Thời điểm ấy, họ lại xì xào bàn tán “đôi đũa lệch” khiến cho Thọ kém phần tự tin. Cứ mỗi dịp ngồi uống bia, rượu, họ lại buông lời bông đùa về cô vợ trẻ của mình khiến Thọ hậm hực. Những lúc tức tối, Thọ lại tìm đến rượu để thỏa mãn cơn thịnh nộ trong lòng. Nhìn thấy chồng càng ngày sa sút, vợ Thọ đã hết lòng khuyên bảo, động viên nhưng ông ta luôn hoang tưởng nghĩ vợ có tình ý với người khác bên ngoài nên đã về đối tốt với chồng. Bỏ qua những nghi ngờ của chồng, vợ Thọ vẫn tận tụy chăm con, chăm chồng. Thế nhưng, mỗi bữa uống rượu về, Thọ lại lớn tiếng quát nạt khiến mâu thuẫn trong gia đình có phần thêm căng thẳng và rạn nứt. Chán nản, khi những trận say của Thọ nhân lên gấp nhiều lần lại về gây sự với vợ con làm cho vợ Thọ đã có quyết định khác. Bà định sang nước ngoài làm ăn cùng người thân nhưng trước khi đi, người vợ trẻ của Thọ đã viết đơn xin ly hôn.

Từ khi biết được quyết định của vợ, Thọ càng lún sâu vào ma men. Lúc đó, trong cơn say, Thọ cho rằng anh Hoàng Văn Thanh, trú cùng khu với mình có quan hệ tình cảm với vợ mình khiến cho người vợ trẻ bỏ rơi ông ta. Cơn ghen hoang tưởng ấy được nung nấu qua nhiều ngày tháng. Thậm chí, trong đầu Thọ còn nghĩ anh Thanh và một người tên Sinh dùng thuốc gây mê Thọ, sau đó sử dụng phép “kinh kông” bẻ gãy sáu chiếc răng và lấy đi một quả thận của Thọ. Chính vì vậy, người chồng già ấy đã lên kế hoạch trả thù.

...Kết cục buồn!

Khoảng 14g30 ngày 16-9-2009, anh Hoàng Văn Thanh đã điện thoại rủ Thọ xuống xóm Mồ, thôn Phú Mỹ uống bia. Nhận lời anh Thanh, nhưng Thọ lại vào nhà thủ sẵn con dao nhọn và đi đến điểm hẹn. Trên đường đi, Thọ còn bất ngờ giật một con dao nhọn khác của người bán mía rồi mang theo người. Khi nhìn thấy anh Thanh, bất ngờ từ phía sau Thọ rút dao đâm vào lưng nạn nhân. Thấy anh Thanh bỏ chạy, Thọ đuổi theo và hô: “Mày cứ chạy đi, tao sẽ đâm chết mày”.

Quá sợ hãi, anh Thanh đã chạy vào trốn trong phòng vệ sinh của một gia đình người dân ven đường. Thọ đuổi theo kịp, đạp vỡ cửa nhà vệ sinh lao vào đâm anh Thanh nhiều nhát. Anh Thanh đã cố thoát ra khỏi sự truy sát của Thọ nhưng bất thành. Khi chạy đến chiếu nghỉ cầu thang của nhà dân, anh Thanh đã bị Thọ vung dao đâm một nhát vào bụng. Được đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó gần 3 tiếng.

Còn về phần Thọ, sau khi gây án, ông ta vứt con dao và về nhà thay quần áo đến đầu thú tại CA phường Mỹ Đình. Khám nghiệm tử thi có đến 11 vết dao đâm trên người nạn nhân. Tại CQCA, Thọ khai nhận, do anh Thanh có quan hệ với em vợ của Thọ, giữa năm 2007, người em này đã rủ vợ Thọ sang lao động tại Cộng hòa Séc. Trước khi đi, vợ Thọ có đơn xin ly hôn với ông ta, nhưng chưa được tòa án giải quyết. Vì lý do này, Thọ đã rắp tâm xuống tay sát hại.

Ngoài ra, Thọ còn nghi ngờ anh Thanh đánh thuốc mê, bẻ răng, lấy thận của mình. Thế nhưng, khi lấy lời khai của nhiều người thân trong gia đình Thọ, cảnh sát xác định Thọ bị ngã gẫy 6 răng. Hơn nữa, kiểm tra trên người Thọ thì không hề có vết mổ, vết khâu nào. Vì thế, CQĐT cho rằng lời khai của Thọ nói anh Thanh dùng thuốc mê, lấy một quả thận và răng của Thọ là không có căn cứ.

Tháng 3-2010, TAND TP Hà Nội đã trả hồ sơ yêu cầu CQĐT cho Nguyễn Văn Thọ đi khám để xác định có bị tâm thần hay không? Tuy nhiên, theo kết luận của Viện sức khỏe tâm thần BV Bạch Mai thì chưa phát hiện rối loạn tâm thần, chưa thấy triệu chứng loạn thần đối với Nguyễn Văn Thọ.

Với những hành vi của mình gây ra, Nguyễn Văn Thọ đã phải nhận mức án Chung thân về tội Giết người. Thọ bảo rằng, giờ đây, ông ta đang lao động trong đội 6, chuyên làm về mây tre đan. Với ông, công việc này cũng không mấy nặng nhọc, nhưng cái bệnh tuổi già hoành hành, nhiều khi khiến ông đứng lên, ngồi xuống rất khó khăn. Mỗi lúc như thế ông lại nghĩ về gia đình để có động lực vươn lên cải tạo.

“Mỗi lần vợ xuống thăm, tôi mừng rơi nước mắt. Nhưng cứ nhìn cô ấy tôi lại thấy thương. Đã có lúc tôi nói lời cạn tàu để cô ấy đi kiếm tìm hạnh phúc mới. Thế nhưng, khi cô ấy đi khuất và khi trở lại buồng giam, ngồi đối diện với bóng đêm, lòng tôi như bị xát muối. Những lúc như thế, tôi lại gắng gượng để ngày hôm sau hoàn thành tốt phần việc của mình và mong cô ấy hiểu, chăm sóc tốt cho các con là tôi mãn nguyện lắm rồi. Vì án dài, cũng chưa biết có ngày được về tạ lỗi với vợ, với con hay không...”, Nguyễn Văn Thọ tâm sự.

(Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi)
Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20140504125137446p1002c1038/hoang-tuong-ghen-tuong-xuong-tay-sat-hai-nguoi-vo-toi.htm