Hoàng Hiệp muốn diễn xiếc, nhảy qua vòng lửa ở các Công diễn sau

Trong tập 6 của Series Tài - Thật - Thách với khách mời là đôi bạn thân lâu năm Hoàng Hiệp và Hà Lê, cả hai đã có dịp cùng ngồi xuống để tâm sự những suy nghĩ của mình về đối phương cũng như những kỷ niệm và trải nghiệm mà bản thân có được khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Khi nhận được câu hỏi dùng 3 từ để miêu tả về đối phương, Anh Tài Hà Lê nhận xét Hoàng Hiệp là người “tử tế, cực đoan, cao vút”. Trong đó, “cao vút” là để chỉ giọng hát của nam ca sĩ. Còn “cực đoan” vì Hoàng Hiệp là một người khá cứng đầu trong công việc. Anh nói: “Khi bức tranh ý tưởng đã được hình thành trong đầu của Hiệp rồi thì Hiệp sẽ khá cực đoan với nó, để đảm bảo được nó sẽ tốt nhất, đúng ý mình nhất”. Ngược lại, Hoàng Hiệp nhận xét Hà Lê là người “kỹ tính, chu đáo, sáng tạo”.

Nhờ tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024, Hoàng Hiệp và Hà Lê gắn kết thêm với nhau. Những buổi tập luyện cùng nhau, ở chung trong ký túc xá, ăn uống cùng nhau… đã khiến tình cảm của cả 2 ngày một gắn bó hơn.

Không những vậy, khi tham gia chương trình, cả 2 cũng có cơ hội có thêm nhiều người bạn mới. “Đến tầm tuổi trên 30, tìm được những bạn thực sự khó lắm”, Hoàng Hiệp bày tỏ. “Những người bạn thực sự ấy còn đến từ chính những người bạn đồng nghiệp của mình ở trong showbiz, cái đấy hiếm lắm”, Hà Lê nói thêm. Anh cũng cho biết khi ngồi tâm sự với những nghệ sĩ “lão làng” có thâm niên trong nghề như NSND Tự Long, Đăng Khôi… mọi người đều đồng ý với quan điểm này của anh.

“Nghệ sĩ đa số sẽ cảm nhận nhau. Khi đã cảm nhận nhau được rồi, mối dây tình cảm đó lớn lắm. Không một ai muốn bỏ ai cả, không một ai muốn mình ở lại hay mình phải ra đi. Chúng tôi là 1 gia đình - đây không phải là một câu nói suông hay mang tính chất cổ động. Đó là sự thật”, Hoàng Hiệp khẳng định.

Chia sẻ về chông gai lớn nhất của bản thân khi tham gia chương trình, Hoàng Hiệp bày tỏ đó chính là vũ đạo. Anh nói: “Chông gai lớn nhất là nhảy. Nó khó lắm, bên cạnh việc mình phải nhớ những cái tổ hợp rồi tất cả mọi thứ. Bởi vì ngôn ngữ hình thể rất khó, lúc đứng trước gương tập, nhìn mình như que củi lắc lư chứ chẳng ra được hình thù gì, nhiều lúc cũng hơi thất vọng về bản thân. Cấu trúc bài hát, lời bài hát, trước giờ chưa bao giờ mình bị nhầm bất kỳ một từ nào trong một bài hát nào cả”.

Sau khi đã phần nào vượt qua được nỗi sợ nhảy nhót, thủ lĩnh ban nhạc Ngũ Cung còn có những suy nghĩ táo bạo hơn đó là được diễn xiếc trên sân khấu. Anh mong muốn bản thân sẽ có một màn bay qua vòng lửa để khán giả nhìn nhận anh là một con người bản lĩnh.

“Đây là một suy nghĩ không thực tế và khá nguy hiểm, nhưng mà trong đầu của Hiệp thì vẫn nghĩ sẽ có một màn diễn xiếc, mình bay qua vòng lửa. Bản thân Hiệp thì ngoại trừ lửa trong âm nhạc, mình muốn được làm cái gì đấy gắn kết mình trong 18 năm qua, đó là ngọn lửa. Ngọn lửa này không chỉ ở bên trong mà nó còn được thể hiện ở bên ngoài để cho quý vị khán giả thấy mình là một người bản lĩnh. Nếu có cơ hội thì mình sẽ làm” - Hoàng Hiệp bộc bạch.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/hoang-hiep-muon-dien-xiec-nhay-qua-vong-lua-o-cac-cong-dien-sau-post1123619.vov