Hoàng Hên sẵn sàng nếu Kim Sang Sik gọi lên ĐT Việt Nam

Sau trận hòa tại Thiên Trường, Hoàng Hên nói về việc chưa được gọi ở FIFA Days tháng 11 và khẳng định luôn sẵn sàng. Cú vô lê phút 31 của Xuân Mạnh giúp Hà Nội rời sân với 1 điểm.

Cú vô lê ở phút 31 của Xuân Mạnh đã giữ lại cho Hà Nội một điểm trên sân Thiên Trường trong trận đấu giằng co với Thép Xanh Nam Định ở vòng 11 V-League. Sau trận, tâm điểm hướng vào Hoàng Hên – người trở lại “mái nhà” cũ, đồng thời chia sẻ về việc chưa được gọi lên ĐT Việt Nam ở đợt FIFA Days tháng 11.

Hoàng Hên và lời khẳng định với ĐT Việt Nam

Khi được hỏi về cơ hội lên tuyển, Hoàng Hên nói ngắn gọn nhưng rõ ràng: “Lần này chưa được, nhưng khi nào được và HLV Kim Sang Sik muốn tôi lên ĐT thì tôi sẽ sẵn sàng.” Cầu thủ vừa mới nhập tịch Việt Nam cho biết anh đã nhận lời chúc mừng từ Xuân Son sau khi có quốc tịch: “Đúng rồi, Son rất vui khi tôi có quốc tịch. Vì tôi đã phải đợi lâu quá, bây giờ đã được và Son cũng rất vui cho tôi.”

Trở lại Thiên Trường: cảm xúc và áp lực

Trở lại Thiên Trường trong sắc áo Hà Nội, Hoàng Hên thừa nhận đây là chuyến làm khách khó khăn: “Hôm nay là một trận đấu rất khó vì Nam Định rất cần chiến thắng. Giành được 1 điểm ở đây là rất khó. Bây giờ chúng tôi sẽ quay lại Hà Nội, tập luyện chăm chỉ để thi đấu tốt hơn trong các trận đấu tới.” Anh cũng dành thời gian nhắc về tình cảm từ khán đài: “NHM Nam Định luôn luôn tốt. Tôi rất vui khi được quay lại đây.”

Hoàng Hên (phải) hạnh phúc trong ngày trở lại Thiên Trường (Ảnh: HNFC)

Hoàng Hên (phải) hạnh phúc trong ngày trở lại Thiên Trường (Ảnh: HNFC)

Diễn biến chính trên sân

Đội chủ nhà Thép Xanh Nam Định vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Lucas Alves. Hà Nội đáp trả bằng khoảnh khắc cá nhân xuất sắc: Xuân Mạnh tung cú vô lê ở phút 31, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Từ đó, hai đội duy trì thế giằng co cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Hoàng Hên mờ nhạt, Hà Nội phải chia điểm trước Nam Định

Hoàng Hên mờ nhạt, Hà Nội phải chia điểm trước Nam Định

Góc nhìn chuyên môn: giá trị của khoảnh khắc

Trong một trận cầu nơi không gian bị thu hẹp và nhịp độ thường trực ở mức cao, khác biệt đến từ xử lý một chạm và khả năng chớp thời cơ. Pha vô lê của Xuân Mạnh cho thấy vai trò của những tình huống nửa cơ hội: kỹ thuật dứt điểm quyết đoán có thể bẻ gãy thế trận khi hai đội đang kiềm tỏa lẫn nhau. Ở chiều ngược lại, bàn mở tỷ số của Lucas Alves phản ánh đòi hỏi về tập trung ở các thời điểm chuyển trạng thái.

Tác động tới BXH và quãng nghỉ phía trước

Với 1 điểm có được, Hà Nội giữ vị trí thứ 7. Nam Định rơi xuống vị trí thứ 10, chỉ cách nhóm trụ hạng khoảng 2-3 điểm. Sau vòng 11, Hà Nội FC bước vào quãng nghỉ kéo dài gần 3 tháng để nhường chỗ cho các ĐTQG. Đây là quãng thời gian để HLV Harry Kewell rà soát, đánh giá chặng đường đã qua và tiếp tục điều chỉnh cho mục tiêu mùa giải.

Thông điệp sau trận

Trên sân Thiên Trường, Hoàng Hên rời đi với một điểm cùng Hà Nội và thêm một lời hẹn: sẵn sàng khi ĐT Việt Nam cần. Trong bối cảnh FIFA Days tháng 11 đang diễn ra, đó là cách anh khép lại một đêm trở về – lắng đọng, điềm tĩnh và hướng tới những bước tiếp theo bằng công việc thường ngày trên sân tập.

CTVX

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/hoang-hen-san-sang-neu-kim-sang-sik-goi-len-dt-viet-nam-401920.html