Hoàn cảnh đáng thương của bé mắc bệnh u máu gan

Hà Tĩnh bước vào những ngày nắng gay gắt, ngôi nhà cấp 4 nằm lọt thỏm không có gì đáng giá đang là nơi trú ngụ của 5 người, tiếng khóc của con trẻ, tiếng ru yếu ớt, nghẹn ngào vì quá mệt mỏi của bà mẹ khiến chúng tôi không thể cầm lòng.

Đó là hoàn cảnh hiện tại của cháu Hoàng Phạm Hà My, 11 tháng tuổi ở thôn Vĩnh An, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Hai vợ chồng anh Hoàng Huy Chương và chị Phạm Thị Tuyết làm thuê ở Đắk Nông cuộc sống vất vả nay đây mai đó, đến khi có bầu đứa thứ 2 thì anh chị quyết định chuyển về quê nương nhờ ông bà nội. Hà My sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác, thế nhưng sau 2 tuần cháu có biểu hiện khó thở, bụng to bất thường gia đình đưa đi khám thì được các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh chuẩn đoán cháu bị chứng bệnh u máu gan nên được chuyển ra Bệnh viện Nhi TW để điều trị.

Cháu Hà My được chuẩn đoán là u máu gan

Sau hơn 1 tháng điều trị ở Bệnh viện Nhi TW thì đến nay tình trạng bệnh của cháu vẫn không thuyên giảm,vì điều kiện không có tiền ở lại nên gia đình xin về điều trị ở nhà. Theo chỉ định của Bác sĩ thì tháng nào gia đình cũng phải ra khám và lấy thuốc vì cứ hết thuốc bụng cháu lại to ra, quấy khóc. Bản thân hai vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định, con ốm đau liên miên thời gian ở viện nhiều hơn ở nhà nên hiện tại chị Tuyết ở nhà chăm bố mẹ già và hai con, mọi chi tiết sinh hoạt, thuốc men một tay chồng gánh vác. Thu không đủ bù chi nên dù cố gắng tiết kiệm cỡ nào cuộc sống cũng vẫn bị thiếu trước hụt sau. Các khoản vay để lo thuốc thang cho con cứ ngày một lớn dần không có cách nào trả được.

Căn nhà là nơi vợ chồng nương nhờ ông bà nội cũng đã dột nát chỉ có thể che nắng chứ không thể che mưa cũng không có tiền sửa lại,trong nhà không có gì đáng giá hơn ngoài chiếc xe đạp cọc cạch.

Trong nhà không có gì đáng giá hơn ngoài chiếc xe đạp cọc cạch

Kể về quãng thời gian nhọc nhằn gian khó nuôi con tật bệnh chị Phạm Thị Tuyết cho biết: Đã nghèo nay lại nghèo thêm, bao vốn liếng tích cóp của vợ chồng theo con ra Hà Nội nhưng đến nay cháu gần 1 tuổi rồi vẫn chưa có kết quả, bệnh của cháu nằm trong danh mục không được khám bảo hiểm nên mọi chi phí gia đình phải tự chi trả, những chỗ vay được đã vay, chỉ mong có một phép màu nào đó để cháu lành bệnh, khỏe mạnh.

Gia đình anh Chương, chị Tuyết đang phải nương nhờ nhà ông bà nội trên 80 tuổi

Chồng đi làm thuê tháng nào chị Tuyết cũng phải đưa cháu Hà My đi Hà Nội mà chưa có kết quả

Mong được các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ gia đình anh Chương, chị Tuyết trên hành trình kéo dài sự sống cho con.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Anh Hoàng Huy Chương, chị Phạm Thị Tuyết thôn Vĩnh An, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (Số điện thoại anh Chương 0986.536.172, Chị Tuyết: 0964.764.370)

Hà Nguyên

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/hoan-canh-dang-thuong-cua-be-mac-benh-u-mau-gan-post20563.html