Đau đớn đón nhận thi thể cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 337 tử nạn do sạt lở núi

Từ 9h30 sáng nay (19/10), Đoàn xe cứu thương đưa thi thể cán bộ, chiến sĩ về Nhà thi đấu Đa năng TP Đông Hà chuẩn bị khâm liệm, tiến hành tang lễ.

Sáng nay (19/10), 7 xe cấp cứu gầm cao đã đến hiện trường tại khu vực doanh trại của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 để đưa thi thể của những người được tìm thấy về thành phố Đông Hà. Đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 16 thi thể cán bộ, chiến sĩ.

Các thi thể tìm được thấy đã được xe cứu thương đưa ra phía ngoài, tập trung về TP.Đông Hà (Quảng Trị) với xe dẫn đường của CSGT.

Hiện Sở Chỉ huy tiền phương đã được thiết lập tại thôn Choa, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa để trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công việc tìm kiếm. Vị trí này cách Đoàn 337 gần hơn thuận lợi cho việc cơ động lực lượng và phương tiện đến hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Xe cứu thương chở thi thể các quân nhân thuộc Đoàn 337 về TP Đông Hà..

Lực lượng quân đội chốt chặn tại cổng khu vực bể bơi tổng hợp, không cho bất cứ ai tiếp cận.

9h30, Đoàn xe cứu thương đưa thi thể cán bộ, chiến sĩ về Nhà thi đấu Đa năng TP Đông Hà chuẩn bị khâm liệm, tiến hành tang lễ.

Người nhà cán bộ, chiến sĩ hy sinh do bị vùi lấp đau đớn trước mất mát to lớn của gia đình.

Những người thân của các chiến sĩ đón họ trong nước mắt.

Người mẹ già đầu bạc khóc tiễn đầu xanh.

Anh Lê Văn Bằng- anh trai của chiến sĩ Lê Hương Trà từ Nghi Xuân, Hà Tĩnh vào Hướng Hóa từ sáng qua chờ đón thi thể em trai đưa về quê nhà an táng./.

Thanh Hiếu- Vinh Thông/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/anh-doan-xe-dua-thi-the-can-bo-chien-si-doan-ktqp-337-ra-khoi-hien-truong-787175.vov