HLV Vũ Quang Bảo: U19 Việt Nam đá trên chân Bahrain

Xem trực tiếp trận thắng lịch sử của U19 Việt Nam, HLV Vũ Quang Bảo nhận xét đó là một kết quả đã được dự báo từ trước, và sự trên chân xứng đáng đưa chúng ta vào World Cup.

“Lúc này đây, còn có thể nói điều gì hơn là một lời chúc mừng nghẹn ngào đến U19 Việt Nam? Các em đã chơi quá hay, vượt hơn cả kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà để giành thắng lợi trong một trận đấu có ý nghĩa rất lớn”, ông Bảo chia sẻ cảm xúc với tâm thế một cổ động viên dõi theo từng bước đi của đội.

U19 Việt Nam chơi hay hơn hẳn Bahrain trong trận cầu lịch sử.

Trước khi trận tứ kết diễn ra, ông Bảo từng phân tích rằng U19 Việt Nam chỉ cần giữ được sự tập trung và bình tĩnh thì cơ hội sẽ tự mở ra. Giờ là lúc ông “gật gù” với những dự đoán của mình.

Ông nói: “Chìa khóa của trận đấu thì tôi nghĩ nhiều người cùng chung ý kiến như tôi. Biết là như thế nhưng làm được mới là điều khó. Mừng nhất là các em U19 đã thực hiện đấu pháp tuyệt vời, vừa kỷ luật vừa tỉnh táo, và khi có cơ hội, các em đã tận dụng thành công”.

Theo ông Bảo, U19 Việt Nam đánh giá cao đối thủ chủ nhà là chính xác. Điều đó giúp chúng ta có được thế trận chặt chẽ, an toàn, đảm bảo không thua trước khi buộc đối thủ mất tập trung và mắc sai lầm.

Tuy nhiên, nhìn toàn cục, ông Bảo cho rằng chính U19 Việt Nam mới là những người chơi trên chân so với Bahrain. Ông không nhìn thấy sức mạnh đáng sợ của đội bóng ghi bàn như chẻ tre ở vòng bảng.

“Chúng ta hơn về cự ly đội hình, về tốc độ, về sự hợp lý khi chọn thời điểm tăng tốc và dĩ nhiên về khả năng dứt điểm. Cầu thủ Bahrain thì khỏe, cơ bản tốt nhưng thiếu mềm mại, thiếu sức nhanh, về sau, khi lúng túng thì họ thiếu luôn ý tưởng. Đó là lý do khiến họ loay hoay suốt trận mà không tạo ra được những cơ hội đúng nghĩa”.

HLV Hoàng Anh Tuấn chuẩn bị trận đấu rất tốt nên đã chọn thời điểm tung đòn quyết định.

Về pha ghi bàn quý hơn vàng của Trần Thành, ông Bảo hết lời khen ngợi. Đó là một tình huống xử lý nhanh nhạy, chính xác và quyết đoán. Kỹ thuật phải rất tốt thì mới đá nối được quả đó, vừa đủ qua tay thủ môn mà không bị vọt xà.

“Cũng phải nhìn nhận đó là một khoảnh khắc sơ sểnh của các hậu vệ Bahrain. Cả hậu vệ biên lẫn trung vệ của họ đều không có mặt đúng lúc để ngăn chặn ở các điểm nóng. Đá một trận quan trọng thế này thì chỉ một sai lầm thôi đã phải trả giá đắt rồi” – nhà cầm quân xứ Nghệ phân tích.

Ông Bảo tỏ ra phấn khích trước kỳ tích lọt vào một VCK U20 thế giới của đội bóng do HLV Hoàng Anh Tuấn cầm quân. Ông vui mừng: “Năm nay có lẽ là một năm đại thành công của bóng đá ta. Futsal, U19 đều đã ở tầm thế giới, rồi có thể cuối năm nay, ĐTVN thắng AFF Cup thêm lần nữa cho niềm vui trọn vẹn”.

Quốc Bảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-vu-quang-bao-u19-viet-nam-da-tren-chan-bahrain-post692032.html