HLV Ruben Amorim đã thử nghiệm và thất bại
Quyết định sử dụng một tiền vệ phòng ngự cao 1m75 như Kobbie Mainoo đá cao nhất trên hàng công của HLV Ruben Amorim lần đầu tiên lại không thể giúp giải quyết cơn khô hạn bàn thắng tại Manchester United.
HLV Ruben Amorim chắc chắn không thể bị chỉ trích vì thiếu sáng tạo, nhưng sự ngạc nhiên của giới chuyên môn hiện rõ khi tài năng 19 tuổi được giao trọng trách lĩnh xướng hàng công trong trận đấu với Crystal Palace tại sân nhà Old Trafford. Đáng chú ý hơn, HLV người Bồ Đào Nha lại để cả hai tiền đạo thực thụ là Rasmus Hojlund và Joshua Zirkzee trên băng ghế dự bị.
Thực tế đã chứng minh rằng thử nghiệm này hoàn toàn không hiệu quả, khi Man United tiếp tục tịt ngòi và để Palace giành chiến thắng 2-0 trong một buổi chiều đáng quên của HLV Ruben Amorim. Dẫu vậy, Mainoo không hẳn được yêu cầu chơi như một số 9 thuần túy. Thay vào đó, anh thường xuyên lùi sâu, đóng vai trò như một số 9 ảo nhằm tham gia vào lối chơi chung.
Đôi lúc, vị trí của Mainoo tiệm cận một số 10 – điều từng giúp anh tỏa sáng trong chiến thắng tại Europa League trước FCSB vào giữa tuần vừa qua. Bản đồ nhiệt của Mainoo cho thấy anh chỉ đứng nhỉnh hơn Bruno Fernandes một chút, trong khi Alejandro Garnacho và Amad Diallo thường xuyên có mặt ở những vị trí cao hơn trên sân.
Công bằng mà nói, Mainoo không thể bị trách vì chiến thuật bất hợp lý này không mang lại kết quả. Anh đã nỗ lực hết sức trước những trung vệ cao lớn, đầy kinh nghiệm của Palace. Rốt cuộc, anh không phải một tiền đạo, khi mới chỉ có vỏn vẹn sáu bàn thắng trong sự nghiệp – dù những pha lập công trước Wolves và Man City mùa trước hay bàn thắng đầu tiên tại đấu trường châu Âu vừa qua đều rất đáng nhớ.
Trong khi đó, Zirkzee đã ghi 47 bàn, Hojlund có 57 bàn, còn Marcus Rashford – người vừa gia nhập Aston Villa – đã sở hữu tới 155 pha lập công. Hẳn Rashford cũng không khỏi chạnh lòng khi một đồng đội trẻ từ học viện lại được xếp đá chính thay vì anh như ở nhiều trận đấu qua. Tuy nhiên, công bằng với HLV Ruben Amorim, thử nghiệm này không hoàn toàn vô nghĩa. Man United khởi đầu trận đấu khá sáng sủa khi Mainoo kiến tạo cơ hội ngon ăn cho Garnacho và tự mình dứt điểm đưa bóng chạm cột dọc ngay phút thứ 6. Nhưng đáng tiếc, đó lại là pha dứt điểm duy nhất của anh trong suốt 70 phút có mặt trên sân.
Trong quãng thời gian đó, Mainoo chỉ chạm bóng 31 lần – vỏn vẹn ba lần trong vòng cấm của Palace. Anh thực hiện 15 đường chuyền, trong đó 12 lần thành công. Tuy nhiên, khả năng tranh chấp lại là điểm trừ khi anh chỉ thắng ba lần đối đầu nhưng thua tới chín lần. Mainoo cũng không thực hiện thành công bất kỳ pha rê bóng nào, gặp nhiều khó khăn trong việc giữ bóng cũng như kéo giãn hàng thủ đối phương.
Rốt cuộc, Mainoo bị thay ra ở phút 70 để nhường chỗ cho cả Zirkzee và Hojlund – song bộ đôi này cũng không tạo ra khác biệt đáng kể. Điều đó đồng nghĩa với việc HLV Ruben Amorim vẫn chưa thể giải quyết bài toán bàn thắng cho Man United trong giai đoạn lượt về mùa giải.
Tính đến thời điểm này, Diallo đang là chân sút tốt nhất của Quỷ đỏ tại Premier League với sáu bàn – trong đó có ba bàn đến ở những phút cuối trận gặp Southampton. Đội trưởng Bruno Fernandes có năm bàn, nhưng ba trong số đó là từ chấm phạt đền. Rashford đứng thứ ba với bốn bàn, dù anh đã không chơi trận nào tại giải quốc nội kể từ ngày 7-12 năm ngoái.
Thị trường chuyển nhượng mùa Đông sẽ đóng cửa vào đêm 3-2, và dường như Man United không có ý định chiêu mộ thêm tiền đạo, dù họ đã tăng cường hàng thủ với Ayden Heaven và Patrick Dorgu. Rất may cho HLV Ruben Amorim có thể tạm thở phào khi trận đấu tiếp theo là tại FA Cup gặp Leicester – đội bóng có hàng thủ cực kỳ mong manh, đã thủng lưới 60 bàn mùa này. Họ từng nhận tám bàn thua trong hai trận trước Man United khi Ruud van Nistelrooy còn làm HLV tạm quyền tại Old Trafford. Tuy nhiên, sau đó Man United có chuỗi trận đầy khó khăn tại Premier League, bắt đầu bằng chuyến làm khách đến sân của Tottenham, trước khi gặp Everton, Ipswich và Arsenal.
Liệu HLV Ruben Amorim có thể đặt niềm tin vào ai để mang về những bàn thắng quan trọng, giúp đội bóng thoát khỏi vị trí thứ 13 đáng thất vọng hiện tại? Sau trận đấu này, có thể khẳng định: Mainoo không phải lời giải. Anh là một tiền vệ xuất sắc, có thể đóng góp bàn thắng, nhưng không thể là chân sút chủ lực. Vậy còn Hojlund? Zirkzee? Hay Man United cần một cái tên khác?
Cũng cần biết thêm, tiền đạo người Anh Marcus Rashford đã rời Old Trafford sau nhiều thăng trầm ở đây. Rashford gia nhập Aston Villa từ Manchester United theo dạng cho mượn cho đến hết mùa giải. Cầu thủ 27 tuổi này là chân sút chủ chốt của MU kể từ khi lên đội một. Anh đã nói với nhà báo thể thao Henry Winter rằng mình "sẵn sàng cho một thử thách mới" trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 11 năm ngoái. Ngay sau đó, HLV Ruben Amorim "ghim" Rashford và anh đã không ra sân cho Quỷ đỏ kể từ ngày 12-12, mặc dù anh là tiền đạo trụ cột của CLB khi gia nhập đội lớn vào năm 2016.
Nguồn PLO: https://plo.vn/hlv-ruben-amorim-da-thu-nghiem-va-that-bai-post832505.html