Hệ lụy đau lòng từ một vụ tai nạn do tự chế pháo
Sau tiếng nổ chát chúa, em Phạm Đức A (SN 2012), trú tại khu phố Đông Hòa, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa bị giập nát nhiều bộ phận trên cơ thể, buộc phải tháo bỏ bàn tay trái.
Trước đó vào chiều 2/3/2025, tại gia đình anh Phạm Đắc Minh (SN 1986), trú tại khu phố Đông Hòa, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa bỗng dưng phát ra tiếng nổ chát chúa. Sau tiếng nổ, vợ anh Minh là chị Lê Thị Hiền (SN 1990) phát hiện con trai mình là cháu Phạm Đức A (SN 2012) người bê bết máu đang tự lê lết vào nhà. Ngay sau đó, gia đình đã sơ cứu tại chỗ rồi nhanh chóng chuyển cháu Phạm Đức A đến Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, điều trị.
Qua thăm khám của các bác sĩ cho thấy vùng mặt, cổ, ngực của bệnh nhân Phạm Đức A có nhiều vết thương, cháy sém, dính nhiều dị vật đất cát; cánh cẳng tay phải nhiều vết thương nhỏ rỉ máu; đặc biệt 1/3 dưới cẳng cổ ổ bàn tay trái giập nát toàn bộ, lộ gân cơ xương chảy máu nhiều; vùng sinh dục có vết thương nhỏ rải rác, kèm theo cháy sém toàn bộ, bìu trái có vết thương 2x1cm chảy máu…
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã tiến hành cấp cứu xử lý các vết thương, đồng thời tháo bỏ bàn tay trái bị giập nát, không thể phục hồi. Sau phẫu thuật sức khỏe bệnh nhân ổn định. Đến trưa 3/3, gia đình bệnh nhân đã chuyển tuyến cho bệnh nhi ra tuyến trung ương để tiếp tục điều trị.
Ngày 4/3, được sự giúp đỡ của Công an thị trấn Vạn Thiện, phóng viên tìm đến nhà riêng em Phạm Đức A ở phố Đông Hòa, thị trấn Nông Cống. Thời điểm chúng tôi có mặt, có bà Nguyễn Thị Loan (bà ngoại cháu A) từ huyện Triệu Sơn đến trông nhà, còn vợ chồng anh Minh đang đưa Phạm Đức A ra Hà Nội chữa trị. Bà Loan cho biết, bà xuống đến nơi thì vợ chồng con gái đã đưa cháu A đi Hà Nội chữa trị nên bà không biết gì về vụ tai nạn.
Theo lời bà Loan, bình thường chị Hiền kinh doanh hàng thịt vịt quay ở huyện, anh Minh bán kính thời trang, bây giờ cả 2 vợ chồng phải bỏ việc đưa con đi chữa trị.
Một cán bộ Công an thị trấn Nông Cống cho biết, sau khi sự việc xảy ra, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đã về tận nơi kiểm tra, thu thập dấu vết tại hiện trường. Công an thị trấn Nông Cống cũng đã làm báo cáo sự việc gửi lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa.
Theo quan sát của phóng viên, hiện trường vụ nổ cách bờ tường nhà khoảng 2m, vụ nổ tạo ra một lỗ hổng trên mặt đất có chiều rộng khoảng 20cm, sâu khoảng 10cm, ngoài những vết đất bùn bắn lên bờ tường nhà, xung quanh không còn dấu vết nào khác.
Sáng 7/3, trao đổi qua điện thoại, anh Phạm Đắc Minh cho biết, hiện tại sức khỏe của cháu Phạm Đức A đã ổn định, cháu đã ăn uống và nói được; các bác sĩ đang theo dõi sát sao vùng bộ phận sinh dục, xử lý bỏng vùng mặt và vùng ngực, cổ; nếu không có gì bất thường, sang tuần bệnh viện sẽ cho cháu về tuyến tỉnh tiếp tục điều trị, tiện chăm sóc. Khi chúng tôi hỏi thêm về nguyên nhân gây nổ, anh Minh nói rằng, trước Tết, cháu A được một người bạn cho thuốc chế tạo pháo nhưng khi mẹ phát hiện thì đã bảo cháu mang vứt đi. Hôm xảy ra sự việc, cháu A ra vườn nhà, mở lại hộp thuốc chế tạo pháo xúc một ít ra đốt thử, lửa bén vào hộp gây nổ.

Khám nghiệm hiện trường vụ nổ.
Theo tìm hiểu của phóng viên, cháu Phạm Đức A cư trú tại thị trấn Nông Cống nhưng hiện theo học lớp 6, tại Trường THCS Vạn Thiện, huyện Nông Cống. Cô Trần Thị Lan - Hiệu trưởng Trường THCS Vạn Thiện cho biết: Sau khi nhận được thông tin học sinh Phạm Đức A gặp tai nạn, Ban Giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm lớp đã đến gia đình và đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thăm hỏi, động viên học sinh, phụ huynh.
Hiệu trưởng Trường THCS Vạn Thiện cho biết, em Phạm Đức A là học sinh học lực ở mức trung bình. Nhà trường cũng đã nhiều lần liên hệ với phụ huynh trao đổi, đề nghị phụ huynh tăng cường kèm cặp, rèn luyện cháu nhiều hơn. Hằng năm vào đầu năm học mới, nhất là các dịp trước, trong, và sau Tết Nguyên đán, nhà trường đều phối hợp với lực lượng Công an xã tuyên truyền phổ biến pháp luật trong học đường, nhất là lĩnh vực chấp hành Luật Giao thông, nguy cơ bạo lực học đường, cố ý gây thương tích, ma túy, pháo nổ… Sau các buổi tuyên truyền, học sinh và giáo viên nhà trường đều tham gia ký cam kết không vi phạm pháp luật, cô Trần Thị Lan - Hiệu trưởng Trường THCS Vạn Thiện cho biết thêm.
Trao đổi với phóng viên, Công an xã Vạn Thiện và Công an thị trấn Nông Cống đều khẳng định: Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đối với học sinh được lực lượng Công an phối hợp với các nhà trường tiến hành thường xuyên, liên tục, dưới nhiều hình thức, thông qua loa công cộng, Zalo, Facebook… Đặc biệt, là dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán hằng năm, công tác tuyên truyền càng được đẩy mạnh. Hiện nay, cứ 2 tuần lực lượng Công an xã Vạn Thiện tiến hành kiểm tra đồ dùng học sinh THCS mang theo, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa học sinh mang theo các loại vũ khí, các chất cấm.
Tại Công an xã Vạn Thiện chúng tôi đã tiếp cận một loạt văn bản, kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong học đường và đặc biệt là cả bản cam kết viết bằng tay của học sinh, trong đó có em Phạm Đức A, có chữ ký của phụ huynh học sinh.
Mặc dù nước ta đã cấm pháo từ mấy chục năm, lực lượng chức năng đấu tranh quyết liệt với việc mua bán, sử dụng pháo trái phép, song việc sử dụng pháo lậu lâu nay vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Hằng năm vẫn có biết bao vụ sử dụng pháo trái phép gây tai nạn, nhẹ thì hư hỏng tài sản, nặng thì tàn phế suốt đời, thậm chí nhiều vụ còn dẫn đến những cái chết thương tâm. Đáng chú ý, hiện nay việc chế tạo pháo, mua bán vật liệu chế tạo pháo diễn ra tràn lan trên mạng, chỉ cần vài thao tác là có ngay clip hướng dẫn chế tạo pháo, đây là một vấn đề đáng lo ngại.
Hiện hay, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật của các nhà trường, lực lượng Công an đã diễn ra thường xuyên, dưới nhiều hình thức, song đối với lứa tuổi học sinh cần có sự quan tâm sâu sát của các bậc phụ huynh.
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/phap-luat/he-luy-dau-long-tu-mot-vu-tai-nan-do-tu-che-phao-i761253/