Hãy đặt lòng trắc ẩn đúng chỗ!

Đã hơn một tuần lễ sau khi cơn bão số 3 (Yagi) tàn phá nặng nề các tỉnh phía Bắc, nhiều làng mạc, phố phường vẫn chìm trong biển nước. Vườn tược, đồng ruộng vẫn phủ một màu trắng xóa. Nhiều cầu, phà cùng phương tiện vận tải của người dân theo dòng lũ dữ trôi ra biển. Núi đồi vỡ toác, đường sá thay hình, biến dạng. Hàng trăm công trình, hàng ngàn nhà dân bay theo cơn bão. Nhiều gia đình, thôn làng bị vùi lấp, nhiều người mất tích... Thiệt hại, mất mát không sao kể xiết. Vì thế, việc khắc phục hậu quả mưa lũ là ưu tiên hàng đầu đối với Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương chịu ảnh hưởng trong lúc này.

Cùng với ngân sách nhà nước ưu tiên chi cho hoạt động cứu trợ, trên mọi miền Tổ quốc đang dấy lên phong trào quyên góp hỗ trợ người dân vùng lũ. Trên mạng xã hội, hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi đã đăng tải hình ảnh chuyển khoản thành công cho Ủy ban Trung ương MTTQVN hoặc các địa chỉ tiếp nhận tại địa phương. Đặc biệt, GS.TS Lê Ngọc Thạch, giảng viên thỉnh giảng Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) đã dành toàn bộ 1 tỷ đồng tiết kiệm hỗ trợ đồng bào miền Bắc đang chịu thiệt hại do bão lũ. Tại Bình Phước, UBMTTQVN tỉnh đã phát đi lời kêu gọi và nhiều đoàn xe cứu trợ đã lên đường giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Với tinh thần “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” đã được truyền nối ngàn đời, chắc chắn sẽ không ai bị bỏ lại phía sau trong đợt vận động này. Bên cạnh những người tự bỏ tiền tham gia trực tiếp thì hoạt động từ thiện chủ yếu dựa trên lòng tin của cộng đồng đối với người hay nhóm, cơ quan, tổ chức đứng ra vận động. Những hình ảnh tang thương của người dân miền Bắc sau cơn bão số 3 khiến nhiều người không ngần ngại chia sẻ với người dân vùng bão lũ bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Có người công khai việc tổ chức quyên góp, có người âm thầm thực hiện. Và những đoàn xe cứu trợ đang nối nhau về các tỉnh bị ngập lụt để chở hàng hóa, tiền bạc, chở tấm lòng của người dân mọi miền Tổ quốc về với vùng bão lũ.

Bên cạnh trạng thái tích cực của cộng đồng hướng về vùng bão lũ thì nhiều tài khoản mạng xã hội cũng liên tiếp đăng tải những dòng bức xúc trước tình trạng lợi dụng hoạn nạn của người dân để trục lợi. Phổ biến nhất là việc lợi dụng lòng trắc ẩn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 9-9, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã cảnh báo tình trạng fanpage mạo danh Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh lừa đảo kêu gọi quyên góp ủng hộ người dân vùng bão lũ. Tại thành phố Hạ Long, có kẻ lợi dụng tình hình phức tạp sau bão để “hôi của” khi người dân phải đi sơ tán. Một chiêu trò không kém phần nguy hiểm là sao chép hình ảnh, thông tin từ báo chí để "câu view" kiếm tiền từ các nền tảng quảng cáo, hoặc đưa tin thất thiệt thêm về tình trạng lũ lụt đang diễn ra, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến việc bảo đảm an ninh trật tự vốn đã khó khăn trong hoàn cảnh bão lũ. Việc trục lợi từ hoạt động thiện nguyện có thể diễn ra dưới nhiều hình thức: không chi hoặc bớt xén số tiền quyên góp; chi không đúng mục đích từ thiện; “găm” tiền, không chi ngay cho đối tượng cần cứu trợ; phổ biến nhất là lợi dụng lòng trắc ẩn để lừa đảo chiếm đoạt tiền, tài sản... Hành động này là vi phạm đạo đức xã hội, là vi phạm pháp luật. Những chiêu trò này ít nhiều làm tổn thương niềm tin của cộng đồng, ảnh hưởng đến công tác cứu trợ, quyên góp, hỗ trợ đồng bào khi xảy ra thiên tai, địch họa.

Giúp đỡ, chia sẻ với đồng bào lúc khó khăn là việc làm ý nghĩa, thiết thực và cấp bách. Bởi thế, mỗi tổ chức, nhóm hay cá nhân hoạt động thiện nguyện cần tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan chức năng về hoạt động thiện nguyện, để sự giúp đỡ, chia sẻ được đến đúng người cần và đảm bảo được sự an toàn, phù hợp cho đoàn cứu trợ, thiện nguyện. Bên cạnh việc phát hiện, chia sẻ thông tin, thông báo đến các lực lượng chức năng về những hành vi, đối tượng lợi dụng lòng tốt con người để trục lợi thì mỗi chúng ta hãy tỉnh táo không để bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản…

Thảo Linh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/329/162754/hay-dat-long-trac-an-dung-cho