ĐBP - Với tay lấy cặp kính mắt, bà Lò Thị Phúc mở quyển sổ cũ, chăm chú nhìn từng hàng chữ rồi ngân nga một đoạn dân ca Thái. Những lời ca như ngấm vào máu thịt, đôi khi bà lẩm nhẩm hát lúc nào không hay. Hát để tự thưởng cho mình bài dân ca yêu thích, hát để 'ôn bài' vì sợ tuổi già sẽ quên, và hát để truyền tình yêu âm nhạc dân tộc, mong tìm người gìn giữ, truyền nối.
Tối ngày 27/7, tại Đô Lương, diễn ra Liên hoan dân ca ví – giặm năm 2018 cụm 2.
Nhằm bảo tồn, quảng bá di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, ngày 26/3, Hội thi Hát dân ca trong trường học lần thứ IV năm 2018 đã diễn ra đa sắc màu.
Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa tổ chức liên hoan các câu lạc bộ dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh toàn thị xã năm 2016 với sự tham gia của 9 CLB đến từ 9 xã, phường trên địa bàn.
Với chất giọng ngọt ngào, trái tim người con gái Tây Đô thổi hồn vào các ca từ du dương của thể loại nhạc trữ tình, Kim Anh Thư đã chinh phục thị trường ca nhạc chuyên nghiệp. Cô là cái tên quen thuộc tại các trung tâm, tụ điểm ca nhạc.