Hành trình hữu nghị về Xứ Đoài

Trong không khí hân hoan mở cửa du lịch, một hành trình hữu nghị ý nghĩa đã được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội và Sở Du lịch Hà Nội phối hợp thực hiện như một món quà dành tặng bạn bè quốc tế tại Hà Nội.

Đoàn đại biểu của hành trình hữu nghị dâng hương tại di tích chùa Thầy. (Ảnh: Tuấn Việt)

Khởi hành từ khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, những chuyến xe của Hành trình hữu nghị 2022 đã về thăm Quốc Oai – vùng đất ở phía Tây thành phố Hà Nội, nằm trong cái nôi văn hóa xứ Đoài.

Tham dự hành trình có các đoàn đại biểu Trung ương và Hà Nội, các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đại diện các Hội hữu nghị song phương và đa phương của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội...

Sức sống từ vùng đất tổ của múa rối nước

Huyện Quốc Oai cách trung tâm thành phố khoảng 20km với diện tích khoảng 147 km2, dân số khoảng 200 nghìn người. Nằm trong vùng chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng, huyện có hai tuyến giao thông trọng yếu chạy qua là đường Láng - Hòa Lạc và đường Hồ Chí Minh nên có nhiều lợi thế phát triển.

Bên cạnh mũi nhọn kinh tế, việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống luôn được huyện chú trọng. Minh chứng là vùng đất này có rất nhiều di tích lịch sử văn hóa, công trình kiến trúc và điêu khắc nổi tiếng với hàng nghìn di vật, cổ vật có niên đại cách đây hàng nghìn năm đang được lưu giữ, trùng tu…

Chùa Thầy tại xã Sài Sơn – địa danh đoàn đến tham quan là một trong những ngôi chùa cổ nhất, là điểm du lịch tâm linh luôn được nhiều du khách trong nước, quốc tế lựa chọn.

Không chỉ là di tích quốc gia đặc biệt, chùa Thầy còn là danh lam thắng cảnh nổi tiếng với lối kiến trúc độc đáo, nghệ thuật chạm khắc và hệ thống tượng pháp tiêu biểu.

Nơi đây còn lưu giữ nhiều cổ vật quý như bệ tượng thời Lý, sấu đá thời Trần, lưng ghế (lưng ngai) thế kỷ XVI, hạc thờ, phỗng hầu, hương án thời Lê, chuông đồng thời Tây Sơn và các tư liệu Hán Nôm, bệ đá hoa sen hình hộp nhị cấp được các nhà nghiên cứu xếp niên đại vào thời Lý Trần, bộ tượng Di Đà Tam Tôn đã được công nhận bảo vật quốc gia…

Gắn liền với ngôi chùa cổ kính này là lễ hội truyền thống vào ngày 7/3 âm lịch - một trong những hội vui nhất trong các lễ hội miền Bắc, tưởng nhớ Thiền sư Từ Đạo Hạnh - người có công lớn khởi dựng chùa và là thủy tổ của trò chơi dân gian múa rối nước độc đáo.

Dù đến thăm không phải đúng ngày lễ hội, nhưng đoàn đã được người dân Sài Sơn đón tiếp nồng hậu và thưởng thức một lễ hội sống động với những màn biểu diễn cồng chiêng và nghệ thuật rối nước đặc sắc.

Cũng trên địa bàn xã Sài Sơn, các đại biểu đã tới tham khu du lịch Tuần Châu Hà Nội được xây dựng với mục đích phát triển một khu sinh thái và vui chơi giải trí mang tầm vóc quốc tế, đồng thời giới thiệu về tiềm năng của quần thể văn hóa-du lịch-lịch sử chùa Thầy.

Được mệnh danh là “tiểu Tuần Châu giữa lòng Hà Nội”, khu du lịch triển khai trên phần diện tích gần 200ha, như một thành phố thu nhỏ, với điểm nhấn là Cung biểu diễn múa rối nước thực cảnh với sức chứa hơn 2.000 chỗ ngồi - nơi khai sinh vở diễn độc đáo Tinh hoa Bắc Bộ.

Bên cạnh việc tôn vinh lịch sử của vùng đồng bằng Bắc Bộ và bảo tồn văn hóa múa rối nước, Tinh hoa Bắc Bộ còn mang đến nét lãng mạn như một hơi thở trong trẻo và hứng khởi cho nghệ thuật Việt. Đặc biệt, nhà đình tại đây cũng được kỳ công xây dựng để mô phỏng giống với nhà Thủy Đình trong chùa Thầy với tỷ lệ 1:1, kết hợp cùng mặt hồ kỳ ảo và lũy tre làng thân thuộc.

Điểm vô cùng hấp dẫn các vị khách khi tới khu du lịch Tuần Châu Hà Nội là bãi biển nhân tạo với những dải cát trắng và nước mặn rộng 5.000m2, dài hơn 200m. Ngoài ra, khu biểu diễn cá heo, hải cẩu và sư tử biển với sức chứa đến 3.000 người mang đến những phút giây giải trí tuyệt vời.

Một em bé nước ngoài trải nghiệm trò chơi nhảy sạp. (Ảnh: Vũ An)

Kết nối bạn bè quốc tế

Hành trình hữu nghị là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động thường niên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội được đông đảo bạn bè trong và ngoài nước mong đợi.

Tham gia chương trình, Hastie Gonzalez Brizaida - một vị khách Cuba, rất thích thú trước không gian bình yên, tươi đẹp và đậm chất làng quê Việt với cây rơm, lũy tre xanh, mái nhà giản dị tại khu du lịch Tuần Châu Hà Nội.

Chị Hastie Gonzalez Brizaida còn có cơ hội cho các con của mình xem nghệ thuật múa rối nước, trải nghiệm các trò vui chơi dân gian của Việt Nam như ô ăn quan, nhảy dây, múa sạp…

Tự tin chia sẻ bằng tiếng Việt, chị nói: “Dù đã sống ở Việt Nam tới 9 năm nhưng tôi vẫn ấn tượng và mong muốn được tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa Việt Nam. Tôi rất thích cuộc sống và con người Việt Nam vì tất cả những người tôi gặp đều rất tình cảm”.

Bày tỏ niềm vinh dự khi được đón các đại biểu tham dự chương trình năm nay, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quốc Oai Đàm Công Lợi nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa to lớn, giới thiệu về di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, làng nghề và một số loại hình hoạt động văn hóa truyền thống của huyện.

Ông chia sẻ: “Chúng tôi rất kỳ vọng khi đến Quốc Oai, hình ảnh của huyện là điểm đến ‘An toàn-Thân thiện-Chất lượng-Hấp dẫn’ sẽ đọng lại trong mỗi vị khách. Chúng tôi sẵn sàng cùng phối hợp với các bộ, Sở, ngành, các đơn vị để thực hiện các chương trình sắp tới trên địa bàn huyện”.

Theo bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, chương trình năm nay tiếp tục là cơ hội gặp gỡ, giao lưu văn hóa nhằm tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới với huyện Quốc Oai trong thời gian tới.

Đại diện đoàn khách quốc tế, Đại sứ Venezuela tại Việt Nam Tatiana Pugh Moreno cũng chia sẻ sự xúc động trước hoạt động đón tiếp chu đáo của Ban tổ chức đối với các đại biểu tham dự Hành trình hữu nghị 2022.

Bà Tatiana Pugh Moreno chia sẻ: “Hà Nội đã trở thành ngôi nhà, là tổ ấm tuyệt vời của mỗi chúng tôi. Với sự pha trộn giữa truyền thống và hiện đại, lịch sử, văn hóa và kiến trúc của thành phố luôn gây ấn tượng cho chúng tôi. Nhưng điều đẹp nhất của Hà Nội chính là con người nơi đây. Họ luôn đón nhận chúng tôi với tình yêu và sự tin tưởng.

Chuyến đi về Quốc Oai là một minh chứng nữa cho thấy người Hà Nội thân thương và hiền hậu đến nhường nào. Ở đất nước Venezuela, chúng tôi có câu nói rằng: “Tình yêu sẽ được đáp trả bằng tình yêu”. Bởi vậy, chúng tôi muốn nói lời cảm ơn và hy vọng rằng hoạt động này sẽ được tiếp nối trong những năm tới”.

VŨ AN

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hanh-trinh-huu-nghi-ve-xu-doai-181995.html