Hành trình của niềm tin

Đầu xuân năm 1946, lần đầu tiên trong lịch sử, người dân Việt Nam được cầm trên tay lá phiếu của một quốc gia độc lập, tự do. Cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 không chỉ lập ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà còn đặt nền móng cho mối quan hệ bền chặt giữa cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất với Nhân dân, bắt đầu hành trình của niềm tin suốt 80 năm Quốc hội Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang các thời kỳ (tháng 6/2025).

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang các thời kỳ (tháng 6/2025).

Lá phiếu đầu tiên giữa núi rừng cách mạng

Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946 là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, đánh dấu lần đầu tiên Nhân dân Việt Nam thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong một Nhà nước độc lập. Lá phiếu năm 1946 không chỉ lựa chọn đại biểu Quốc hội đầu tiên, mà còn khẳng định quyền lực thuộc về Nhân dân, đặt nền móng cho Nhà nước pháp quyền cách mạng. Trong hoàn cảnh đất nước còn muôn vàn khó khăn, cuộc bầu cử thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí độc lập, tự do và niềm tin sắt son của Nhân dân vào Đảng, Chính phủ và tương lai của dân tộc.

Trong điều kiện đất nước vừa giành độc lập, thù trong giặc ngoài bủa vây, giao thông cách trở, trình độ dân trí còn hạn chế, việc tổ chức bầu cử là một kỳ tích. Ở Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng, lá phiếu được mang đến từng bản làng, từng nếp nhà sàn. Người dân đi bầu không chỉ với tư cách cử tri, mà bằng niềm tin son sắt vào chính quyền cách mạng, vào tương lai của dân tộc.

Lá phiếu năm ấy không chỉ chọn ra đại biểu Quốc hội, mà còn gửi gắm khát vọng độc lập, tự do, cơm no áo ấm; gửi gắm niềm tin vào một Nhà nước “của dân, do dân, vì dân”. Từ thời khắc lịch sử đó, mối dây liên kết giữa ý chí Nhân dân với hành động của Quốc hội đã được hình thành, bền bỉ qua từng chặng đường cách mạng.

Ông Ma Trọng Tư, 101 tuổi hiện đang sinh sống tại tổ dân phố 7 Minh Khai, phường Hà Giang 2 vẫn còn nhớ lần đầu tiên cầm lá phiếu trong tay: Tôi thấy tim mình run lên vì xúc động. Tờ giấy nhỏ bé ấy mang theo niềm tin, hy vọng và cả trách nhiệm của một người dân vừa được làm chủ vận mệnh đất nước. Giữa không khí trang nghiêm của ngày Tổng tuyển cử năm 1946, tôi hiểu rằng từ giây phút này, tiếng nói của mình đã hòa vào tiếng nói chung của dân tộc, góp phần dựng xây một nước Việt Nam độc lập, tự do.

Mỗi nhiệm kỳ Quốc hội, mỗi kỳ họp, những kiến nghị, đề xuất của cử tri được các đại biểu Quốc hội tiếp thu, chuyển tải thành ý kiến chất vấn, thành đề xuất chính sách, thành luật, nghị quyết. Quốc hội vì thế không đứng ngoài đời sống, mà hiện diện trong từng thay đổi cụ thể của địa phương.

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Quang.

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Quang.

Từ nghị trường đến cuộc sống

Những năm gần đây, dấu ấn của Quốc hội và các quyết sách lập pháp, giám sát ngày càng rõ nét trong sự phát triển của Tuyên Quang. Từ các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đến các luật về đất đai, lâm nghiệp, đầu tư công, bảo vệ môi trường… đều tác động trực tiếp đến đời sống người dân.

Cử tri Tuyên Quang không chỉ dừng lại ở việc gửi gắm niềm tin qua lá phiếu, mà còn theo dõi, giám sát, phản biện, đóng góp ý kiến đối với hoạt động của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Những buổi tiếp xúc cử tri ở cơ sở, từ trung tâm tỉnh đến các xã vùng sâu, vùng xa đã trở thành diễn đàn dân chủ, nơi người dân thẳng thắn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng.

Đại tá Hoàng Ngọc Định, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Tuyên Quang cho biết: Nhiều vấn đề cử tri kiến nghị đã được Chính phủ, các bộ, ngành xem xét, giải quyết, tạo chuyển biến tích cực trong thực tiễn. Chính sự tương tác hai chiều đó đã làm nên sức sống của Quốc hội: nghị trường không xa rời cuộc sống, còn cử tri không đứng ngoài chính sách.

Quốc hội số rút ngắn khoảng cách

Nếu như năm 1946, lá phiếu được chuyển bằng chân người băng rừng, vượt suối, thì hôm nay ý chí của cử tri có thể được truyền tải gần như tức thì thông qua môi trường số. Quốc hội Việt Nam đang từng bước xây dựng Quốc hội số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Cử tri Hoàng Ngọc Thanh, phường Minh Xuân chia sẻ: Hiện nay cử tri ngày càng có nhiều kênh để tiếp cận thông tin về Quốc hội như theo dõi trực tiếp các phiên họp qua truyền hình, nền tảng số; gửi kiến nghị qua các hệ thống trực tuyến; trao đổi với đại biểu Quốc hội qua nhiều hình thức linh hoạt. Khoảng cách địa lý được rút ngắn, khoảng cách thông tin được thu hẹp, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia sâu hơn vào đời sống chính trị.

Quốc hội số cho thấy sự đổi mới trong tư duy phục vụ Nhân dân. Mỗi quyết sách được xây dựng trên cơ sở dữ liệu đầy đủ hơn, phản ánh đa chiều hơn tiếng nói của cử tri. Với một tỉnh miền núi như Tuyên Quang, điều này càng có ý nghĩa, giúp những vấn đề đặc thù của địa phương được lắng nghe kịp thời.

Nhìn lại hành trình 80 năm Quốc hội Việt nam, có thể thấy một sợi chỉ đỏ xuyên suốt: đó là sự gắn kết chặt chẽ giữa ý chí của Nhân dân với hành động của Quốc hội. Với Tuyên Quang, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, sợi dây gắn kết ấy càng thêm bền chặt. Mỗi kỳ bầu cử Quốc hội không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là dịp để cử tri Tuyên Quang thể hiện trách nhiệm công dân, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho tiếng nói của mình. Mỗi lá phiếu hôm nay tiếp nối tinh thần của lá phiếu năm 1946 - tinh thần làm chủ, tinh thần trách nhiệm với đất nước.

Đồng chí Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XV tỉnh khẳng định: Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, vai trò của Quốc hội càng trở nên quan trọng. Sự đồng thuận giữa ý Đảng, lòng dân và hành động của Quốc hội chính là nguồn sức mạnh to lớn để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Từ núi rừng Tuyên Quang mùa xuân 1946 đến nghị trường hiện đại của Quốc hội hôm nay, hành trình của lá phiếu là hành trình của niềm tin. Niềm tin ấy khi được chuyển hóa thành những quyết sách đúng đắn, kịp thời sẽ tiếp tục viết nên những trang mới cho lịch sử Quốc hội Việt Nam - lịch sử của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Kim Tiến

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/dang-trong-cuoc-song-hom-nay/202601/hanh-trinh-cua-niem-tin-24d094c/