Hai nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở TP.HCM vì quay lại dập lửa
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hai nạn nhân tử vong trong vụ cháy cơ sở bột nhang ở huyện Bình Chánh (TPHCM) là công nhân làm việc tại đây và đã quay lại dập lửa.
Lúc 11h ngày 20/6, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy cơ sở bột nhang làm hai người tử vong xảy ra trên địa bàn.

Lực lượng chức năng dùng máy cuốc tìm thi thể nạn nhân. Ảnh: Hoàng Thuận.
Danh tính hai nạn nhân được xác định là ông H.T.H. (37 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và L.Q.V. (46 tuổi, ngụ quận Bình Tân).
Khoảng 14h15 ngày 19/6, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM nhận được tin báo cháy tại cơ sở bột nhang nằm trên đường Trần Văn Giàu, ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh.
Ngay sau đó, PC07 điều động 6 xe chuyên dụng, 33 cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Bình Chánh đến hiện trường khống chế đám cháy, ngăn cháy lan sang các cơ sở xung quanh.
Thời điểm cháy, cơ sở này có 11 công nhân đang làm việc và kịp thời chạy thoát ra ngoài. Tuy nhiên, có hai công nhân quay lại tham gia chữa cháy và bị cấu kiện nhà xưởng đổ sập làm mắc kẹt bên trong. Tối cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy được một nạn nhân.
Đến khoảng 10h30 sáng nay (20/6), lực lượng chức năng dùng máy cuốc đào bới đống đổ nát và tìm thấy thi thể nam công nhân còn lại. Thi thể nạn nhân được xe cứu thương di chuyển khỏi hiện trường.

Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân rời khỏi hiện trường. Ảnh: Hoàng Thuận.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định cơ sở này có kết cấu xây dựng tường gạch mái tôn, một lối thoát nạn ở cửa chính, một lối thoát nạn phía sau thông qua nhà dân và có trang bị 16 bình chữa cháy xách tay các loại...
Vụ cháy làm nhiều tài sản bên trong cơ sở bột nhang bị cháy hoàn toàn, hư hỏng và cháy khoảng 300 m2 diện tích nhà xưởng.
Người dân kể phút cứu người bất thành trong vụ cháy ở Đinh Công Hạ "Cháy to đùng đùng, thấy bọn trẻ con vẫy tay cầu cứu nhưng ở tầng 5 ai mà cứu được", một nhân chứng vụ cháy ở Đinh Công Hạ (Định Công, Hoàng Mai) tối 16/6 xót xa kể lại.
Hoàng Thuận/Tiền Phong