Hai cây tra hơn 10 năm tuổi trên vỉa hè đường Trần Phú... biến mất

Sáng sớm nào chúng tôi cũng đi tập thể dục rồi xuống biển Tuy Hòa để tắm. Những cây tra dọc hai bên đường Trần Phú và Độc Lập đã trở thành thân quen. Thế nhưng từ sáng 9/6, 2 cây tra phía đối diện Sở VH-TT&DL đang sống khỏe mạnh bỗng dưng… biến mất, chỉ còn lại 2 ô đất trống. Đây là những cây tra có tuổi đời không dưới 10 năm.

Tra là giống cây gỗ, có nguồn gốc từ Trung Mỹ. Cây trưởng thành cao tầm 10-20m, có nhiều tán, tỏa rộng uốn cong, trên những tán cây lại mọc ra các nhành nhỏ đầy lá, vươn mình hướng ra nắng. Vỏ cây xù xì cứng ráp, thân cây to, không mọc theo hướng thẳng đứng mà oằn mình sát xuống mặt đất, tạo dáng đẹp. Lá cây tra mọc um tùm, chen nhau theo tầng lớp, kết thành tán lá dày. Tra rất lâu lớn, rất hợp với đất cát, nắng và gió biển.

Việc 2 cây tra hơn 10 năm tuổi… biến mất khiến nhiều người vô cùng tiếc nuối, nhất là đang giữa mùa hè nắng nóng.

THU SA (phường 7, TP Tuy Hòa)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/148/299729/hai-cay-tra-hon-10-nam-tuoi-tren-via-he-duong-tran-phu-bien-mat.html