Góp tết ấm cho đồng bào nghèo

Mỗi dịp Tết đến, xuân về, các chương trình, hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo lại diễn ra rộn rã từ thôn xóm vùng thấp tới bản làng vùng cao. Với nghĩa tình, trách nhiệm các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trong tỉnh đã duy trì tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, với mục tiêu góp thêm 'tết ấm' cho đồng bào.

Biên cương ấm nghĩa tình

Năm nào cũng vậy, khi biên cương bung nở hoa xuân, các đơn vị bộ đội biên phòng (BĐBP) đều tổ chức vui xuân, đón Tết cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, như một món quà đầu năm. Nhiều năm tham dự chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” do Đồn Biên phòng Mường Pồn tổ chức, bà Lò Thị Kim, bản Cò Chạy 2, xã Mường Pồn (huyện Điện Biên) hiểu hơn ai hết giá trị và ý nghĩa của hoạt động này.

Người dân xã Hua Thanh, huyện Điện Biên háo hức chuẩn bị tham gia chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" do Đồn Biên phòng Mường Pồn tổ chức.

Người dân xã Hua Thanh, huyện Điện Biên háo hức chuẩn bị tham gia chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" do Đồn Biên phòng Mường Pồn tổ chức.

Bà Kim chia sẻ rằng, bà cảm thấy rất vui khi được đón Tết biên phòng. BĐBP giúp đỡ bà con từ phát triển kinh tế hộ gia đình tới xây dựng nông thôn mới... Đặc biệt, nhiều năm nay, mỗi dịp Tết đến, xuân về, BĐBP thường tổ chức cho dân bản vui xuân, đón Tết đầm ấm. Những việc làm đó giúp người dân ngày càng tin tưởng vào BĐBP và luôn đồng lòng với BĐBP bảo vệ an ninh biên giới Tổ quốc.

“Năm nay, chương trình được tổ chức ở xã Hua Thanh, cách nhà tôi cả chục kilômét nên tôi và con phải dậy từ sớm để đi. Đến nơi thấy các cán bộ biên phòng chưa tổ chức mà vẫn đợi người dân đến đông đủ, tôi cảm động lắm. Gia đình tôi có người thân tham gia cách mạng, thuộc diện khó khăn nên Tết năm nào cũng được tham gia chương trình và nhận quà. Cảm ơn cán bộ biên phòng nhiều lắm!” - bà Kim trải lòng.

Các tiết mục văn nghệ tạo tinh thần, khí thế năm mới trong ngày hội xuân biên phòng.

Các tiết mục văn nghệ tạo tinh thần, khí thế năm mới trong ngày hội xuân biên phòng.

Ghi nhận tấm lòng và sự sẻ chia của BĐBP, ông Quàng Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Mường Pồn đánh giá: Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” do Đồn Biên phòng Mường Pồn tổ chức đã mang lại bầu không khí sôi nổi, vui vẻ cho bà con các dân tộc sau một năm lao động vất vả. Càng đặc biệt hơn với nhiều hộ dân xã Mường Pồn vừa trải qua những ngày bão lũ với nhiều đau thương, mất mát. Những món quà mặc dù không lớn, song đó là sự động viên, sẻ chia kịp thời, mang không khí tết sớm về với bà con.

Không riêng Đồn Biên phòng Mường Pồn, nhiều năm qua, trên tuyến biên giới của tỉnh, các đơn vị biên phòng đều duy trì phối hợp với chính quyền địa phương chăm lo chu đáo cho người dân đón Tết Nguyên đán. Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, năm nay các hoạt động vui xuân, đón Tết sớm cho đồng bào 29 xã biên giới diễn ra từ ngày 4 - 19/1, thông qua chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Chương trình bao gồm nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; trao tiền hỗ trợ cho các cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí… Tham dự chương trình, người dân còn được hòa mình vào không khí vui tươi, phấn khởi, thắm tình quân - dân của các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, gói bánh chưng.

Những món quà Tết đầy ý nghĩa, sẻ chia của bộ đội với đồng bào nơi biên giới.

Những món quà Tết đầy ý nghĩa, sẻ chia của bộ đội với đồng bào nơi biên giới.

Đại tá Lê Đức Nghĩa, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" là hoạt động ý nghĩa được lực lượng BĐBP duy trì tổ chức nhiều năm qua. Bà con tham gia đều rất phấn khởi khi đón nhận tình cảm tương thân, tương ái bộ đội biên phòng dành cho mình. Tùy đặc điểm, tình hình mỗi địa bàn mà các đơn vị tổ chức triển khai các hoạt động phù hợp. Song mục tiêu chung hướng đến là tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên tinh thần để bà con biên giới tự tin, lạc quan hơn trước thềm năm mới. Đồng thời cũng làm cho tình quân dân biên giới gắn kết hơn”.

Không để ai bị bỏ lại

Đây là cái Tết đáng nhớ nhất của ông Lường Văn Biến, bản Phiêng Ban, xã Thanh An (huyện Điện Biên). Bởi ngay trước thềm năm mới, gia đình ông đã được về sinh sống trong ngôi nhà mới do Bộ CHQS tỉnh giúp đỡ xây dựng. Ngôi nhà kiên cố lợp ngói prô xi-măng vững chắc là mơ ước của vợ chồng ông suốt nhiều năm qua.

Ông Biến tâm sự: “Trước đây, gia đình tôi sống trong căn nhà ọp ẹp, dột nát. Cuộc sống thật sự khó khăn. Giờ đây, khi đứng trước ngôi nhà mới, tôi cảm thấy như mình đang mơ. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song được sống trong căn nhà kiên cố giúp tôi an tâm hơn để tập trung lao động sản xuất, cải thiện kinh tế. Chắc chắn năm nay gia đình tôi sẽ đón một cái Tết thật sự đầm ấm”.

Những món quà Tết kịp thời, ý nghĩa của Bộ CHQS tỉnh dành cho đồng bào nghèo xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé.

Những món quà Tết kịp thời, ý nghĩa của Bộ CHQS tỉnh dành cho đồng bào nghèo xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé.

Không chỉ gia đình ông Biến, niềm vui đón Tết ấm cũng đến với hàng trăm gia đình khác trên khắp địa bàn tỉnh nhờ sự hỗ trợ, đồng hành, giúp đỡ của quân đội. Thống kê trong năm 2024, thông qua Bộ CHQS tỉnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các đơn vị trong toàn quân đã hỗ trợ tỉnh Điện Biên xây dựng 219 nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, nhà tình nghĩa quân dân tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn và gia đình bị mất nhà cửa do mưa lũ gây ra, với tổng số tiền hỗ trợ là 15 tỷ đồng.

Mẹ liệt sĩ Mùa Thị Sam, ở xã Nà Bủng (huyện Nậm Pồ) dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, bệnh tật ốm đau nhiều... nhưng sự động viên thiết thực, kịp thời của cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã giúp bà như khỏe hơn, đón Tết vui hơn. Ngoài phần quà Tết trao tặng, những người lính cụ Hồ không quên dọn dẹp nhà cửa, thay lá cờ mới ngay trước nhà để gia đình bà chuẩn bị đón Tết. “Tôi cảm ơn bộ đội nhiều lắm, các con không chỉ giúp dân bản giữ an ninh trật tự, giúp đồng bào phát triển kinh tế mà còn chăm lo đến đời sống của bà con” - bà Sam xúc động nói.

Sự thăm hỏi, động viên kịp thời của bộ đội cụ Hồ mỗi dịp Tết đến xuân về tạo thêm động lực và niềm an ủi đối với mỗi người già neo đơn.

Sự thăm hỏi, động viên kịp thời của bộ đội cụ Hồ mỗi dịp Tết đến xuân về tạo thêm động lực và niềm an ủi đối với mỗi người già neo đơn.

Để chăm lo Tết cho đồng bào, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà được các đơn vị LLVT trong tỉnh duy trì thực hiện thiết thực. Các đơn vị tổ chức đội công tác về các thôn, bản vùng sâu, vùng xa.

Song song với chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” của lực lượng BĐBP ở 29 xã biên giới, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Ban CHQS cấp huyện duy trì tổ chức “Ngày hội bánh chưng xanh”, các chương trình “Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” tại 10/10 huyện, thị, thành phố. Đây cũng là dịp củng cố thế trận lòng dân, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân. Tại các chương trình, hàng trăm phần quà ý nghĩa, bao gồm: Bánh chưng; bánh kẹo, nhu yếu phẩm phục vụ Tết; áo ấm, chăn bông, học bổng… đã góp thêm Tết ấm cho bà con.

Cùng với niềm hân hoan của đồng bào cả nước, Tết ấm đang về với nhiều gia đình nghèo tỉnh Điện Biên từ tấm lòng tình nghĩa, sẻ chia của những người lính cụ Hồ.

Bài, ảnh: Hà Linh

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.com.vn/bai-thuong/xa-hoi/gop-tet-am-cho-dong-bao-ngheo