Góc khuất cay đắng của 'ông trùm các bản hit đình đám' lấy vợ kém 26 tuổi

Nhạc sĩ Thái Hùng lần đầu tiết lộ về những góc khuất của cuộc đời, khóc nghẹn khi nhắc về quá khứ cơ cực, nhiều cay đắng.

Hơn 2 thập kỷ miệt mài trên con đường nghệ thuật, nhạc sĩ Thái Hùng ghi dấu ấn với hơn 60 sáng tác, trong đó nhiều ca khúc trở thành hit đình đám như Anh vẫn chờ em, Nỗi đau vô thường, Dạ khúc buồn, Hãy về với em...

Bên cạnh đó anh còn được biết đến với vai trò giảng viên, MC. Nhìn vào gia tài âm nhạc đồ sộ ấy, cùng vô số giải thưởng danh giá, ít ai biết được những thăng trầm và góc khuất sau ánh hào quang của người nghệ sĩ này.

Tập 206 chương trình Gõ cửa thăm nhà, lần đầu nhạc sĩ 55 tuổi Thái Hùng rơi nước mắt trải lòng về những biến cố trong cuộc đời khiến MC Quốc Thuận và Phan Như Thảo đầy xót xa.

Nhìn vào sự nghiệp của nhạc sĩ Thái Hùng, ít ai ngờ rằng anh đang sống cùng vợ và con trong một căn nhà thuê ở TP.HCM.

Thái Hùng khóc nức nở nhớ tuổi thơ cơ cực.

Nhạc sĩ cho biết: “Trước đây, tôi cũng từng sở hữu một căn nhà cho riêng mình. Tuy nhiên, vào khoảng năm 2012 đến 2016, tôi gặp phải một tai nạn, cùng thời điểm còn bị kẻ gian lừa đảo, khiến cho tài chính càng thêm khó khăn. Bất đắc dĩ, tôi buộc phải bán đi căn nhà để trang trải cho cuộc sống”.

Nhạc sĩ Thái Hùng còn kể về tuổi thơ nhiều cay đắng, tủi cực. Cha mẹ chia tay, anh đã lang thang khắp nơi từ nhà ngoại sang nhà nội và cuối cùng tìm gặp cha ở TP.HCM.

Đau đớn thay, cha đã có gia đình mới và chối bỏ anh hoàn toàn, bơ vơ giữa Sài Gòn hoa lệ, Thái Hùng phải tự mình bươn chải kiếm sống.

Nam nhạc sĩ đã trải qua những tháng ngày lang thang đánh giày, ăn nhờ đám tang nhà người, ngủ ngoài đường khi chỉ mới là cậu bé 11 tuổi.

Ca sĩ Hoàng Ngọc Huyền - vợ nhạc sĩ Thái Hùng.

Nỗi ám ảnh về những bữa ăn 'nhờ vả' vẫn còn in đậm trong tâm trí Thái Hùng khiến anh chia sẻ trong nước mắt: "Đi ngoài đường thấy chỗ nào có cờ đám tang là mình phải vào đó xin ăn, vì vào đó mình được ngủ, được ăn bữa tối”.

Sau nhiều gian truân, Thái Hùng tìm được cơ hội với nghệ thuật bắt đầu có những sáng tác đầu tay, sau khi mối tình sâu đậm đầu tiên tan vỡ. Từ đó đến nay, anh đã ra mắt hơn 60 ca khúc.

Tưởng chừng như những tháng ngày cơ cực đã qua, cuộc sống sẽ mỉm cười với nhạc sĩ tài hoa nhưng nào ngờ, hàng loạt biến cố ập đến.

Khi nam nhạc sĩ đang gặp khó khăn về vấn đề kinh tế con trai anh phải mổ não còn mẹ bị bệnh nặng. Khó khăn chồng chất, Thái Hùng phải chật vật vay mượn khắp nơi để vừa có tiền phẫu thuật cho con vừa chữa bệnh cho mẹ. Số nợ lúc đó lên đến 5 tỷ đồng.

Nhạc sĩ Thái Hùng.

Thái Hùng nghẹn ngào: “Mẹ nằm ở phòng hồi sức tích mà bản thân không còn chỗ nào để mượn nợ nữa, lúc đó tôi chỉ cầu trời khấn Phật, có người cho mình mượn tiền, bất chấp phải mượn nợ với số lãi cao để lo cho mẹ”.

Dù khó khăn, mệt mỏi và không còn tiền, Thái Hùng vẫn không từ bỏ hy vọng mong manh cứu sống mẹ.

May mắn thay, trong lúc khó khăn nhất, Thái Hùng vẫn còn người vợ trẻ Hoàng Ngọc Huyền (nghệ danh Thái Huyền, hiện 29 tuổi, quê gốc ở Thanh Hóa) bên cạnh chia sẻ, đỡ đần. Thời điểm đó Ngọc Huyền đang có thai 3 tháng vẫn chung vai sát cánh, chăm con riêng của chồng để anh chạy chữa cho mẹ những ngày cuối đời.

Lắng nghe tâm sự của nam nhạc sĩ Thái Hùng, MC Quốc Thuận và Phan Như Thảo xót xa nhưng cũng khâm phục ý chí kiên cường và tình yêu thương của anh dành cho gia đình.

Nữ ca sĩ Ngọc Huyền cho biết dù khó khăn vẫn còn trước mắt, căn nhà đang ở cũng là nhà thuê nhưng chỉ cần luôn được ông xã thương yêu, cô sẽ vượt qua tất cả.

'Hãy về với em' (sáng tác: Thái Hùng; thể hiện: Phương Thanh)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ly-do-nhac-si-thai-hung-hay-ve-voi-em-lam-nghe-20-nam-van-o-thue-2257551.html