Giọt máu nghĩa tình trong mùa huấn luyện

Mỗi năm hai lần, trong các đợt huấn luyện dân quân tự vệ (DQTV), Ban CHQS quận Cẩm Lệ (Bộ CHQS TP Đà Nẵng) lại đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tích cực tham gia hiến máu nhân đạo cứu người. Nghĩa cử cao đẹp, nhân văn của các 'sao vuông' đã để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp đối với nhân dân.

Trung tuần tháng ba, khuôn viên Trường Đại học Đông Á (nằm trên địa bàn quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) tấp nập, đông vui hơn thường lệ bởi sự hiện diện của gần 200 cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS quận Cẩm Lệ cùng đội ngũ DQTV địa phương. Quân phục chỉnh tề, quân dung tươi tỉnh, các chiến sĩ nhanh chóng xếp hàng vào viết tờ khai, kiểm tra nhóm máu, sức khỏe và cân nặng.

Tại khu vực phòng chờ, nhìn đồng đội lần lượt được gọi tên vào “tuyến cuối”, nhiều chiến sĩ lần đầu tham gia hiến máu tình nguyện khá hồi hộp. Hiểu rõ điều này, cán bộ Ban CHQS quận và đội ngũ y, bác sĩ thường xuyên trò chuyện, động viên, giúp họ cảm thấy tự tin hơn.

Đồng chí Nguyễn Minh Hiếu, chiến sĩ dân quân năm thứ nhất Ban CHQS phường Hòa Thọ Đông, một trong 18 người được lấy máu đợt đầu, cho biết: “Trong mùa huấn luyện, được tham gia hiến máu giúp các bệnh nhân nặng yên tâm điều trị, sớm trở về cuộc sống đời thường, tôi cảm thấy rất vui”.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS quận Cẩm Lệ và lực lượng dân quân tự vệ tham gia hiến máu cứu người.

Đón nhận món quà lưu niệm là một chú gấu bông rất dễ thương từ ban tổ chức, đồng chí Võ Ngô Thanh Huy, chiến sĩ dân quân năm thứ nhất Ban CHQS phường Hòa An, không giấu được niềm vui: “Hằng năm, tôi đều tham gia hiến máu tình nguyện từ một đến hai lần, song đây là lần đầu tiên tôi tham gia hiến máu trong màu áo DQTV, cảm giác rất tự hào và hạnh phúc”.

Gần trưa, bên chiếc dương cầm đặt trang trọng nơi tiền sảnh Trường Đại học Đông Á, đồng chí Trần Duy Nhất, chiến sĩ DQTV năm thứ nhất Ban CHQS phường Hòa An, say sưa thả hồn vào các bản nhạc trữ tình du dương, êm dịu. Phong thái chơi nhạc tự tin, sáng tạo, Duy Nhất nhanh chóng thu hút sự quan tâm, cổ vũ của mọi người. Nhiều người bày tỏ ngạc nhiên khi chứng kiến chiến sĩ dân quân chơi đàn hay như vậy. Theo chia sẻ của một số sinh viên, những tiếng đàn đặc biệt, trong một không gian đặc biệt giống như liều thuốc tinh thần, giúp họ quên đi cảm giác lo lắng, mệt mỏi trong lần đầu tham gia hiến máu.

Thiếu tá Tạ Hoàng Ân, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS quận Cẩm Lệ cho biết: “Hằng năm, trong các đợt huấn luyện, Ban CHQS quận đều phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, các bệnh viện, trường học trên địa bàn tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, số lượng cán bộ, chiến sĩ và đội ngũ DQTV tình nguyện tham gia hiến máu những năm gần đây liên tục tăng cao. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị ghi nhận, biểu dương và đánh giá rất cao tinh thần, trách nhiệm, nghĩa cử nhân văn, cao đẹp của những đồng chí tham gia hiến máu”.

Theo đại diện Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng, ngày hội hiến máu tình nguyện do Ban CHQS quận Cẩm Lệ và các cơ quan, đơn vị, nhà trường phối hợp tổ chức đã bổ sung, cung cấp được hàng nghìn đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị của các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn. Đặc biệt, bằng những việc làm thiết thực, nhân văn, cụ thể, cán bộ, chiến sĩ đơn vị Quân đội và dân quân các địa phương đã góp phần lan tỏa, khích lệ mọi người cùng tích cực tham gia hiến máu.

Bài và ảnh: HÀ LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/giot-mau-nghia-tinh-trong-mua-huan-luyen-770005