Gieo mầm ước mơ âm nhạc cho trẻ em khuyết tật

Nhiều năm qua, chàng trai khiếm thị Nguyễn Đức Thiện (SN 2000, quê Ninh Bình) cùng với nhóm bạn trẻ tổ chức lớp dạy âm nhạc cho các trẻ em khuyết tật tại Hà Nội, với mong muốn truyền cảm hứng, thắp lên niềm đam mê và nghị lực sống cho những người bạn có hoàn cảnh đặc biệt.

Nguyễn Đức Thiện tại lễ tốt nghiệp với tấm bằng loại Giỏi, trở thành Thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2025. Ảnh NVCC

Nguyễn Đức Thiện tại lễ tốt nghiệp với tấm bằng loại Giỏi, trở thành Thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2025. Ảnh NVCC

Từ bóng tối vươn lên bằng âm nhạc

Với giọng nói trầm ấm, Nguyễn Đức Thiện bày tỏ niềm vinh dự khi được tuyên dương top 95 Thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc các trường đại học, học viện trên địa bàn TP Hà Nội năm 2025. Càng tự hào khi em là sinh viên khiếm thị đầu tiên trong lịch sử ngôi trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đạt thành tích ấn tượng này.

“Đây là niềm vui bất ngờ không chỉ với em mà còn với những người bạn đồng tật. Khi biết tin, mọi người đều ngưỡng mộ và cảm thấy hạnh phúc. Danh hiệu Thủ khoa là minh chứng rằng người khiếm thị cũng có tiếng nói, có thể vươn lên học tập bình đẳng như các bạn mắt sáng, để từ đó thêm tự tin vào chính mình” - Nguyễn Đức Thiện chia sẻ.

Kể về hành trình vươn lên từ bóng tối, Nguyễn Đức Thiện cho biết: “Em không may mắn khi mất ánh sáng đôi mắt từ lúc chào đời do sinh non ở tuần thứ 31. Từ năm 2007, em được gia đình gửi xuống học nội trú tại Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu - ngôi trường dành cho học sinh khiếm thị. Chính nơi đây, tình yêu âm nhạc sớm nảy nở từ những tiết học đầu tiên. Đối với em, âm nhạc là đôi mắt của tâm hồn, giúp em cảm nhận thế giới bằng trái tim, nơi mỗi giai điệu là một sắc màu của cuộc sống”.

Không có sách chữ nổi hay giáo trình học âm nhạc dành riêng cho người khiếm thị, với sự hướng dẫn tận tình của thầy Trần Bình Minh, em Nguyễn Đức Thiện tự học bằng cách nghe lại băng ghi âm, học qua truyền khẩu từ thầy cô và bạn bè. Kiên trì và bền bỉ, em thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chuyên ngành biểu diễn sáo trúc. Trong suốt 4 năm học, em Nguyễn Đức Thiện luôn đạt danh hiệu sinh viên giỏi, nhận nhiều học bổng như: Học bổng Trần Văn Khê (2023), Học bổng Nguyễn Thiện Đạo (2025) và được vinh danh là một trong 35 gương “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2023.

Lan tỏa nghị lực và khát vọng

Bên cạnh học tập, Nguyễn Đức Thiện cùng nhóm bạn khiếm thị thành lập ban nhạc “Nắng mới” trực thuộc T.Ư Hội Người mù Việt Nam. Mỗi cuối tuần, ban nhạc lại biểu diễn trên phố đi bộ Hồ Gươm hay tại các chương trình thiện nguyện, bệnh viện, mái ấm… để mang âm nhạc đến gần hơn với công chúng.

“Trước đây, nhiều người còn e dè, nghi ngờ khả năng của người khiếm thị. Nhưng qua âm nhạc, chúng em muốn lan tỏa năng lượng tích cực, để mọi người thấy rằng người khuyết tật cũng có thể sống, cống hiến và tỏa sáng” - Nguyễn Đức Thiện nói.

Để lan tỏa tình yêu âm nhạc, em Nguyễn Đức Thiện còn thành lập Mái ấm Đông Đô - nơi dạy nhạc cụ và nhạc lý cho trẻ em khuyết tật. Ở đây, các em được học sáo, đàn piano, được cảm nhận âm nhạc bằng đôi tai và trái tim, được sống trong không khí ấm áp của tình thương và niềm tin. Ngoài ra, Nguyễn Đức Thiện cũng dạy nhạc cho các bạn sáng mắt, góp phần lan tỏa tình yêu âm nhạc đến cộng đồng.

Ngoài giảng dạy, Nguyễn Đức Thiện còn tham gia Câu lạc bộ (CLB) hát Xẩm Tâm Việt, góp phần bảo tồn nghệ thuật truyền thống. Trước đó, CLB thường xuyên biểu diễn tại đình Kim Ngân trên phố Hàng Bạc (Hà Nội), nhưng hiện nay do Ban Quản lý di tích có dự án khác nên hiện CLB hát Xẩm Tâm Việt tạm dừng biểu diễn.

Sau tốt nghiệp, Nguyễn Đức Thiện cũng đang ấp ủ dự định biên soạn giáo trình âm nhạc chữ nổi, giúp người khiếm thị học nhạc dễ dàng hơn. Em cùng thầy Trần Bình Minh, hai thầy trò tự mày mò biên soạn dù không có kinh phí hay dự án hỗ trợ.

“Điều khó nhất với người khiếm thị không phải là tài năng, mà là cơ hội - cơ hội để được học, được diễn, được sống đúng với khả năng của mình. Em chỉ mong xã hội có thêm những chính sách hỗ trợ, để người khuyết tật được hòa nhập và phát huy hết năng lực của bản thân” - Nguyễn Đức Thiện chia sẻ thêm.

Với những nỗ lực không ngừng, Nguyễn Đức Thiện không chỉ là tấm gương về nghị lực và đam mê, mà còn là người gieo mầm ước mơ âm nhạc cho nhiều thế hệ trẻ em khuyết tật. Từ bóng tối, em đã mang lại ánh sáng cho biết bao người bằng chính giai điệu từ trái tim.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/gieo-mam-uoc-mo-am-nhac-cho-tre-em-khuyet-tat-436877.html