Giải mã độ mê hoặc của 'cây đom đóm' xứ Huế, bỏ túi bí kíp bắt góc để có ảnh xinh

Cây cổ thụ trong công viên Lê Lợi (Huế) đang thu hút giới trẻ háo hức tới check-in. Sở hữu vị trí đắc địa bên dòng sông Hương và kế cận nhiều địa điểm nổi tiếng, chắc chắn đây là 'tọa độ' lý tưởng để teen ôn lại '1001 câu chuyện' cùng 'cốt iu' hay 'gà bông'.

Ngôi sao mới nổi "làng bonsai" với giới trẻ tại Huế thời gian gần đây được trồng trong công viên Lê Lợi, đối diện trường . Nhờ hệ thống đèn chiếu ánh sáng nhỏ li ti từ phía dưới rọi lên nên “cây đom đóm” ra đời (không phải đom đóm thật tụ hội) và nhận về "nghìn tim" trên mạng xã hội.

Video: Thịnh Nguyễn

Khung cảnh nên thơ tựa thước phim “Mộ đom đóm” được coi là bảo bối “hút khách” mới của thành phố Huế mộng mơ. (Video: @_cothom_201102

Nếu đi ngang qua đây, bạn đừng vội "quay xe" vì hiểu lầm "đom đóm đi vắng", chỉ cần lại gần một chút là sẽ thấy đốm sáng “thơ thẩn” chạy khắp tán cây. Khuyến cáo dân mê “thả dáng“ nên “xí chỗ” ở góc chéo cách cây khoảng 5m để thu gọn tán lá thần bí, kỳ diệu vào tầm mắt.

Ảnh: Thùy Linh

Gốc cây cổ thụ này cũng là nơi chứng kiến nhiều câu chuyện đời thường. Bạn Khaenada (du học sinh người Lào đang học tập tại Huế) rất yêu nơi này. Chiều chiều, cô bạn hay ngồi hóng mát dưới gốc cây, phóng tầm mắt ngắm du thuyền trên sông Hương và rủ bạn bè đánh cầu lông, chơi bóng chuyền.

Anh Đức Thịnh thì hoài niệm: "Lúc mới quen vợ, mình thường hẹn cô ấy ra đây tâm sự. Ngày xưa chưa có đèn nên tự tin hẳn. Mình rất nhớ giây phút nắm tay vợ cùng đi dạo, ăn uống và giận lẫy nhau. Những câu chuyện dưới gốc cây tuy giản dị nhưng gói trọn niềm háo hức, bởi đâu phải lúc nào cũng có".

Video: @hienan2608

Check list một vài địa điểm tung tăng dạo chơi gần "cây đom đóm", bạn có thể dịch “tọa độ“ sang hồ thiên nga, đài phun nước và các góc thơ mộng khác. "Thổ địa xứ Huế" - cô bạn Bảo Trân bật mí: “Mình thấy “ngã đâu” cũng thu về vô vàn ảnh xinh bỏ vào kho lưu trữ. Ở đây chỗ nào cũng đẹp, cách cây đom đóm không xa có cầu gỗ lim nổi tiếng, chỉ cần đi bộ là tới. Về đêm, các anh chị hay đàn hát trên cầu. Âm nhạc và cảnh hòa vào nhau làm mình ngẩn ngơ luôn".

Ảnh: @007ttn_

"Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương" trên bãi cỏ sông Hương êm ái. (Video: chonote.food)

“Tin nội bộ” cho biết kẹo chỉ, tàu hũ chính là món ăn tuổi thơ của nhiều học sinh, sinh viên Huế khi đến chơi ở gần "cây đom đóm". Nếu muốn ăn cá viên ngon thì chỉ cần "cuốc bộ" một đoạn tới Nhà thiếu nhi Huế rồi rẽ vào đường Phan Bội Châu có quán gần cổng công viên, “giá hữu nghị” và đồ ăn nước uống “bao phê”. Bạn cũng có thể mang ra bãi cỏ sông Hương trải thảm picnic vừa "họp hội đồng quản trị" vừa ngắm cảnh healing.

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/giai-ma-do-me-hoac-cua-cay-dom-dom-xu-hue-bo-tui-bi-kip-bat-goc-de-co-anh-xinh-post1784123.tpo