Giải cứu người đàn ông say rượu rơi xuống giếng sâu 20m ở Đồng Nai
Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng chức năng vừa cứu sống kịp thời một người đàn ông bị rơi xuống giếng sâu hơn 20m tại xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai (trước đây thuộc tỉnh Bình Phước).
Nạn nhân là ông Bùi Văn Viện (60 tuổi, ngụ ấp Đồng Tiến 6, xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai).
Trước đó, khoảng 18h chiều 4/9, sau khi uống rượu, ông Viện ra ngồi cạnh một giếng bỏ hoang gần nhà. Người nhà thấy ông ngồi sát miệng giếng, loạng choạng rồi bất ngờ bị rơi xuống. Ngay lập tức, họ đã báo tin cho lực lượng chức năng.

Lực lượng thả bình chứa khí oxy để làm giảm nồng độ khí độc dưới giếng
Nhận được tin báo, Tổ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Đồng Phú thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động 1 xe cứu hộ cùng 10 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai phương án cứu nạn.
Tại hiện trường, khu vực nạn nhân rơi xuống là một giếng sâu hơn 20m, đã bị bỏ hoang lâu ngày nên tích tụ nhiều khí độc. Các chiến sĩ nhận định nạn nhân còn sống nhưng sức khỏe hết sức nguy hiểm, bắt đầu mất dần ý thức, tay chân còn cử động nhưng rất yếu.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận nạn nhân
Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng khoanh vùng, thả bình chứa khí oxy để hỗ trợ hô hấp cho nạn nhân và làm giảm nồng độ khí độc dưới giếng. Sau đó, các chiến sĩ đã sử dụng hệ thống ròng rọc kết hợp với bộ giá ba chân để đưa một cán bộ xuống giếng, hỗ trợ đưa nạn nhân lên khu vực an toàn.

Nạn nhân được đưa lên bờ an toàn
Với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ trong vòng 5 phút, Tổ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Đồng Phú đã đưa nạn nhân lên mặt đất an toàn. Các chiến sĩ đã sơ cứu ban đầu, băng bó các vết thương cho ông Viện, đồng thời phối hợp với người nhà đưa ông đi cấp cứu kịp thời.
Đến sáng 5/9, ông Viện đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.