Giá trị của yêu xa

Đã qua những ngày giãn cách nghiêm ngặt, những ngày mà nhiều đôi yêu nhau phải yêu xa và họ xem những trở ngại lúc xa cách như một cơ hội để thử thách cũng như nuôi dưỡng tình cảm.

Yêu xa hay gần không quan trọng, mà cần nhất là nỗ lực vun vén tình cảm từ hai phía. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

1. Chị Lyn Na (37 tuổi, ngụ quận 1, TPHCM) đang làm việc cho một công ty luật tại quận Bình Thạnh. Do công ty có ca F0 nên chị buộc phải cách ly tại công ty. Cũng từ đó, khoảng cách từ công ty về nhà dù chỉ 5km trở nên xa diệu vợi. Từ hồi lấy nhau đến giờ cũng hơn 2 năm, chưa bao giờ chị và chồng xa nhau lâu đến vậy. Trước đây lâu nhất cũng chỉ vài hôm nếu một trong hai người đi công tác, nhưng đang lúc dịch bệnh căng thẳng nên phải chấp nhận.

“Chồng tôi lo lắng, nhưng chủ yếu động viên tôi qua điện thoại. Cả hai luôn tranh thủ những lúc rảnh là video call để nhìn mặt nhau. Tôi lo anh ấy ăn uống thất thường khi ở một mình nên những cuộc nói chuyện hàng giờ qua điện thoại lúc nào cũng là những chủ đề ăn uống, bảo nhau cách phòng tránh dịch bệnh. Chính những lúc xa nhau như thế này, vợ chồng lại càng thấy nhớ nhau nhiều hơn, nên cứ xem như đây là một cách để thử thách tình cảm của cả hai”, chị Na bộc bạch.

Câu chuyện yêu xa của anh Trung Hậu (28 tuổi, quận Bình Thạnh) cũng không kém phần thú vị. Đã hơn 2 tháng, anh và người yêu không được gặp nhau. Biết dịch bệnh cần phải giãn cách, nên anh và người yêu tự động viên nhau ở nhà để phòng dịch, cùng dặn dò chia sẻ những việc cần chuẩn bị trong thời gian này.

Anh kể: “Chúng tôi tăng cường video call với nhau để có thể nhìn mặt cho đỡ nhớ. Ngoài cùng nhau trao đổi các thông tin về dịch bệnh, những kỹ năng phòng bệnh, chế độ sinh hoạt lành mạnh, nhắc nhở nhau giữ gìn sức khỏe thì có một điều khá hay trong thời gian giãn cách là chia sẻ kinh nghiệm khi phải tự nấu ăn tại nhà. Là nam nên tôi khá vụng về chuyện nấu nướng. Thế là bạn gái video call và hướng dẫn tôi nấu ăn, có những món cô ấy làm mẫu và tôi làm theo, đến khi làm xong thì chúng tôi thực hiện “ăn cơm chung online”. Dù xa cách về mặt địa lý nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy như đang được ở cạnh nhau”.

2. Không có điều kiện được gặp nhau trong một thời gian dài, không được giãi bày cùng nhau làm tình yêu không tránh khỏi những sự hiểu lầm, nhạt nhẽo. Để tình yêu đủ lớn đi qua những ngày dịch bệnh, đòi hỏi mỗi người cần phải suy nghĩ tích cực và vun đắp bằng nhiều hình thức.

Trường hợp chị Lyn Na và chồng, dù đang xa cách nhưng cả hai không quên tạo những sự bất ngờ, những niềm vui nho nhỏ cho nhau để “giữ lửa” cho một tình yêu lâu dài. “Có hôm thì tôi đặt món bánh mì anh thích gửi về nhà cho anh ấy một cách bất ngờ, còn anh ấy thì nấu những món tôi thích và gửi shipper giao tới tận công ty. Dù không gặp mặt nhưng sự quan tâm ân cần của chồng cũng làm tôi thấy ấm lòng và càng thương anh nhiều hơn”, chị Na kể.

Với anh Huy Thành (quận 11, TPHCM), để duy trì một tình yêu vừa chớm nở trong những ngày giãn cách lại khó khăn hơn. Anh chia sẻ: “Tôi và bạn gái vừa yêu nhau được vài tháng thì dịch bệnh ập đến. Chúng tôi chưa hiểu nhau nhiều, cộng với những căng thẳng tâm lý mùa dịch nên khoảng thời gian này thật sự khó khăn cho cả hai”. Cũng như những đôi khác, anh và người yêu ngoài chia sẻ với nhau về tình hình dịch bệnh, nhắc nhau giữ sức khỏe mùa dịch, quan tâm nhau chuyện ăn uống thì cả hai còn lên kế hoạch “một ngày cùng nhau” theo thời gian biểu định sẵn.

“Thay vì chờ đợi thành phố mở cửa các hoạt động giải trí thì tôi và người yêu đăng ký một tài khoản xem phim để cùng xem vào một thời điểm. Ngoài ra, cả hai cùng tập thể dục trực tuyến nhằm nâng cao thể chất và đề kháng, cùng học ngoại ngữ, cùng đọc và kể cho nhau nghe những quyển sách, câu chuyện mà hai đứa góp nhặt được. Chúng tôi thấy dần hiểu nhau hơn qua những hoạt động “cùng nhau” và thấy những ngày giãn cách trôi qua thật nhẹ nhàng”, anh Huy Thành kể lại.

3. Anh Minh Hiến (29 tuổi, TP Thủ Đức) và vợ, dù mỗi người một nơi do anh thực hiện “3 tại chỗ” tại công ty, nhưng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc cùng nhau trong những ngày yêu xa thực sự là những trải nghiệm đáng giá.

“Vừa rồi vào dịp kỷ niệm ngày sinh của vợ, không thể chuẩn bị quà cho cô ấy như dự định nên để tạo bất ngờ, tôi đã tự mình hát một bài gửi tặng cô ấy; và lấy những tấm hình trước kia của cả hai khi cùng đi du lịch đăng lên Facebook với chế độ chỉ hai người nhìn thấy, rồi cùng nhau comment trêu ghẹo qua lại. Ấy vậy mà tôi lại thấy tình cảm của vợ chồng vẫn lãng mạn, nguyên vẹn như ngày đầu dù đang xa cách”, anh Hiến kể.

Những ngày giãn cách đã kết thúc, dịch bệnh rồi cũng sẽ được đẩy lùi, nhưng những ngày tháng yêu xa sẽ luôn là một phần kỷ niệm đáng nhớ trong câu chuyện tình yêu của mỗi người, để thấy yêu thương và trân trọng hơn khoảng thời gian mỗi khi được bên nhau.

DẠ THI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/gia-tri-cua-yeu-xa-765795.html