Gia đình cô giáo mầm non bị vùi lấp do sạt lở đất: 'Bé lớn 5 tuổi, cháu nhỏ mới gần 3 tháng tuổi'

Vụ sạt lở đất tại thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, TP Yên Bái đã khiến gia đình 4 người của cô giáo mầm non tử vong. Xóm giềng nạn nhân không khỏi đau xót trước sự mất mát quá lớn và đột ngột này.

Mưa bão liên tục những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản cho các tỉnh phía Bắc. Những sự mất mát vì thiên tai khiến ai cũng xót xa, thương cảm.

Mới đây, một vụ sạt lở đất xảy ra tại Yên Bái đã làm 4 người trong gia đình nữ giáo viên mầm non tử vong, gồm 2 vợ chồng và 2 con nhỏ. Trong đó, cháu nhỏ nhất mới 2 tháng tuổi.

Các nạn nhân gồm anh S.V.A. (công tác ở VNPT Yên Bái), chị H.T.H. (giáo viên mầm non) và hai con là cháu Sa Văn T (5 tuổi), Sa Văn K (2 tháng tuổi).

Căn nhà của cô giáo mầm non bị đất đá từ trên đồi sạt xuống làm 4 thành viên tử vong

Căn nhà của cô giáo mầm non bị đất đá từ trên đồi sạt xuống làm 4 thành viên tử vong

Là người đầu tiên chạy đến nhà nữ giáo viên mầm non sau vụ sạt lở, anh Trần Văn Lục (39 tuổi, thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, TP Yên Bái) không khỏi bàng hoàng khi thấy đất đá đã nuốt gọn căn phòng ngủ nhà cô giáo H.

Anh Lục liên tục gọi tên gia đình cô giáo H. nhưng không ai trả lời nên đi vòng quanh nhà, cố tìm kiếm gia đình nhà hàng xóm. Mãi 5 tiếng sau, cô giáo H. được tìm thấy dưới đống bùn đất lẫn cây.

"Bới đống đổ nát thấy cánh tay của chị H., tôi sợ hãi không dám ở lại bên trong hiện trường, vội chạy ra ngoài hô hoán dân làng hỗ trợ", anh Lục vẫn ám ảnh giây phút tìm thấy chị H.

Bức ảnh cưới của cô giáo H. được tìm thấy trong đống đổ nát. Ảnh: Dân Trí

Bức ảnh cưới của cô giáo H. được tìm thấy trong đống đổ nát. Ảnh: Dân Trí

Suốt từ tờ mờ sáng đến gần trưa 10/9, anh Lục cùng 20-30 người trong thôn dùng mọi dụng cụ sẵn có để đào bới, tìm kiếm nốt 3 nạn nhân còn lại.

Nghẹn ngào trước sự ra đi đột ngột của gia đình cô giáo H., bà Lê Thị Minh Thơm, ở xã Minh Bảo (TP Yên Bái) kể, mấy hôm trước, anh A. - chồng cô giáo H. vẫn còn rủ mấy thanh niên trong thôn đi bắt cá. Nào ngờ mọi người chưa kịp gặp nhau thì đã ra đi mãi mãi.

Đất từ trên đồi sạt xuống, vùi lấp căn phòng ngủ nơi có 4 người trong gia đình cô giáo đang trú ngụ

Đất từ trên đồi sạt xuống, vùi lấp căn phòng ngủ nơi có 4 người trong gia đình cô giáo đang trú ngụ

Sau vụ sạt lở, cả thôn đã chung tay tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát

Sau vụ sạt lở, cả thôn đã chung tay tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát

Nhớ lại khoảnh khắc quả đồi sạt xuống vùi lấp gia đình cô giáo H., bà Thơm cho biết, bà nghe "tiếng nổ như tiếng mìn phá đá" từ hướng nhà của gia đình chị H. Ngay lập tức, bà cùng vài người dân chạy đến hiện trường thì không khỏi ớn lạnh khi chứng kiến mái tôn, tủ lạnh trong nhà bị đất đá kéo trôi ra ngoài; đất đá, cành cây kéo sập ngôi nhà, vùi cả gia đình chị H.

"Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh mất mát tang thương đến vậy. Đứa lớn năm nay 5 tuổi, còn cháu bé mới gần 3 tháng tuổi. Xót xa quá", bà Thơm nghèn nghẹn.

Mọi thứ bên trong ngôi nhà ngổn ngang sau vụ sạt lở

Mọi thứ bên trong ngôi nhà ngổn ngang sau vụ sạt lở

Liên quan đến vụ việc này, ông Hoàng Kim Khanh - Bí thư chi bộ thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái thông tin, nhà cô giáo H. bị đất từ trên đồi, trôi trượt xuống, vùi lấp nhà.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trời mưa rất to, lượng đất đá vùi lấp lớn, việc tiếp cận và cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể của cả 4 người trong gia đình.

Phương Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/gia-dinh-co-giao-mam-non-tu-vong-toi-so-hai-khi-boi-thay-canh-tay-202409111208493626.html