Gã nhà quê
Quẩn quanh bên hàng dâm bụtMình trần chân đất vườn trưaBụi tre trở mình kẽo kẹtBỗng dưng trời đổ cơn mưa
Ruộng xa mẹ không về được
Bữa cơm chan nước giữa đồng
Ruộng gần cha còn tất tả
Đường cày cắm giữa cơn dông
Thằng bé nhà quê ngồi khóc
Một mình tựa vách phên xiêu
Nhìn cuối chân trời mờ mịt
Ước mơ đâu dám chi nhiều
Giã từ tuổi thơ từ đấy
Ra đi xa mãi quê nhà
Thằng bé cả đời mộng mị
Lời ru của mẹ ngày qua
Bôn ba tháng ngày vất vả
Sương sa gió táp tứ bề
Lớn lên giữa miền đất lạ
Lặng thầm giữ tấm lòng quê
Đêm đêm nhìn sao Bắc đẩu
Mơ về quê cũ ngày xưa
Đâu đây đất trời vọng lại
“Nhớ thương mấy để cho vừa!”
Thôi đành gửi đêm nỗi nhớ
Yêu thương gửi ở câu thề
Trái tim soi đường mà bước
Suốt đời là gã nhà quê.
BÙI NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN
Tin nóng
Trong trang phục nón lá, áo bà ba, nhiều 'nàng thơ' chờ 2 tiếng mới được lên xuồng ba lá ở cồn Thới Sơn. Đây cũng là lúc địa phương giải bài toán giữ chân và thu hút thêm du khách.
'Trong số 4 liệt sĩ, một người chú của tôi đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Đó là nỗi đau canh cánh của gia đình suốt bao nhiêu năm qua', ông Trần Chiến Chinh 78 tuổi, thành phố Đà Nẵng chia sẻ.
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), ngày 27.7 tại Nhà Quốc hội, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có cuộc gặp mặt các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, người có công tiêu biểu của Hà Nội, Ninh Bình và Thái Nguyên...
Thời gian có thể phủ màu lên những tấm Bằng Tổ quốc ghi công, nhưng không thể làm phai mờ sự hy sinh của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ở Thái Nguyên, sự tri ân ấy đang được viết tiếp bằng nhiều việc làm bình dị nhưng thấm đượm nghĩa tình của cấp ủy, chính quyền và LLVT địa phương.
Trải qua nhiều thập kỷ, nghề nuôi cá lồng ở sông Son có lúc thăng trầm, nhưng gần đây ngày càng thịnh vượng nhờ sự phát triển du lịch ở di sản thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.
Mỗi nhà văn đều cần tìm nguồn cảm hứng từ đâu đó, và các tác giả của những tác phẩm kinh điển cũng không phải ngoại lệ.
Tin mới
Theo thông tin từ Hội Mỹ thuật Việt Nam, tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 năm 2026, Gia Lai có 72 tác phẩm của 57 tác giả được chọn trưng bày.
Giữa những dãy núi trùng điệp nơi biên cương Tổ quốc, những người lính quân hàm xanh ngày đêm vượt qua mọi gian khó, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và luôn gắn bó nghĩa tình với đồng bào bằng những việc làm thiết thực, thấm đượm nhân văn. Phát huy truyền thống 'Đền ơn đáp nghĩa', những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cần Yên đã nhận phụng dưỡng suốt đời 4 bà mẹ là vợ liệt sĩ trên địa bàn. Sự quan tâm, chăm sóc nghĩa tình đã góp phần lan tỏa sâu rộng đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' tốt đẹp của dân tộc, bồi đắp tình quân - dân, củng cố 'thế trận lòng dân' và tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà bước cùng Bộ đội Biên phòng.
Cùng với việc khai thác hiệu quả tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và lịch sử, Cao Bằng đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam. Bên cạnh việc đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, nhiều cơ sở kinh doanh du lịch còn chủ động duy trì giá cả hợp lý, niêm yết công khai, minh bạch. Đây không chỉ là cách tạo dựng niềm tin đối với du khách mà còn góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện, từng bước nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Cao Bằng.
Những bức ảnh đã cũ, phai màu, thậm chí rách nát theo thời gian, nhưng phía sau mỗi khuôn mặt là một cuộc đời, một người chiến sĩ và một câu chuyện không thể lãng quên. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ và lòng tri ân, chị Dương Hoàng Lan, xã Hòa An đã dành nhiều tâm huyết phục dựng ảnh các chiến sĩ, liệt sĩ. Với chị, mỗi lần làm sống lại một khuôn mặt người chiến sĩ cũng là một lần nối dài ký ức, giúp những người đã đi qua chiến tranh trở về gần hơn với gia đình và thế hệ hôm nay.
Đảng ủy Sở Nội vụ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh Sơn
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tối 27/7, Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh Sơn, phường Thục Phán.
'Lửa thiêng Đồng Khởi' là không gian lưu giữ hơn 500 kỷ vật cách mạng do Đại đức Thích Thanh Toàn dày công sưu tầm suốt nhiều năm.
Nhiều năm qua, tinh thần 'sống tốt đời, đẹp đạo', luôn được các tổ chức tôn giáo trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, chăm lo đời sống tinh thần cho tín đồ, đồng hành cùng chính quyền trong công tác an sinh xã hội.
Không chỉ xây thêm những công trình mới, Hà Nội đang tìm cách làm mới các thiết chế văn hóa bằng những tư duy mới: Từ nhà văn hóa số ở cơ sở đến những không gian cũ được hồi sinh, mở rộng khả năng kết nối cộng đồng. Những chuyển động ấy đang mở ra cách tiếp cận mới trong việc kiến tạo đời sống văn hóa đô thị.











