Elizabeth Holmes - tỷ phú lừa đảo với gu thời trang giống Steve Jobs

Tỷ phú Elizabeth Holmes từng được ví như phiên bản nữ của Steve Jobs do phong cách mặc áo cổ lọ đen của cô khá giống với nhà sáng lập Apple.

Suốt nhiều năm chinh chiến trên thương trường, từ một nữ tỷ phú USD với tập đoàn y tế nghìn tỷ Theranos đến lúc trở thành người phụ nữ bị cáo buộc lừa đảo đến mức mất hết tài sản, Elizabeth Holmes vẫn gắn bó như hình với bóng với chiếc áo cổ lọ đen. Món đồ này đã giúp nhà sáng lập Theranos xây dựng nên đế chế thời trang riêng.

Vào năm 2014, một người từng làm việc cho Holmes kể lại trên tạp chí Fortune: "Holmes ăn mặc giống hệt nhau trong 4 ngày tôi gặp cô ấy ở Theranos. Đó là áo khoác đen, áo cổ lọ đen, quần màu đen và giày cao gót cũng màu đen".

Elizabeth Holmes gắn liền với kiểu áo cổ lọ màu đen suốt nhiều năm qua. Ảnh: CNBC.

Elizabeth Holmes gắn liền với kiểu áo cổ lọ màu đen suốt nhiều năm qua. Ảnh: CNBC.

Ảnh hưởng từ phong cách của "ông trùm" Apple

Trong khi các nữ tỷ phú trẻ khác liên tục thay đổi hình ảnh nhằm tạo sức hút riêng, Elizabeth Holmes sở hữu cho mình "lãnh địa thời trang" độc nhất thông qua ý tưởng lăng xê triệt để kiểu áo cổ lọ màu đen.

Mẫu áo được may bằng chất len hoặc thun, có phần cổ cao kín đáo, thường chỉ phù hợp với mùa đông. Tuy nhiên, nhà sáng lập Theranos đã chứng minh nó có thể diện bất kể mùa nào và bất kể sự kiện nào. Đôi lúc tỷ phú 35 tuổi khoác thêm chiếc blazer bên ngoài để thêm thanh lịch.

Trả lời tạp chí Glamour năm 2015, Holmes nói cô sở hữu khoảng 150 chiếc áo cổ lọ và bắt đầu mặc chúng từ năm lên 8 tuổi. Tuy nhiên, lời khẳng định chắc nịch này đã bị phản bác bởi một cựu nhân viên Theranos khi người này được phỏng vấn trên kênh ABC.

Theo lời kiến trúc sư Anna Areola, xu hướng mặc áo cổ lọ của nữ tỷ phú rởm chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ phong cách của "ông trùm" Apple Steve Jobs. Holmes cũng bị tố là chỉ thực sự mặc loại áo này khi lên 19 tuổi - thời điểm cô sáng lập tập đoàn công nghệ y tế Theranos.

Xu hướng diện áo cổ lọ của Elizabeth Holmes chịu ảnh hưởng sâu sắc từ phong cách của Steve Jobs. Ảnh: Wired/Twitter.

Xu hướng diện áo cổ lọ của Elizabeth Holmes chịu ảnh hưởng sâu sắc từ phong cách của Steve Jobs. Ảnh: Wired/Twitter.

Từ nhiều năm qua, "ông trùm táo cắn dở" là biểu tượng của phong cách áo cổ lọ. Đến nỗi, ông đã có tới 100 chiếc áo len cổ lọ màu đen giống y hệt nhau.

Esquire cho rằng đó là chiến lược thông minh của người sở hữu bộ óc "khủng" như Steve Jobs. Chỉ mặc áo cổ lọ quanh năm suốt tháng nhưng ông lại được nhớ đến như một biểu tượng thời trang mà không cần phải thuê stylist hay đắn đo chọn đồ mỗi ngày.

Điều này khiến cuộc sống của Jobs hay Holmes trở nên dễ dàng hơn, tiết kiệm rất nhiều thời gian. "Họ không mất công suy nghĩ sẽ xuất hiện với diện mạo như thế nào trước đám đông. Thay vào đó, họ dồn tất cả sự tập trung vào công việc của mình", Esquire viết.

Đế chế thời trang cổ lọ có sụp đổ theo Elizabeth Holmes?

"Đối với đàn ông, chiếc áo cổ lọ màu đen có thể làm được tất cả. Nó biểu thị cho một loại tự do thoát khỏi những quy chuẩn may đo trong thời trang nam giới. Và loại áo này ra đời bởi nhu cầu suy nghĩ sâu sắc hoặc được gợi ý từ thơ văn" - nhà nghiên cứu thời trang Anne Hollander đã viết trong cuốn sách Seeing Through Clothes (1978).

Điều này cho thấy áo cổ lọ có ảnh hưởng mạnh mẽ trong làng mốt suốt nhiều năm qua. Trước khi được đổi mới về kiểu dáng, chi tiết như ngày nay, áo cổ lọ nổi tiếng mang sắc thái của nghệ thuật. Từ thập niên 1940, và một lần nữa là 1960, xu hướng mặc áo cổ lọ được gọi tắt với cụm từ "anti-fashion" (xu hướng thời trang không theo xu hướng chủ đạo của thời đại).

Elizabeth Holmes sẽ khiến hình ảnh của chiếc áo cổ lọ đen bị tiêu cực hóa trong mắt công chúng?. Ảnh: Pinterest.

Dù có lịch sử phát triển lâu đời, ấn tượng về chiếc áo cổ lọ đenấm ápcó thể sẽ trở nên tiêu cực hóa trong mắt công chúng, khi nó vốn như hình với bóng suốt 16 năm bên Elizabeth Holmes - nữ tỷ phú rởm cùng trò lừa bịp thế kỷ đang chờ xét xử hình sự.

Theo Giám đốc thời trang Vanessa Friedman viết trên Thời báo New York: "Chiếc áo cổ lọ màu đen đã không còn rực rỡ khi được khoác lên người Elizabeth Holmes. Nó bỗng chốc biến thành biểu tượng của sự kiêu ngạo hơn là thành công - tất cả đều chịu ảnh hưởng bởi người đã từng khoác lên nó (ám chỉ Elizabeth Holmes)".

Gần đây, Vanity Fair tiết lộ Holmes đã đính hôn với bạn trai và đang sống tại San Francisco, California, Mỹ. Cô cũng không còn mặc những chiếc áo đen có phần cổ cao như Steve Jobs nữa.

Nhật Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/elizabeth-holmes-ty-phu-lua-dao-voi-gu-thoi-trang-giong-steve-jobs-post926959.html