'Được đằng chân lân đằng đầu' và chuyện thật như đùa ở Yên Lạc

Hết thời hạn thầu phần đất nông nghiệp của xã, gia đình nhất quyết không chịu bàn giao mà vô tư canh tác suốt 6 năm không nộp 1 xu tiền thuế. Đã vậy, trong những buổi làm việc với cơ quan chức năng, gia đình trên còn nhiều lần chê chính quyền địa phương không chịu lắng nghe, chia sẻ với dân, thậm chí ức hiếp “dân lành”. Đây là câu chuyện có thật tại xã Yên Phương, huyện Yên Lạc.

Quang cảnh buổi đối thoại giữa lãnh đạo huyện Yên Lạc, xã Yên Phương với gia đình ông Nguyễn Văn Thóc

Quang cảnh buổi đối thoại giữa lãnh đạo huyện Yên Lạc, xã Yên Phương với gia đình ông Nguyễn Văn Thóc

Theo hồ sơ do UBND xã Yên Phương cung cấp, gia đình ông Nguyễn Văn Thóc được nhận thầu hơn 10 ha thuộc khu vực đầm Sếu Yên Thư của thôn Yên Thư, xã Yên Phương từ năm 2011-2014 để cấy lúa và thả cá với giá thầu 10 triệu đồng.

Hết thời hạn hợp đồng, UBND xã Yên Phương tổ chức đấu thầu giai đoạn tiếp theo, mặc dù không trúng thầu, nhưng gia đình ông Thóc kiên quyết không bàn giao phần diện tích này mà tiếp tục canh tác như những năm trước đó.

Sau nhiều lần thuyết phục, vận động không thành, UBND xã Yên Phương đã khởi kiện ra tòa. Bản án dân sự sơ thẩm số 12 ngày 28/6/2016 của Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc đã tuyên hộ ông Nguyễn Văn Thóc buộc phải trả lại phần diện tích hơn 10 ha cho UBND xã Yên Phương quản lý và nộp toàn bộ án phí theo quy định.

Sau bản án sơ thẩm, gia đình ông Thóc đã có đơn gửi lên Tòa án nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, bản án số 76 ngày 21/9/20216 của Tòa án nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

Không chấp nhận phán quyết của tòa án, gia đình ông Thóc tiếp tục có ý kiến lên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Tại đây, tòa án đã không chấp nhận quyết định kháng nghị giám đốc thẩm và giữ nguyên bản án số 76 ngày 21/9/20216 của Tòa án nhân dân tỉnh.

Đáng nói là trong suốt khoảng thời gian 6 năm kể từ khi Toàn án nhân dân tỉnh ra quyết định đồng ý với bản án của Toàn án nhân dân huyện Yên Lạc về việc gia đình ông Thóc buộc phải trả lại phần diện tích đã thầu trước đó cho UBND xã Yên Phương quản lý, gia đình ông Thóc vẫn tiếp tục canh tác trên phần diện tích được pháp luật thừa nhận là của UBND xã Yên Phương mà không đóng bất kỳ một khoản chi phí nào với lý do… không được giao thầu nên không phải nộp thuế; không được cho thuê nên không phải trả tiền thuê?

Mới đây nhất, ngày 23/9, tại buổi đối thoại giữa gia đình ông Thóc và đại diện chính quyền địa phương, ông Thóc và một số người thân tiếp tục đưa ra nhiều yêu cầu không có căn cứ pháp luật đối với việc không chịu chấp hành bản án mà 3 cấp tòa đã tuyên.

Đại diện gia đình ông Thóc phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại

Đại diện gia đình ông Thóc phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại

Hộ ông Thóc cho rằng, nếu hết thời hạn thuê thầu thì gia đình ông phải được thuê tiếp chứ không có lý do gì phải bàn giao lại cho địa phương; tại sao có một số trường hợp trên địa bàn lân cận được giao thầu mà ở Yên Phương lại phải tổ chức đấu thầu?

Trả lời các ý kiến trên, đích thân đồng chí Bí thư Huyện ủy Yên Lạc đã giải thích rõ ràng và nhấn mạnh: Việc đấu thầu để giao đất cho các hộ nhận lại để phát triển kinh tế là theo quy định của pháp luật chứ không phải tùy theo ý thích của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Điều quan trọng nhất là đứng trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng như nhau, việc tòa đã tuyên thì ai cũng phải chấp hành.

Với gia đình ông Thóc, việc không tuân thủ phán quyết của tòa là cái sai thứ nhất. Trong thời gian giải quyết vụ việc tranh chấp, phần diện tích gia đình nhận thầu hết hạn theo giao kết từ năm 2016 đến nay vẫn sử dụng mà chưa nộp thêm bất cứ khoản phí nào là cái sai thứ 2. Sự việc rõ ràng như vậy, nếu gia đình vẫn kiên quyết không chấp nhận bàn giao cho địa phương thì việc cưỡng chế theo tinh thần thượng tôn pháp luật là điều đương nhiên.

Cũng tại buổi làm việc trên, đại diện huyện Yên Lạc và xã Yên Phương đã lắng nghe nguyện vọng của gia đình ông Thóc, đồng thời tuyên truyền, phân tích về quy định của pháp luật, về cái được, cái mất của việc gia đình tự giác và không tự giác chấp hành bản án.

Nhất là những thiệt hại của gia đình nếu cố tình không chấp hành bản án, huyện bắt buộc phải cưỡng chế thì toàn bộ tài sản trên đất sẽ bị thu giữ và số tiền để tổ chức cưỡng chế gia đình ông Thóc phải chi trả theo quy định. Bởi đây là bản án có hiệu lực đã hơn 6 năm và cả 6 năm qua gia đình ông Thóc vẫn sử dụng phần diện tích hơn 10 ha mà không phải nộp bất kỳ một khoản phí nào.

Theo đó, từ nay đến hết tháng 9/2022, nếu hộ ông Nguyễn Văn Thóc không chủ động di dời tài sản và trao trả phần diện tích từng nhận thầu đã được tòa án tuyên buộc phải trả lại cho UBND xã Yên Phương thì lực lượng chức năng huyện Yên Lạc sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định.

Bài, ảnh: Long Dương

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/thoi-su/83423/%E2%80%9Cduoc-dang-chan-lan-dang-dau%E2%80%9D-va-chuyen-that-nhu-dua-o-yen-lac.html