Đừng mắc rạp cưới chắn đường

Tối 11-1, anh Thành (ở xã Phù Đổng) đến nhà anh Sáu ở thôn Hà Lỗ, (xã Thư Lâm) chơi. Lúc về, anh Thành được anh Sáu chỉ đường đi qua làng Châu Phong rồi qua cầu vượt Quậy để về, tránh phải di chuyển xa.

Khi đến đoạn trục chính của làng Châu Phong, anh Thành thấy một đám cưới mắc rạp kín đường đi, nên vòng hướng tay trái sang làng Đại Vĩ để đến cầu vượt Quậy. Nhưng do không thạo đường, đi một vòng anh Thành lại trở về đúng chỗ rạp cưới. Thấy bên cạnh còn một khe hở, anh Thành cố đi xe máy qua, nào ngờ đến giữa đường thì mắc kẹt. May mắn có hai người đàn ông gần đó giúp đỡ, anh Thành mới đi qua được.

- Chặn kín đường thế này gây bất tiện cho bao người anh ạ - anh Thành bức xúc nói.

- Vợ tôi đi chợ cũng phải vòng xa hơn nhiều đấy anh - một người đàn ông lên tiếng phụ họa.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, anh Thành cho rằng, nếu nhà có công việc, gia chủ nên chọn khu đất trống hoặc sân nhà văn hóa để mắc rạp, như vậy không cản trở đến mọi người xung quanh. Nếu không có lựa chọn mà bắt buộc phải làm tại nhà thì gia chủ chỉ nên căng rạp nửa đường, để lối đi cho người và phương tiện có thể di chuyển, tránh ảnh hưởng đến giao thông chung.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dung-mac-rap-cuoi-chan-duong-732052.html