Đưa kịch nói đến với khán giả Đồng Nai
Hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai công diễn vở kịch nói Đặng Thùy Trâm. Tác phẩm được chắp bút bởi nhà văn Nguyễn Quang Vinh, do Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Phạm Huy Thục đạo diễn.
Với diễn xuất chân thực, giàu xúc cảm, vở diễn không chỉ tái hiện hình tượng nữ bác sĩ, anh hùng liệt sĩ Đặng Thùy Trâm trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước mà còn mở ra nhịp cầu để công chúng Đồng Nai tiếp cận gần hơn với kịch nói. Qua đó, tạo thêm không gian thưởng thức văn hóa, tinh thần phong phú, giàu ý nghĩa cho nhân dân.
Từ trang nhật ký… bước lên sân khấu
Vở kịch nói Đặng Thùy Trâm được xây dựng từ những trang nhật ký xúc động của nữ bác sĩ trẻ, người đã ngã xuống ở chiến trường Quảng Ngãi khi chưa đầy 28 tuổi. Những dòng chữ thấm đẫm nhiệt huyết, tình yêu thương và khát vọng cống hiến của chị, qua sự sáng tạo của nhà văn Nguyễn Quang Vinh, đã trở thành một mạch kịch chặt chẽ, giàu kịch tính, hấp dẫn khán giả Đồng Nai.

Một cảnh trong vở kịch nói Đặng Thùy Trâm được công diễn, phục vụ khán giả Đồng Nai tháng 9-2025. Ảnh: My Ny
Vở diễn mở màn bằng đoạn nhật ký quen thuộc của bác sĩ Đặng Thùy Trâm: “Mẹ yêu thương ơi! Nếu một ngày con ngã xuống thì xin mẹ đừng khóc! Xin mẹ hãy tự hào về đứa con gái của mẹ đã hy sinh vì Tổ quốc”. Bối cảnh kịch được xây dựng tối giản, xoay quanh bệnh xá dã chiến tại chiến trường Đức Phổ, Quảng Ngãi. Tại nơi khắc nghiệt ấy, bác sĩ Đặng Thùy Trâm cùng đồng đội vừa kiên cường bám trụ vừa tận tụy cứu chữa thương binh cho đến giây phút cuối cùng.
Ngoài công diễn vở kịch nói ĐẶNG THÙY TRÂM, Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai đã phát động văn nghệ sĩ sáng tác, quảng bá tác phẩm trên không gian mạng. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Vào vai bác sĩ Đặng Thùy Trâm, nghệ sĩ Mi Lê đã để lại nhiều rung động trong lòng khán giả Đồng Nai. Với chất giọng ấm, ánh mắt sáng và lối diễn giàu cảm xúc, chị khắc họa hình ảnh một nữ bác sĩ vừa giàu lòng nhân ái vừa kiên trung, quả cảm. Từng cử chỉ chăm sóc thương binh, từng khoảnh khắc đối diện cái chết cận kề đều khiến người xem rơi nước mắt, đồng thời, cảm phục ý chí, nghị lực và tình yêu Tổ quốc cháy bỏng của chị. Sự gần gũi, chân thật ấy khiến nhân vật bước ra khỏi những trang nhật ký để trở thành một tấm gương sống, lay động trái tim người xem.
Đạo diễn, NSƯT Phạm Huy Thục, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Việc dàn dựng vở kịch nói Đặng Thùy Trâm mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, bởi câu chuyện của chị từ lâu đã có sức lan tỏa đến nhiều tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ. Bên cạnh hình tượng Đặng Thùy Trâm, vở kịch khắc họa nhân vật “ông Phó” - một cán bộ trong bệnh xá, vừa yêu nước nhưng lại cứng nhắc, mang nặng tham vọng cá nhân. Hình tượng này được xây dựng như một đối trọng nghệ thuật với bác sĩ Đặng Thùy Trâm, tạo ra xung đột, mâu thuẫn cần thiết để làm bật lên giá trị nhân văn của tác phẩm.
“Để dàn dựng vở kịch, tôi đọc kỹ nhật ký, tìm hiểu sâu về nhân vật, về chiến tranh và những mất mát mà nó để lại. Nhiều chi tiết trong vở kịch khiến khán giả xúc động. Chẳng hạn, cái chết của cô Liên, người cận kề bên chị Đặng Thùy Trâm; người thương binh khát khao trở lại chiến trường để trả thù cho đồng đội. Và cao trào là hình ảnh chị Đặng Thùy Trâm một mình ôm súng, đánh lạc hướng lính Mỹ để bảo vệ thương binh trong bệnh xá và anh dũng hy sinh trên ngọn đồi. Đây chính là chi tiết khiến người xem rơi nước mắt” - NSƯT Phạm Huy Thục chia sẻ.
Kịch nói chạm đến trái tim khán giả Đồng Nai
Nếu như cải lương, đờn ca tài tử từ lâu đã trở thành thế mạnh của sân khấu Đồng Nai thì sự xuất hiện của vở kịch Đặng Thùy Trâm đã mang đến cho khán giả nơi đây một trải nghiệm nghệ thuật mới mẻ.
Chiến sĩ Lý Thăng Long, Đại đội Thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai chia sẻ: “Tôi đã từng đọc Nhật ký Đặng Thùy Trâm, nhưng khi xem kịch mới thật sự cảm nhận nhân vật hiện lên sống động đến thế. Có những đoạn tôi không cầm được nước mắt”.
“Là người lính, xem kịch về người lính trong thời điểm Đồng Nai cùng đất nước hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Đây không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là bài học sống động về lý tưởng, niềm tin và sự hy sinh. Qua hình tượng bác sĩ Đặng Thùy Trâm, tôi càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm giữ gìn, phát huy truyền thống anh hùng của ông cha” - chiến sĩ Lý Thăng Long chia sẻ.
Không chỉ gây xúc động cho người lính, vở kịch còn chạm đến trái tim của thế hệ trẻ hôm nay. Chị Lê Khánh Hòa, sinh viên Trường đại học Đồng Nai bộc bạch: “Xem vở kịch, tôi có cảm giác như đang bước vào từng trang nhật ký của bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. Tôi cảm nhận rõ tinh thần dấn thân, khát vọng tuổi trẻ và sự hy sinh mà chị để lại. Đó không chỉ là một lát cắt lịch sử mà còn là lời nhắc nhở để chúng tôi sống có trách nhiệm hơn với Tổ quốc, với gia đình và với chính ước mơ của mình”.
Nghệ sĩ Nhân dân Giang Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai cho biết: Đưa vở kịch nói Đặng Thùy Trâm đến với khán giả Đồng Nai là một bước đi quan trọng trong việc đa dạng hóa đời sống sân khấu địa phương. Đây cũng là cách bồi đắp tâm hồn, khơi gợi niềm tự hào dân tộc, đặc biệt là trong thế hệ trẻ.
“Tôi tin rằng, sự thành công của vở diễn sẽ tạo động lực để sân khấu Đồng Nai tiếp tục phối hợp với các đơn vị cho ra đời nhiều tác phẩm giá trị, vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của nhân dân” - ông Hà nhấn mạnh.