Động lực thực hiện ước mơ

Nhiều ngày đã trôi qua, nhưng dư âm của Chương trình 'Chắp cánh ước mơ' do Ban Phụ nữ Quân đội tổ chức vẫn có sức lan tỏa sâu rộng. 100 xe đạp được chương trình trao tặng các em nhỏ là con cán bộ, chiến sĩ, người lao động tại các đơn vị thuộc Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Hậu cần, Quân khu 3 có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập không chỉ thể hiện sự quan tâm, cổ vũ, động viên các cháu học tập tốt mà còn là động lực tinh thần động viên các quân nhân thêm yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị...

Chúng tôi có mặt tại gia đình vợ chồng Thượng úy QNCN Hà Khánh Phượng, nhân viên Ban Hậu cần và Thiếu tá QNCN Phạm Văn Long, nhân viên cần vụ bốc xếp Kho K802 (Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật) đúng lúc con gái Phạm Phương Thảo chuẩn bị đến trường. Nhìn con gái dắt xe đạp ra cửa, chị Phượng không quên dặn: “Đi xe trên đường cẩn thận con nhé. Đừng thấy xe đạp mới lại phóng nhanh, nguy hiểm!”. “Mẹ yên tâm, con biết rồi!”, dứt lời, cô bé lễ phép quay sang chào khách, rồi ngồi lên chiếc xe đạp mini màu hồng, từ tốn ra khỏi nhà.

Ban tổ chức Chương trình "Chắp cánh ước mơ" trao quà tặng các cháu là con quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đưa đôi mắt dõi theo bóng con gái đạp xe xa dần, giọng chị Phượng chùng xuống: “Cháu học lớp 10 Trường THPT Tân Lạc (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình). Trường cách nhà hơn 9km. Từ khi có xe đạp mới do Ban Phụ nữ Quân đội trao tặng, con đường đến trường của cháu cũng trở lên thuận lợi. Thật lòng mà nói, khi cháu lên học Trường THPT Tân Lạc, vợ chồng tôi cũng nhiều lần định đổi xe đạp mới cho cháu nhưng vẫn chưa thực hiện được. Phần vì tôi nằm viện nhiều hơn ở nhà, mọi chi phí tốn kém; thêm nữa con gái hiểu chuyện, thương bố mẹ nên cứ bảo xe cũ còn dùng tốt...”.

Hoàn cảnh Thượng úy QNCN Hà Khánh Phượng rất đặc biệt. 11 năm kể từ ngày phát hiện căn bệnh hiểm nghèo-ung thư phế quản gốc, trải qua rất nhiều đợt hóa trị, xạ trị, sức khỏe của chị cũng có khoảng thời gian ổn định, nhưng nay bệnh tình lại bắt đầu chuyển biến xấu. Nhằm động viên tinh thần, giúp chị Phượng thêm yên tâm, tin tưởng trong quá trình điều trị, tổ chức công đoàn, phụ nữ Kho K802 thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần cho gia đình.

Mới đây, trong Chương trình “Chắp cánh ước mơ” do Ban Phụ nữ Quân đội tổ chức, Thượng úy QNCN Hà Khánh Phượng là một trong 270 trường hợp hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được đón nhận sự quan tâm, hỗ trợ của chương trình. Cùng với đó, chương trình cũng dành tặng cháu Phạm Phương Thảo phần quà là chiếc xe đạp. Từ ngày có xe đạp mới, hành trình đến trường của Thảo dường như nhanh hơn. Vợ chồng chị Phượng cũng yên tâm hơn, bớt phần lo lắng xe đạp của con bị hỏng hóc dọc đường vì quá cũ...

Với Nguyễn Hương Ly, con gái Thượng úy QNCN Lê Thị Hương Dịu, công tác tại Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình, có vẻ ngoài già dặn so với tuổi của mình. Qua đồng đội của chị Dịu, chúng tôi được biết, sau nhiều mâu thuẫn không thể hàn gắn được, cách đây hai năm, bố mẹ Ly chia tay. Ly và em gái ở cùng mẹ. Có lẽ hoàn cảnh gia đình đã khiến Ly sớm trở nên chững chạc, chín chắn hơn. Đón nhận món quà là chiếc xe đạp do Ban Phụ nữ Quân đội trao tặng, Ly nói: “Món quà các cô chú trao tặng là động lực tinh thần khích lệ, động viên chị em cháu phải quyết tâm trong học tập, đạt nhiều thành tích hơn nữa. Chúng cháu xin hứa sẽ không phụ sự quan tâm, kỳ vọng của các cô, các chú bộ đội”.

Nói về ý nghĩa của chương trình, Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội cho biết: “Quá trình triển khai thực hiện Chương trình “Chắp cánh ước mơ”, Ban tổ chức đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện của nhiều cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Cùng với đó, nhiều ý kiến cũng tham mưu, đề xuất, bên cạnh sự quan tâm, hỗ trợ các đối tượng là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo thì chương trình cũng nên dành sự quan tâm, động viên các cháu là con quân nhân, người lao động vượt khó, học giỏi trong các cơ quan, đơn vị. Có thể món quà không lớn về vật chất nhưng đó là sự động viên, khích lệ tinh thần rất lớn tới các gia đình quân nhân”.

Vừa qua, Ban tổ chức chương trình quyết định trích một phần quà là 100 chiếc xe đạp dành tặng các cháu. Tại buổi trao tặng, chứng kiến niềm vui, sự xúc động của các cháu khi đón nhận món quà, những người tổ chức chương trình cũng đong đầy cảm xúc. Chương trình đã mang yêu thương và góp phần tiếp thêm động lực cho các cháu học sinh là con quân nhân vượt khó, học giỏi thêm quyết tâm trong hành trình thực hiện ước mơ, hoài bão của mình.

Bài và ảnh: HẢI BÌNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/dong-luc-thuc-hien-uoc-mo-693689