Đội tuyển Indonesia muốn thắng đội mà họ từng thua 0-10

12 năm trước, các cầu thủ đội tuyển Indonesia phải trốn khi quay về nước từ Bahrain sau trận thua 0-10. Bây giờ, HLV Shin Tae-yong mong đợi Indonesia đánh bại Bahrain ngay tại Riffa.

Trận cầu tâm điểm trong khuôn khổ lượt trận thứ ba, vòng loại thứ ba World Cup 2026, khu vực châu Á, giai đoạn 3 là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Indonesia và Bahrain tại Riffa ở bảng C lúc 23 giờ ngày 10-10.

Trận thua không thể quên của Indonesia

12 năm trước tại vòng loại World Cup 2014, đội tuyển Indonesia do HLV nội Aji Santoso dẫn dắt đến TP Riffa làm khách và thua Bahrain đến 0-10. Bây giờ thì thầy trò HLV Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia mang một tâm thế khác và nêu mục tiêu lấy trọn ba điểm trong cuộc đối đầu sắp tới giữa hai đội.

 Đội tuyển Indonesia nay đã "lột xác" bằng "Hà Lan 2.0". Ảnh: Bola

Đội tuyển Indonesia nay đã "lột xác" bằng "Hà Lan 2.0". Ảnh: Bola

Trận thua Bahrain 0-10 ở 12 năm trước, các cầu thủ Indonesia không dám quay về nước theo lịch trình chuyến bay đã định vì người hâm mộ Indonesia phẫn nộ với trận thua thảm họa đó và cáo buộc các cầu thủ bán độ. Tuyển Indonesia phải ở lại Riffa thêm 3 ngày rồi mới đáp chuyến bay khác để về Indonesia nhưng không về Jakarta như dự định ban đầu.

Lần này, đội tuyển Indonesia nhận được sự hỗ trợ hết mình của cả một guồng máy quốc gia nhằm đạt mục tiêu giành vé dự World Cup 2026, trong đó có Tổng thống Joko Widodo, Ban doanh nghiệp nhà nước đứng đầu là tỉ phú Erick Thohir (Chủ tịch LĐBĐ Indonesia), Bộ Nội vụ lo việc thủ tục nhập tịch.

Lực lượng tuyển Indonesia liên tục được làm mới bằng cầu thủ nhập tịch. Indonesia đi đúng hướng khi chỉ chọn những cầu thủ có chuyên môn giỏi và mang trong mình dòng máu Indonesia để nhập tịch.

12 năm trước Bahrain thắng dễ Indonesia 10-0, nhưng lần này thì họ đối mặt một đội tuyển Indonesia mà cư dân mạng xã hội vẫn hay nói “tuyển Hà Lan 2” vì hầu hết các cầu thủ nhập tịch Indonesia đều có quốc tịch Hà Lan.

 Toàn đội tuyển Indonesia vui mừng sau trận hòa 1-1 với Saudi Arabia ở lượt trận đầu bảng C. Ảnh: Bola

Toàn đội tuyển Indonesia vui mừng sau trận hòa 1-1 với Saudi Arabia ở lượt trận đầu bảng C. Ảnh: Bola

Indonesia không dễ thắng Bahrain

Ở lượt trận thứ nhất bảng C, Bahrain bất ngờ thắng chủ nhà Úc 1-0. Sang lượt trận thứ hai, thầy trò HLV Shin Tae-yong không cho Úc thắng tại Bung Karno qua trận hòa 0-0. Chính trận hòa này khiến ông Graham Arnold mất chức HLV tuyển Úc.

Chiến dịch săn vé World Cup 2026 của tuyển Indonesia với hai trận làm khách trước Bahrain (10-10) và Trung Quốc (15-10) được xem là cực kỳ quan trọng hai. Nếu thu được 6 điểm, kế hoạch săn vé chính thức đi World Cup 2026 của đội tuyển Indonesia là rất sáng. Còn nếu chỉ được 3 điểm thì Indonesia phải tiếp tục nỗ lực vượt qua chính mình hơn nữa. Mục tiêu thắng Trung Quốc sẽ dễ hơn rất nhiều với tuyển Indonesia thay vì Bahrain.

Bahrain là đội trung bình ở khu vực Tây Á, nhưng họ lại là “sát thủ” của những đội như Indonesia, Malaysia, Singapore. Nguyên nhân là do cách chơi tương đồng và các đội tuyển Đông Nam Á ở đẳng cấp thấp hơn Bahrain.

Nhưng bây giờ, đội tuyển Indonesia là một “tuyển Hà Lan 2” mọi thứ xoay chuyển 180 độ rồi. Đội tuyển Indonesia không còn sự mặc cảm bao trùm trong đội nữa mỗi khi ra sân. Thay vào đó là sự tự tin, suy nghĩ ông lớn của nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu khoác áo “Đại bàng Garuda”.

 Đội tuyển Indonesia gọi là "Hà Lan 2" quả là không sai. Ảnh: Kompas

Đội tuyển Indonesia gọi là "Hà Lan 2" quả là không sai. Ảnh: Kompas

Hai gương mặt mới nhất nhập tịch của Indonesia là Mees Hilgers (đang đá cho FC Twente, Hà Lan) và Eliano Reijders (PEC Zwolle) đã đủ thủ tục để chính thức ra sân, sẽ không còn một đội tuyển Indonesia “yếu bóng vía” khi đến Riffa làm khách trước Bahrain nữa, mà thay vào đó là “những đại bàng Garuda kiêu hãnh”. Hàng phòng ngự Indonesia được chỉ huy bởi trung vệ Jay Idzes đang đá ở Venezia thuộc Serie A, cùng các hậu vệ ‘Tây” ở bên cạnh. Trong khung thành Indonesia lại là thủ môn Maarten Paes đang khoác áo Dallas FC, Mỹ. Qua hai trận hòa Saudi Arabia 1-1 và Úc 0-0, Maarten Paes cho thấy anh là thủ môn đẳng cấp thế giới.

Tuyến giữa Indonesia cũng toàn Tây như Nathan Tjoe Aon, Ivar Jenner, Thom Haye... Hàng công của Indonesia cũng mạnh mẽ không kém với Ragnar Oratmangoen (FCV Dender, Hà Lan) rất bén nhọn cùng Rafael Struick có tốc độ cao.

Với nhân sự nhập tịch rất chất lượng, tuyển Indonesia hoàn toàn có thể nghĩ đến việc khi rời Riffa với 3 điểm trong tay. Song để đánh bại Bahrain cũng là điều không dễ dàng với Indonesia. Ở trận gặp Úc, Bahrain tạo nên lối chơi đầy sức mạnh khiến đội bóng to cao của xứ “chuột túi” bất ngờ và dính đòn trở tay không kịp rồi thất thủ 0-1. Bahrain sẽ là đối thủ rất thách thức cho đội tuyển Indonesia, vì đội này cũng lên kế hoạch săn vé World Cup 2026.

Đội tuyển Indonesia và HLV Shin Tae-yong cần thêm một thời gian nữa để tập thể này hòa nhập, ăn ý với nhau hơn. Lúc đó mọi thứ dễ dàng hơn và họ chẳng ngán ngại đối thủ nào ở châu Á vì con người đang chơi bóng ở Âu, Mỹ rất bản lĩnh và chuyên môn cực tốt.

Dự đoán: Hòa 2-2.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á

Bảng A: Uzbekistan - Iran (21 giờ, ngày 10-10), UAE - Triều Tiên (23 giờ), Qatar - Kyrgyzstan (23 giờ)

Bảng B: Jordan - Hàn Quốc (21 giờ), Oman - Kuwait (23 giờ), Iraq - Palestine (1 giờ, ngày 11-10)

Bảng C: Úc - Trung Quốc (16 giờ 10), Bahrain – Indonesia (23 giờ), Saudi Arabia - Nhật Bản (1 giờ, ngày 11-10).

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/doi-tuyen-indonesia-muon-thang-doi-ma-ho-tung-thua-0-10-post814060.html