Độc đáo lễ hội đánh cá dưới chân núi Hồng Lĩnh
Ngày 27-6, xã Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức lễ hội đánh cá Vực Rào năm 2026. Đây là lễ hội đánh cá độc đáo đã có lịch sử hàng trăm năm và diễn ra ngay dưới chân núi Hồng Lĩnh.
DƯƠNG QUANG
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/doc-dao-le-hoi-danh-ca-duoi-chan-nui-hong-linh-post859507.html
Tin nóng
Giữa những cánh rừng già dưới chân núi Sơn Gà, xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, cuộc tìm kiếm các Anh hùng liệt sĩ tại hang Đá Sập (hang Thương nghiệp K600) vẫn đang được tiến hành từng ngày.
Ngày 24-7, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh và Quân khu 7 tổ chức khánh thành công trình sửa chữa, tu bổ Bia tưởng niệm Quân báo Trinh sát tại Khu di tích chùa Hang thuộc Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất bộ phim tài liệu 'Câu Nhi - Ngày gặp lại' tái hiện hành trình tìm kiếm, quy tập liệt sĩ sau trận đánh Câu Nhi năm 1972 và gửi gắm thông điệp tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Sở hữu thịt chắc, ít tanh, phần sụn mềm dễ ăn cùng giá trị dinh dưỡng cao, cá tầm ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn cho những bữa ăn vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng.
Những lá thư gói trọn tình yêu, nỗi nhớ và khát khao mong chờ ngày đoàn tụ gia đình, gặp lại con thơ và người chồng yêu thương của Anh hùng LLVTND Lê Thị Riêng vẫn được người con trai của bà lưu giữ, bảo quản trang trọng trong trái tim và ký ức…
Cát Cát (Lào Cai), rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh (Đà Nẵng), làng Lò (Đắk Lắk), Măng Đen Treehouse (Quảng Ngãi) và làng Hữu Liên (Lạng Sơn) được đề cử 'Làng du lịch tốt nhất thế giới'.
Tin mới
NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng giữa đại ngàn Trường Sơn, những cuộc trở về vẫn chưa bao giờ dừng lại.
Trong hai ngày 23 và 24/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cùng các đồn Biên phòng trực thuộc đã tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà và chăm sóc các gia đình chính sách trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh Cà Mau.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), ngày 24/7, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tổ chức dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn xã Phong Nha.
Ngôi nhà nằm giữa vườn cây. Buổi sáng tỉnh dậy, bước ra sân là cả một thế giới thiên nhiên ùa vào mắt. Lúc này, nắng đã lên mang đến bao điều kỳ diệu.
Hơn 30 năm qua, ông Lại Thế Sơn (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) vẫn bền bỉ gắn bó với nghề kết, vá lưới, góp phần bảo đảm ngư cụ cho ngư dân và gìn giữ một nghề truyền thống của làng biển.
Nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 24/7, đồng chí Hồ Văn Miền, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình (PTTH) Lâm Đồng đến thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân tại xã Thuận An.
Sáng 24-7, đoàn công tác của Công ty Điện lực Tuyên Quang do ông Trần Văn Bằng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên trên điểm cao 468, xã Thanh Thủy.












