Độc đáo cây vải chính vụ chín sớm nhất tỉnh Bắc Giang

Hiện nay, vải chính vụ vẫn đang giai đoạn quả nhỏ, khoảng một tháng nữa mới cho thu hoạch nhưng tại thôn Bảo Lộc 1, xã Bảo Sơn (Lục Nam) có cây vải thiều chính vụ đã chín đỏ.

Anh Dương Văn Dẫu cũng khá bất ngờ khi vải chính vụ đã chín.

Anh Dương Văn Dẫu cũng khá bất ngờ khi vải chính vụ đã chín.

Đến thăm vườn nhà anh Dương Văn Dẫu, thôn Bảo Lộc 1, nhiều người không khỏi bất ngờ khi thấy cây vải chính vụ đã chín đỏ. Nhiều chùm ra quả từ thân, cành chính, quả mọng nước, hạt nhỏ; vị ngọt tương đương với vải chính vụ chín đại trà.

Chùm vải chính vụ chín đỏ nhà anh Dẫu.

Chùm vải chính vụ chín đỏ nhà anh Dẫu.

Anh Dẫu cho biết: “Năm nay lần đầu tiên tôi khoanh cành và sử dụng một số chế phẩm sinh học để vải ra hoa sớm, chín sớm. Cây vải nhà tôi chín vào thời điểm này là sớm hơn so với trà chính vụ của toàn tỉnh khoảng một tháng”.

Hiện nay, vải chính vụ toàn tỉnh quả nhỏ, vẫn xanh.

Hiện nay, vải chính vụ toàn tỉnh quả nhỏ, vẫn xanh.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và PTNT), cây vải chính vụ nhà anh Dẫu chín sớm nhất trên địa bàn tỉnh. Với lượng không nhiều, chỉ khoảng vài chục kg song điều này mở ra một hướng chăm sóc, canh tác mới đối với vải thiều. Đơn vị sẽ nghiên cứu, có thể từng bước nhân rộng, góp phần rải vụ thu hoạch vải thiều.

Tin, ảnh: Trường Sơn

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/384462/doc-dao-cay-vai-chinh-vu-chin-som-nhat-tinh-bac-giang.html