Đoàn viên chèo thuyền mang Trung thu ấm áp đến với em nhỏ vùng lũ
Dù nước vẫn ngập sâu sau bão số 10 nhưng không khí Trung thu ở thôn Đồng Dâu (xã Quảng Bị, Hà Nội) vẫn rộn ràng, ấm áp. Đoàn viên thanh niên địa phương đã chèo thuyền mang quà đến từng nhà cho các em.
Trung thu giữa mênh mông nước lũ ở thôn Đồng Dâu

Ánh đèn lồng hắt xuống mặt nước lấp loáng, tiếng cười trẻ thơ vang lên giữa vùng quê vẫn chìm trong lũ. tạo nên khoảnh khắc xúc động về sự sẻ chia.

“Trung thu năm nay đặc biệt hơn mọi năm. Dù ngập sâu, chúng tôi vẫn muốn các em nhỏ được nhận quà, được vui đùa trong đêm trăng”, anh Lê Viết Sang - Bí thư Chi đoàn thôn Đồng Dâu, chia sẻ.


Đoàn viên thanh niên thôn Đồng Dâu chèo thuyền len lỏi qua con ngõ ngập nước, mang quà Trung thu đến từng nhà.

Ánh đèn pin loang loáng trên mặt nước, soi đường cho hành trình trao quà giữa đêm tối.

Niềm vui của các em nhỏ khi nhận được chiếc đèn ông sao và phần bánh ngọt giản dị giữa mùa lũ.

Bí thư Chi đoàn Lê Viết Sang cùng các đoàn viên chuẩn bị quà và đèn lồng trước khi lên thuyền.



Ánh đèn Trung thu phản chiếu trên mặt nước lũ, sưởi ấm trái tim người dân vùng ngập Đồng Dâu.

Một Trung thu giản dị nhưng đong đầy yêu thương giữa vùng quê ven sông Bùi sau bão số 10.