Diễn viên 'Khế ước bán dâu' Phương Trà My quyết tâm trở thành diễn viên điện ảnh thực lực
Tái xuất màn ảnh rộng với bộ phim 'Khế ước bán dâu' cùng một nghệ danh mới, nữ diễn viên Phương Trà My – từng gây chú ý và tranh cãi với 'Vợ ba'– cho biết cô coi mình như một 'tân binh' nhưng đã xác định con đường đi rất rõ ràng: trở thành một diễn viên điện ảnh thực lực.
Phương Trà My chia sẻ, khi tham gia Vợ ba cô chưa từng nghĩ mình sẽ theo nghề diễn. Chỉ đến khi bộ phim được chọn dự Liên hoan phim quốc tế Toronto 2018, nhìn thấy hình ảnh mình trên màn ảnh lớn, My đã bật khóc vì hạnh phúc sau ba tháng miệt mài cùng ê-kíp.

Cảnh trong phim "Khế ước bán dâu"
“Rời khỏi rạp, thấy khán giả xếp hàng chụp ảnh, ôm hôn mình, em biết đây chính là khoảnh khắc mình muốn có thêm nhiều lần nữa. Từ đó em quyết định theo đuổi con đường diễn viên,” cô nhớ lại.
Tuy nhiên, thay vì chọn Đại học Sân khấu – Điện ảnh, Trà My lại ghi danh ngành Xã hội học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. “Diễn viên mà chỉ biết diễn thì khó giỏi được. Em có nền tảng cơ bản rồi, điều thiếu nhất là trải nghiệm sống,” cô lý giải.
Chính những trải nghiệm ngoài nghệ thuật giúp My hiểu đời và trưởng thành hơn trong diễn xuất.
Để rèn luyện nghề, Phương Trà My theo nhiều khóa ngắn hạn. Một bài tập ấn tượng nhất với cô là đứng giữa ngã tư đèn đỏ và… sủa như chó theo yêu cầu của diễn viên Lý Thu Uyên.

Diễn viên Phương Trà My
“Ban đầu em ngại lắm nhưng làm xong thì hết sợ. Thật ra người qua đường chẳng ai quan tâm hay đánh giá mình như mình tưởng,” My chia sẻ.
Ban đầu được mời casting vai nữ chính trong Khế ước bán dâu, nhưng My lại yêu thích nhân vật Triều Châu trong nguyên tác.
Sau buổi thử vai, cô được chọn và hạnh phúc nhận vai diễn này. Trên phim, Triều Châu được xây dựng khác với truyện: xuất hiện ít hơn và thiên về sự nhẹ nhàng, mang lại “làn gió mát” giữa không khí kinh dị. “Em thích câu chuyện tình cảm thuần khiết, trong sáng của nhân vật,” My nói.
Trong quá trình quay, lịch làm việc ngắt quãng khiến cô phải giữ cảm xúc nhân vật liên tục.
“Gần một tháng rưỡi quay, em là Triều Châu chứ không còn là Phương Trà My nữa. Đến những cảnh hành động cuối cùng, được quay liên tục, em mới cảm thấy thật sự ‘đã’,” cô chia sẻ.
Không muốn bị đóng khung trong hình ảnh tiểu thư dịu dàng, Phương Trà My khẳng định mong muốn thử sức nhiều dạng vai. “Một diễn viên giỏi phải đa dạng nhân vật,” cô nhấn mạnh.

Phương Trà My mong muốn trở thành diễn viên thực lực
Dù biết nghề diễn nhiều vất vả, My vẫn tràn đầy đam mê. “Năm năm nữa, em mong mình có thể trở thành diễn viên tầm quốc tế, đại diện Việt Nam đưa phim điện ảnh ra thế giới. Nghe có vẻ xa vời nhưng đó là điều em thực sự mong muốn,” cô bày tỏ.
Bộ phim Khế ước bán dâucủa đạo diễn Lê Văn Kiệt vừa chính thức ra rạp, mang tới một màu sắc mới cho điện ảnh kinh dị Việt với bối cảnh cổ trang đậm yếu tố tâm linh, đồng thời gây nhiều tranh luận sôi nổi.
Đạo diễn Lê Văn Kiệt kết hợp cùng biên kịch Bùi Kim Quy và ê-kíp sản xuất trong nước đã xây dựng một tác phẩm dài 123 phút với nhiều điểm nhấn thị giác. Phim quy tụ dàn diễn viên giàu kinh nghiệm: NSND Trung Anh, NSND Minh Châu, Lãnh Thanh, Hữu Vi… cùng các gương mặt trẻ như Lâm Thanh Mỹ, Phương Trà My, Lê Tuyết Anh.
Phim còn được chọn trình chiếu ở hạng mục Midnight Passion của Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 30 – một bước tiến quan trọng cho điện ảnh kinh dị Việt trên đường ra thế giới.