Diễn biến mới về đợt không khí lạnh bất thường tháng 5, trời mát mẻ trong mấy ngày?

Theo nhận định của các chuyên gia, miền Bắc vẫn thường đón không khí lạnh vào đầu tháng 5. Tuy nhiên, hầu hết các đợt không khí lạnh này có cường độ yếu, chủ yếu gây mưa dông cho khu vực miền Bắc, Bắc Trung Bộ kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 8.

Không khí lạnh cũng ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió Đông Bắc cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4, giật cấp 6.

(Ảnh minh họa từ Internet)

(Ảnh minh họa từ Internet)

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 20-23 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ C. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa, trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 21-23 độ C.

Theo nhận định của các chuyên gia, miền Bắc vẫn thường đón không khí lạnh vào đầu tháng 5. Tuy nhiên, hầu hết các đợt không khí lạnh này có cường độ yếu, chủ yếu gây mưa dông cho khu vực miền Bắc, Bắc Trung Bộ kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, sét, mưa đá. Không khí lạnh có cường độ mạnh như lần này là khá hiếm gặp.

Dự báo nhiệt độ khu vực Hà Nội trong 10 ngày tới.

Dự báo nhiệt độ khu vực Hà Nội trong 10 ngày tới.

Do đợt không khí lạnh xuất hiện giữa tháng 5 nên thời tiết khu vực miền Bắc duy trì ở trạng thái mát mẻ, mưa nhiều. Trạng thái này sẽ duy trì trong vòng 1-2 ngày tới, sau đó nền nhiệt tăng dần, cho tới khoảng Chủ nhật 18/5, nắng nóng sẽ chính thức quay trở lại, nhiệt độ lên tới 33 độ C ở khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Trung ương

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/dien-bien-moi-ve-dot-khong-khi-lanh-bat-thuong-thang-5-troi-mat-me-trong-may-ngay-post1741248.tpo