Điểm tựa giúp gia đình nghèo vượt qua nghịch cảnh

Trong căn nhà nhuốm màu thời gian tại Tổ dân phố số 13 phường Tương Mai (Hà Nội), câu chuyện của em Nguyễn Thiêm - chàng trai vừa tốt nghiệp đại học năm 2025 chan chứa niềm hy vọng.

Từ một hộ cận nghèo đối mặt với muôn vàn nghịch cảnh, bằng nỗ lực tự thân cùng sự hỗ trợ kịp thời của Đảng ủy, chính quyền địa phương, tổ dân phố, các nhà trường và các nhà hảo tâm, gia đình Thiêm đã từng bước ổn định cuộc sống và chính thức thoát cận nghèo vào năm 2023.

Truyền tiếp nghị lực thoát nghèo

Gia đình em Nguyễn Thiêm vốn là một trong những hoàn cảnh đặc biệt tại địa phương. Tuổi thơ của Thiêm gắn liền với những biến cố dồn dập. Mẹ em - bà Trần Thị Thiều (sinh năm 1962), vốn đã mắc căn bệnh động kinh từ khi Thiêm còn rất nhỏ, thì năm 2008, bà Thiều không may bị bỏng nặng. Trước nghịch cảnh, bố Thiêm bỏ nhà đi biệt tích, không được chữa trị kịp thời nên vết bỏng của bà Thiều để lại hậu quả nặng nề là một cánh tay bị hạn chế vận động.

Cậu bé Thiêm khi đó mới học lớp 2, gần như ngày nào em cũng phải chứng kiến cảnh mẹ lên cơn động kinh từ 15-30 phút. Vượt qua nỗi sợ hãi, em càng thương mẹ nhiều hơn, ngày qua ngày, nghe mọi người hướng dẫn cách chăm sóc mẹ và làm theo. Cứ như vậy, hai mẹ con nương tựa vào nhau trong cảnh thiếu thốn đủ đường. Suốt nhiều năm, mọi chi tiêu trong nhà chỉ trông chờ vào đồng lương hưu ít ỏi hơn 2 triệu đồng của bà Thiều. Những cơn động kinh bất ngờ khiến bà thường xuyên té ngã, sức khỏe suy kiệt.

Thiêm nhớ lại, suốt 12 năm học phổ thông, bữa cơm của nhà em hầu như chỉ có rau, rất hiếm khi có thịt, bản thân em xanh xao, gầy gò. Song chưa lúc nào Thiêm buông xuôi giấc mơ đến trường, bởi mẹ em luôn động viên em cố gắng, không được bỏ học.

Ông Khúc Tiến Công, Tổ trưởng Tổ dân phố số 13 phường Tương Mai (bên phải) trò chuyện động viên em Nguyễn Thiêm. Ảnh: Hiền Chi

Ông Khúc Tiến Công, Tổ trưởng Tổ dân phố số 13 phường Tương Mai (bên phải) trò chuyện động viên em Nguyễn Thiêm. Ảnh: Hiền Chi

Trước hoàn cảnh ngặt nghèo đó, chính quyền địa phương và Tổ dân phố đã luôn sát cánh cùng gia đình Thiêm. Ông Khúc Tiến Công, Tổ trưởng Tổ dân phố số 13 phường Tương Mai - một trong những người đồng hành sát cánh giúp đỡ gia đình Thiêm suốt những năm qua cho biết, nhà Thiêm thời đó luôn nằm trong danh sách rà soát đặc biệt để nhận các gói hỗ trợ kịp thời.

Cùng với đó, nhờ thầy cô các nhà trường nơi em theo học (Tiểu học Hoàng Văn Thụ, THCS Hoàng Văn Thụ, THPT Trần Nhân Tông) và xác nhận của phường Tương Mai, Thiêm được miễn giảm phần lớn học phí. Vào các dịp lễ, Tết, chính quyền phường và các nhà hảo tâm đều thăm hỏi, tặng quà từ nhu yếu phẩm đến kinh phí để hai mẹ con có cái Tết ấm cúng hơn.

Không phụ lòng tin yêu của mẹ và sự giúp đỡ của chính quyền, bà con hàng xóm, Nguyễn Thiêm đã chứng minh nghị lực phi thường thông qua con đường học vấn. Suốt từ lớp 9 đến lớp 12, em liên tục tham gia cuộc thi học sinh Giỏi môn Hóa học cấp thành phố và đều có giải. Tốt nghiệp THPT, Thiêm thi đỗ vào chuyên ngành Điện tử viễn thông tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sang chặng đường mới, Thiêm vừa học vừa đi làm thêm việc vận chuyển (shipper) để trang trải cuộc sống và có kinh phí chữa bệnh cho mẹ. Năm 2023, đánh dấu mốc quan trọng khi gia đình Thiêm chính thức được công nhận thoát hộ cận nghèo. Thiêm cũng vừa nhận tấm bằng tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử viễn thông tại Đại học Quốc gia Hà Nội và đã bắt đầu đi làm đúng chuyên ngành.

Nhân lên nghĩa cử cao đẹp

Cuộc sống tưởng chừng đang ổn dần hơn thì không may cơn bão trong tháng 7-2025 đã khiến phần mái mái lợp Fibro xi măng cũ kỹ của nhà Thiêm đổ sập, buộc phải gia cố sửa chữa hết 20 triệu đồng. Thiêm phải bán chiếc xe máy của mình, gom hết số tiền dành dụm khi đi làm và vay mượn thêm vẫn không đủ. Nắm được thông tin đó, phường Tương Mai và các nhà hảo tâm đã lập tức hỗ trợ 10 triệu đồng cùng sự chung tay của tổ dân phố để giúp gia đình sửa sang lại mái nhà, ổn định chỗ ở.

Đầu tháng 10-2025 vừa qua, mẹ của Thiêm không may trượt ngã cầu thang gãy xương sườn. Bà con hàng xóm lại kịp thời sang hỗ trợ đưa đi bệnh viện. Do chấn thương nặng nề, cần người thường xuyên chăm sóc hỗ trợ nên bà Trần Thị Thiều được chị em ruột đưa về Thái Bình để tiện chăm sóc. Căn nhà nhỏ có hai mẹ con nay mẹ về quê lại càng trống vắng. Thiêm hằng ngày đi làm, tối về tranh thủ học nâng cao trình độ chuyên môn và cuối tuần lại về Thái Bình thăm mẹ.

Đến nhà Thiêm khi mẹ em đang về Thái Bình dưỡng thương, dù không gặp, song chúng tôi cảm nhận được tình cảm bao la của người mẹ đơn thân dành cho đứa con duy nhất của mình. Không chỉ vì qua những lời kể của Thiêm, mà còn vì trên bức tường cũ kỹ có treo rất nhiều Giấy khen của Thiêm và cả những bức tranh màu sắc sặc sỡ với nét nguệch ngoạc khi Thiêm chỉ tầm 2-3 tuổi.

Hơn 20 năm, bức tường đã bị ẩm mốc, hệ thống đường điện ngầm trong tường cũng đã hỏng mà Thiêm chưa có tiền để sửa, nhưng các bức tranh vẫn còn đó, nguyên vẹn sắc màu vì đã được đóng khung treo lên cao - minh chứng cho tình yêu thương của người mẹ hết lòng nâng niu kỷ niệm tuổi thơ của đứa con yêu dấu.

Hiện Thiêm không còn xe máy, phải đi làm bằng xe bus và dù vẫn phải gánh vác khoản nợ sửa nhà trong khi mức thu nhập khởi điểm mới đi làm còn khiêm tốn, nhưng chàng trai trẻ luôn có niềm tin và sự hy vọng vào tương lai tốt đẹp hơn.

“Em chỉ mong mẹ khỏe mạnh, không bị bệnh tật hành hạ và em sẽ cố gắng làm việc để có tiền chạy chữa cho mẹ”, Thiêm chia sẻ về ước mơ giản dị của mình.

Cán bộ, công chức phường Tương Mai tích cực ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo". Ảnh: Hiền Chi

Cán bộ, công chức phường Tương Mai tích cực ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo". Ảnh: Hiền Chi

Điều đáng quý là suốt những năm hai mẹ con nghèo khó mà không đơn độc, cậu bé Nguyễn Thiêm đã cảm nhận rất rõ tình cảm thương yêu của mọi người dành cho mẹ con em và em luôn biết ơn mọi người. Chính điều đó hun đúc cho Thiêm tinh thần sống vì cộng đồng. Không chỉ là người con có hiếu với mẹ, Thiêm còn có tấm lòng biết sẻ chia với hơn 10 lần đi hiến máu nhân đạo, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn thanh niên tại địa phương, tham gia tổng vệ sinh môi trường…

Trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chàng thanh niên này còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng như trực chốt “vùng xanh” phòng, chống dịch Covid-19.

Trong những năm tháng khó khăn nhất và kể cả khi đã thoát khỏi danh sách hộ cận nghèo vào năm 2023, gia đình Thiêm luôn có sự đồng hành hỗ trợ của Đảng ủy, chính quyền phường Tương Mai, cũng như sự sát cánh, sẻ chia của các nhà trường, bà con trong tổ dân phố cùng các nhà hảo tâm. Đó chính là điểm tựa nâng đỡ người mẹ bệnh tật và đứa con thiệt thòi thiếu vắng bóng cha vượt qua chông gai trong cuộc sống.

Câu chuyện của Nguyễn Thiêm là minh chứng rõ nét cho thấy, khi nghị lực cá nhân được tiếp sức bởi những chính sách an sinh xã hội nhân văn và sự quan tâm sát sao của chính quyền cơ sở, không khó khăn nào là không thể vượt qua.

Ông Khúc Tiến Công, Tổ trưởng Tổ dân phố số 13 phường Tương Mai cho biết: Sau khi sắp xếp địa giới hành chính, Tổ dân phố 13 rộng hơn, với 800 hộ, khoảng 2.800 nhân khẩu, trong đó, còn một vài trường hợp còn khó khăn. Tuy nhiên, tổ dân phố có rất nhiều thuận lợi đó là truyền thống đoàn kết, nhiệt tình, giúp đỡ lẫn nhau. Đặc biệt là Đảng ủy, chính quyền phường luôn sát sao, quan tâm đến các trường hợp khó khăn, người yếu thế.

Tại lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội, do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tương Mai tổ chức ngày 24-10-2025, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tương Mai Trần Thu Thúy cho biết, hiện nay, trên địa bàn phường vẫn còn nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, bệnh tật…, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Bà Trần Thu Thúy kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học các tổ chức đoàn thể, nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” phường Tương Mai bằng những nghĩa cử, việc làm cụ thể và thiết thực. Bởi mỗi tấm lòng sẻ chia, mỗi phần quà ủng hộ đều là một ngọn lửa sưởi ấm, góp phần mang lại niềm tin, niềm hy vọng cho những hoàn cảnh còn khó khăn trong cuộc sống.

Hiền Chi

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/diem-tua-giup-gia-dinh-ngheo-vuot-qua-nghich-canh-727978.html