Điểm tựa Bộ đội Cụ Hồ ở Yên Bái

Mưa lớn, nước lũ dâng cao khiến nhà chị Hoàng Thị Thương, ở phường Nam Cường, TP Yên Bái bị ngập sâu, chia cắt với khu vực khác. Đang mang thai đứa con đầu lòng nên việc di chuyển tránh lũ khiến chị đuối sức. Nhận được thông tin, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Yên Bái lập tức cử lực lượng hỗ trợ đưa chị Thương đến nơi an toàn.

Xúc động trước tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, chị Thương chia sẻ: "Nước dâng cao rất nhanh, ngay trong đêm, tôi phải di chuyển lên tầng 2, nhưng mưa lớn khiến phía sau nhà bị sạt lở. Bụng mang dạ chửa, đang lo sợ chưa biết xử trí thế nào thì thật may có các anh bộ đội đến giúp đỡ. Tôi cảm ơn các anh nhiều lắm".

 Lực lượng cứu hộ đưa chị Hoàng Thị Thương (phường Nam Cường, TP Yên Bái) đến nơi an toàn.

Lực lượng cứu hộ đưa chị Hoàng Thị Thương (phường Nam Cường, TP Yên Bái) đến nơi an toàn.

Suốt mấy ngày nay, Đại úy Hoàng Văn Linh, Trợ lý Quân lực, Ban Tham mưu, Ban CHQS TP Yên Bái cùng đồng đội lăn lộn ứng cứu, hỗ trợ nhân dân. Hằng ngày, anh không chỉ chở lương thực, thực phẩm cứu trợ nhân dân mà còn chủ động giúp đỡ người già, trẻ nhỏ di chuyển đến nơi an toàn. Dù thấm mệt sau nhiều đêm thức trắng, nhưng khi nhận được thông tin về chị Thương, Đại úy Hoàng Văn Linh cùng đội cứu hộ lập tức lên đường đón chị Thương đến nơi an toàn. "Với tinh thần “bảo đảm an toàn cho tính mạng con người là trên hết, trước hết”, “ở đâu có khó khăn, hiểm nguy, ở đó có bộ đội” nên ở đâu nhân dân cần tới, chúng tôi sẽ có mặt", Đại úy Hoàng Văn Linh cho biết.

Mưa lớn suốt đêm làm nhiều khu vực trên địa bàn TP Yên Bái bị ngập sâu, chia cắt. Tại khu vực phường Nam Cường, nước ngập khiến nhiều gia đình bị cô lập trong tình trạng mất điện, thiếu nước sạch và thiếu lương thực, thực phẩm. Ở các khu vực này, nhân dân rất mong có lực lượng hỗ trợ, ứng cứu.

Bà Hoàng Thị Tươi, người dân phường Nam Cường, rất xúc động khi được lực lượng Quân đội đến hỗ trợ lương thực, thực phẩm và thuốc men cho gia đình: "Xin cảm ơn cấp ủy, chính quyền địa phương, đoàn thể và đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Quân đội. Không có các anh, trong tình huống thiên tai thế này, bà con không biết sẽ phải xoay xở như thế nào. Gia đình tôi có người bị ốm. Thật may mắn có điểm tựa là các anh. Nhân dân ai cũng xúc động, biết ơn các chú bộ đội".

Những ngày qua, nhân dân TP Yên Bái đã nhiều đêm không ngủ trước sự đe dọa của thiên tai. Thấu hiểu lo lắng của người dân, ngay từ những ngày đầu xảy ra bão lũ, các cơ quan, đơn vị Quân đội đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng huy động tối đa quân số, phương tiện, triển khai đồng bộ các giải pháp ứng cứu, hỗ trợ nhân dân.

Đồng chí Võ Thiện Cảm, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Cường cho biết: "Khi nước dâng và nhận được xuồng máy, chúng tôi đã bố trí cán bộ nắm bắt địa bàn, đặc biệt là vùng trũng, ngập sâu để chỉ đạo lực lượng ứng cứu, di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Nhưng diễn biến mưa lũ phức tạp, đột biến nên công tác ứng cứu gặp nhiều khó khăn. Rất may, lúc ấy cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Ban CHQS TP Yên Bái đã có mặt kịp thời và xử lý tình huống chuẩn xác, nhanh chóng, hiệu quả".

Sát cánh với nhân dân trong những thời điểm khó khăn nhất, hơn ai hết, những người lính Bộ đội Cụ Hồ thấu hiểu nhất khó khăn, mất mát của nhân dân. Vì thế, khi gió chưa lặng, mưa còn rơi, đồng bào còn gặp khó khăn thì chắc chắn sẽ có Bộ đội Cụ Hồ bên cạnh là điểm tựa.

Bài và ảnh: CAO NGUYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/diem-tua-bo-doi-cu-ho-o-yen-bai-793929