Đi bộ cũng cần chấp hành nghiêm

Sáng sớm 10-6, ông Trần Văn Lân ở phố Tân Mai (quận Hoàng Mai) đi bộ thể dục quanh Công viên hồ Đền Lừ. Khi đi đến giáp đường Nguyễn Đức Cảnh, ông Lân bỗng nghe tiếng thét của một phụ nữ: 'Đi đứng thế này à?'

Nhìn kỹ, ông Lân thấy mấy phụ nữ đi bộ ngược chiều dưới lòng đường Nguyễn Đức Cảnh và một cháu gái khoảng 10-11 tuổi đi xe đạp từ hướng đối diện tới. Do không phanh kịp nên đã va chạm với mấy phụ nữ trên. Cháu gái rối rít:

- Cháu xin lỗi các cô vì trời vẫn còn tối, nhìn không rõ nên... Nhưng còn do các cô đi ngược chiều dưới lòng đường, làm cháu bất ngờ.

Nghe thấy thế, ông Lân tiến lại gần lên tiếng phân tích:

- Cháu bé đi bên phải đường là đúng luật, nó không có lỗi. Lòng đường là để cho các phương tiện giao thông đi lại, bất kể sớm, tối. Các chị đi bộ ngược chiều dưới lòng đường là vi phạm đấy.

Thấy ông Lân nói đúng, các chị nhận khuyết điểm rồi cùng nhau đi lên vỉa hè.

Kể chuyện này với Người Xây Dựng, ông Lân rất mong người đi bộ cũng cần chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ để bảo đảm an toàn giao thông cho chính mình và mọi người.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/971682/di-bo-cung-can-chap-hanh-nghiem