Nữ quân nhân chuyên nghiệp: 'Đảm bảo thông tin là mệnh lệnh trái tim'

Trung tá, nữ quân nhân chuyên nghiệp Ninh Thị Nguyệt luôn vượt lên chính mình, đảm bảo kỹ thuật thông tin thông suốt cho Sở chỉ huy, Bộ Quốc phòng góp phần giữ vững chủ quyền của Tổ quốc.

Mỗi tấm gương sáng trong đời sống là bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua yêu nước, trong số đó, có nhiều bông hoa là cán bộ, chiến sỹ quân đội, đang góp hương, khoe sắc bằng sự nỗ lực không ngừng, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Với cái tên thân mật "Nguyệt Alcatel", Trung tá, nữ quân nhân chuyên nghiệp Ninh Thị Nguyệt đã quá quen thuộc với cán bộ, chiến sỹ Binh chủng thông tin liên lạc, Bộ Quốc phòng. Không chỉ bởi chị đã gắn bó tới 25 năm với trạm Alcatel của Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Lữ đoàn 205, Binh chủng Thông tin Liên lạc, mà còn bởi chị luôn là người thầy chỉ dẫn đồng đội để giải quyết các sự cố xảy ra.

Trung tá Ninh Thị Nguyệt đứng thứ 2 từ trái qua.

Làm việc với hệ thống Alcatel - hệ thống chuyển mạch, là nút chính trong mạng thông tin liên lạc quân sự, phục vụ kỹ thuật thông tin trực tiếp của Sở chỉ huy, Bộ Quốc phòng, trung tá Nguyệt luôn ý thức các sự cố xảy ra phải được khắc phục nhanh chóng, để đảm bảo thông tin thông suốt, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng tới các quân, binh chủng. Không thể nhớ hết đã bao lần chị phải xa gia đình, con cái để đến cơ quan vào lúc nửa đêm gà gáy, nhưng với chị việc đảm bảo thông tin thông suốt 24/24 mới là mệnh lệnh trái tim.

“Tình huống đi ban đêm đối với lính thông tin chuyện đấy là bình thường, đi xử lý sự cố thường xuyên là bình thường. Vì thông tin phải đảm bảo 24/24 kịp thời, phải chính xác, không có lý do gì khi có sự cố mình để đến ngày mai, mà bắt buộc phải lên đường, kể cả đêm rét, kể cả mưa tối bằng mọi cách phải lên đường, đấy là nhiệm vụ của người làm kỹ thuật thông tin”, Trung tá Nguyệt chia sẻ.

Để dòng chảy thông tin liên lạc không bị gián đoạn hàng chục năm qua, ở vị trí người kỹ thuật viên trạm Alcatel, Trung tá Nguyệt đã đối diện và giải quyết hàng trăm sự cố tại trạm chị quản lý và trạm của đồng đội. Trong đó không ít sự cố khó, vượt khả năng của chị. Trung tá Ninh Thị Nguyệt tâm sự: “Thực ra bế tắc là nhiều, quá trình làm kỹ thuật không phải 1 lần bế tắc mà nhiều lần bế tắc, kiến thức của mình, kiến thức đọc được ở trong sách vở thì bên cạnh đó mình lại phải tổng hợp những kiến thức của đồng chí, đồng đội. Thậm chí của những chuyên gia, bởi vì nhiều khi mình nghĩ một vấn đề một mình mình nghĩ không ra, mình biết đồng chí này nếu mình hỏi mình biết đồng chí cũng đang như mình, nhưng khi có sự trao đổi nhóm, khắc sẽ nảy sinh ra những ý tưởng hay”.

Vượt lên chính mình, bằng sự học hỏi các chuyên gia và đồng nghiệp, tất cả các sự cố đều được giải quyết nhanh gọn và đưa được ra các phương án để chủ động ngăn ngừa những sự cố khác.

Được đơn vị tin cậy, giao nhiệm vụ giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm cho đồng nghiệp và các thế hệ trẻ trong binh chủng, nhưng chị Nguyệt vẫn luôn tâm niệm rằng phải khơi dậy được niềm say mê học hỏi của đồng nghiệp, thay vì truyền đạt kiến thức thụ động.

Phương pháp giảng dạy của chị, được đồng nghiệp, Trung tá Ngô Thị Thúy Hòa, kỹ thuật viên, Trung tâm bảo đảm kỹ thuật đánh giá cao: “Phương pháp Nguyệt đưa ra có tinh thần tự học rất cao. Khi mà đã được học tập trao đổi với đồng đội, Nguyệt hay đưa ra một nội dung để mọi người cùng trao đổi và trên tinh thần Nguyệt không phải là giáo viên nữa mà Nguyệt cũng là đồng đội, sau đó cùng tìm ra một giải pháp, thì đấy là một kinh nghiệm tôi học được từ Nguyệt và đến bây giờ hệ thống chuyển mạch chúng tôi đang đảm nhiệm chúng tôi tự tin. Chúng tôi cũng truyền đạt được rất nhiều đồng chí cũng có tâm huyết và cũng say sưa và làm chủ được hệ thống như hiện tại đến bây giờ”.

Làm chủ thiết bị kỹ thuật hiện đại với nhiều tính năng đã khó, việc cải tiến kỹ thuật càng khó hơn, thế nhưng Trung tá Ninh Thị Nguyệt đã không quản ngại tìm tòi, nghiên cứu và thành công trong sáng kiến thu gọn từ 11 tủ kỹ thuật xuống còn 5 tủ. Việc thu gọn này đã tiết giảm được đáng kể điện năng tiêu thụ, giảm được nhân công trong bảo hành, bảo dưỡng, giảm đáng kể diện tích sử dụng và đặc biệt là bảo đảm được kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Trung tá Hoàng Ngọc Huynh, Trung tâm trưởng Trung tâm bảo đảm kỹ thuật, Lữ đoàn 205 cho biết, tấm gương Trung tá Ninh Thị Nguyệt đã và đang lan tỏa mạnh mẽ trong binh chủng và toàn quân: “Đây là nỗ lực rất lớn của cá nhân. Tấm gương đồng chí Nguyệt đã lan tỏa được rất rộng với Lữ đoàn nói chung, Trung tâm bảo đảm kỹ thuật nói riêng. Đội ngũ kỹ thuật viên trẻ khi lên trên này để tập huấn cũng được đồng chí Nguyệt truyền đạt những kinh nghiệm của bản thân. Để làm chủ được phải yêu nó, coi nó như một phần cuộc sống của mình. Đến bây giờ các cái tiểu đoàn cũng có rất nhiều tấm gương Alcatel khác”.

Nói về những thành công của mình, Trung tá Ninh Thị Nguyệt tâm niệm đó là sự tạo điều kiện về thời gian và môi trường làm việc của đơn vị cho bản thân và đồng nghiệp. Trong đó đặc biệt là sự tin tưởng của cấp trên khiến chị không thể phụ lòng, mà luôn phấn đấu vượt lên chính mình, chiếm lĩnh kiến thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, với khát khao góp một phần nhỏ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Nguyên Nhung/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/nu-quan-nhan-chuyen-nghiep-dam-bao-thong-tin-la-menh-lenh-trai-tim-822369.vov