Dấu ấn nhà giáo Văn Như Cương

Sáng 18-11, Triển lãm 'Dấu ấn' và Lễ tri ân thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) được tổ chức tại Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội.

Triển lãm trưng bày những dấu ấn trong cuộc đời của nhà giáo Văn Như Cương. Đây là dịp để các thế hệ học sinh từng theo học tại mái trường Lương Thế Vinh tri ân tới người thầy đáng kính đã dành trọn cuộc đời để đưa “những chuyến đò học sinh” tới bến bờ thành công.

Sự nghiệp vẻ vang của nhà giáo Văn Như Cương và những lời răn dạy, những thông điệp “trồng người” rất đỗi bình dị trong các bài phát biểu của thầy mỗi dịp khai giảng năm học mới đã trở thành mục tiêu hành động cho biết bao thế hệ học trò của Trường Lương Thế Vinh. Và đối với thầy, trước khi làm người thành công thì hãy làm người tử tế. Cũng vì lẽ đó, ngay từ khi ra đời, thầy trò Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh đã quyết tâm rèn luyện với phương châm “có chí thì nên” và “học không chỉ để lấy kiến thức mà còn học để làm người”.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử xin gửi tới bạn đọc một số hình ảnh về Triển lãm “Dấu ấn”.

Triển lãm "Dấu ấn" về người thầy đáng kính Văn Như Cương tại cơ sở 1 Trường Lương Thế Vinh.

Các vị đại biểu, thầy cô giáo và các em học sinh dành 1 phút tưởng nhớ thầy Văn Như Cương.

Các em học sinh biểu diễn văn nghệ tri ân thầy cô.

Đông đảo các thế hệ học sinh của trường tham gia lễ tri ân thầy cô.

Thầy Văn Như Cương trong nét vẽ của các thế hệ học trò Trường Lương Thế Vinh.

Triển lãm thu hút đông đảo người xem.

Chân dung thầy giáo Văn Như Cương.

Mỗi góc trưng bày đều là những tư liệu quý về người thầy kính yêu.

56 năm cho một tình yêu đong đầy.

Các em học sinh cùng nhau dán những bức ảnh tự sưu tầm về thầy giáo Văn Như Cương và ngôi trường Lương Thế Vinh thân thương.

TƯỜNG VY (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/dau-an-nha-giao-van-nhu-cuong-523965