25 bức họa đặc sắc nhất do họa sĩ Đào Hải Phong sáng tác trong khoảng thời gian 10 năm trở lại đây đã được chọn lọc và trưng bày tại triển lãm cá nhân của anh mang tên 'Lối Phong' tại Hà Nội trong tháng 11/2019 vừa qua. Triển lãm thu hút đông đảo công chúng yêu nghệ thuật Thủ đô tới thưởng lãm.
Đây là lần thứ hai tôi thực sự 'đắm' vào thế giới hội họa của Đào Hải Phong. Tôi đến triển lãm lần hai vào một buổi sáng ít người và ngồi lì ở đó từ sáng cho tới trưa muộn chỉ để dạo bước trên 'Lối Phong' của anh.
Được vẽ trong khoảng 10 năm trở lại đây, 25 bức tranh sơn dầu ưng ý nhất của họa sĩ Đào Hải Phong đang trưng bày trong triển lãm mang tên Lối phong tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc (49 Nguyễn Du, Hà Nội), mở cửa đến ngày 30/11.
Kể từ lần triển lãm cá nhân riêng từ những năm 90, đến nay, công chúng yêu nghệ thuật, yêu những bức họa của Đào Hải Phong mới có cơ hội đến với một triển lãm cá nhân riêng của anh.
Thời trẻ, Đào Hải Phong vẽ theo nhiều trào lưu hội họa khiến người thân hoang mang. Nhà phê bình Nguyễn Quân thản nhiên bảo họa sĩ cứ làm điều mình muốn.
Từ ngày 19-30/11, chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Đặc biệt Hàn Quốc - ASEAN năm 2019, trong khuôn khổ chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội tổ chức triển lãm 'Lối Phong' tại 49 Nguyễn Du.
Trong khuôn khổ chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam, từ ngày 19 đến ngày 30/11, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội tổ chức triển lãm 'Lối Phong', trưng bày 25 bức tranh do họa sĩ Đào Hải Phong sáng tác trong khoảng thời gian 10 năm trở lại đây.
Lần đầu tiên Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội thực hiện một hình thức giao lưu nghệ thuật mới: họa sĩ Việt Nam và nghệ sĩ Hàn Quốc dẫn dắt khán giả bằng tranh và âm nhạc.
Triển lãm trưng bày 25 bức họa do Đào Hải Phong sáng tác trong khoảng thời gian 10 năm trở lại đây. Mỗi bức họa là một cách thể hiện cảm xúc rất riêng, đậm chất của họa sỹ Đào Hải Phong, vui buồn xen lẫn, cô đơn hay hạnh phúc chỉ với bức tranh quê, ao sen, phố thị...