Được Hải quân cứu sau 4 ngày 4 đêm trôi dạt giữa biển trong vô định, đói, khát, kiệt sức, nay trở về nhà, ngư dân Trương Văn Chung quyết định tạm nghỉ những chuyến đi biển xa để có thời gian chăm sóc cho hai con.
Khoảng 11 giờ ngày 18/8, tại cảng Hải Đoàn 129 Hải quân (phường Phước Thắng, thành phố Hồ Chí Minh), Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh tiến hành các thủ tục tiếp nhận ngư dân Trương Văn Chung (sinh năm 1980, ở xã Tây Yên, tỉnh An Giang) bị nạn, trôi dạt trên biển, được tàu HQ 743 thuộc Hải Đoàn 129 Hải quân cứu vớt, đưa vào bờ an toàn.
Đây là khoảnh khắc đầy kịch tính khi ngư dân cứu sống một bé gái đang ngồi trên ván chèo và trôi dạt trên biển.
Ngư dân được chăm sóc sức khỏe trước khi bàn giao cho lực lượng Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa – Vũng Tàu và gia đình.
Ngày 18/8, Hải đoàn 129, Quân chủng Hải quân đã bàn giao ngư dân Trương Văn Chung người sống sót sau 4 ngày lênh đênh trên biển về với gia đình.
Chia sẻ khi được đưa vào cảng của Hải đoàn tại phường Phước Thắng, TP.HCM, ông Trương Văn Chung- ngư dân trôi dạt 96 giờ trên biển nói rằng "nghĩ tới hai đứa con cần cha mà tôi ráng sống sót".
Sau 4 ngày lênh đênh trên biển và được lực lượng Hải quân cứu sống, ngư dân Trương Văn Chung đã được đưa về bờ và đang trên đường trở về nhà. Ở quê, hai con trai nhỏ cùng người thân ngóng chờ trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, nơi gia đình vẫn chật vật mưu sinh bằng nghề biển.
Phát biểu tại buổi bàn giao ngư dân sống sót sau bốn ngày trôi dạt trên biển, Thượng tá Lê Xuân Tâm - Phó Chính ủy Hải đoàn 129 Hải quân khẳng định: Giữa biển khơi, ngư dân không bao giờ đơn độc. Phía sau bà con là Tổ quốc, là các lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên biển, trong đó có những người chiến sĩ Hải quân luôn sẵn sàng có mặt khi bà con cần giúp đỡ.
Trưa 18/8, tàu 743 của Hải đoàn 129 Hải quân đã đưa ngư dân Trương Văn Trung, sinh năm 1980, trú tại xã Tây Yên, tỉnh An Giang về đến đất liền an toàn. Ngư dân này trôi dạt trên biển 4 ngày và may mắn được tàu hải quân phát hiện, cứu vớt.
Sáng 18-8, Tàu 743 Hải đoàn 129 (Quân chủng Hải quân) đưa ngư dân Trương Văn Chung, 46 tuổi, quê An Giang, cập cảng Hải đoàn 129 tại phường Phước Thắng, TPHCM, an toàn sau 4 ngày đêm trôi dạt trên biển.
Ngày 18/8, Hải đoàn 129, Quân chủng Hải quân đã đưa ngư dân được cứu sống sau 4 ngày lênh đênh, trôi dạt giữa biển vào đất liền bàn giao cho Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp nhận, thực hiện bàn giao nạn nhân về với gia đình.
Sau bốn ngày trôi giữa biển trong tình trạng không có thức ăn, nước uống, một ngư dân quê An Giang đã được cán bộ, chiến sĩ Tàu 743 thuộc Hải đoàn 129 Hải quân phát hiện, cứu sống. Trưa 18/8, tàu 743 đã cập cảng tại TPHCM và bàn giao nạn nhân cho người thân tiếp tục chăm sóc.
Sau bốn ngày trôi dạt trên biển trong tình trạng đói, khát, sức khỏe suy kiệt, ngư dân Trương Văn Chung (sinh năm 1980, trú ở xã Tây Yên, tỉnh An Giang) được cán bộ, chiến sĩ Tàu 743, Hải đoàn 129 Hải quân phát hiện, cứu sống. Hay tin anh trai được cứu, người thân ở quê vỡ òa trong hạnh phúc.
Ngày 17/8, thông tin từ Hải đoàn 129 (Quân chủng Hải quân) cho biết, tối 16/8 đơn vị đã kịp thời phát hiện và cứu nạn thành công một ngư dân bị trôi dạt suốt 4 ngày liên tục trên vùng biển phía Nam, bảo đảm an toàn tính mạng cho người bị nạn.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, cán bộ, chiến sĩ tàu 743, Hải đoàn 129 Hải quân đã phát hiện, cứu một ngư dân trôi dạt nhiều ngày trên biển trong điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn.
Tàu 743 của Hải đoàn 129 Hải quân vừa cứu một ngư dân trên vùng biển Thành phố Hồ Chí Minh, cách đất liền khoảng 80 hải lý.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, cán bộ, chiến sĩ tàu 743, Hải đoàn 129 Hải quân đã phát hiện, cứu một ngư dân trôi dạt nhiều ngày trên biển trong điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn.
Một ngư dân An Giang được tàu 743 của Hải đoàn 129, Quân chủng Hải quân, cứu an toàn sau khi trôi dạt trên biển 4 ngày. Khi được phát hiện, người này trong tình trạng sức khỏe suy yếu, mệt mỏi và hoảng loạn.
Hải đoàn 129 (Quân chủng Hải quân) vừa kịp thời cứu nạn thành công một ngư dân bị trôi dạt suốt 4 ngày liên tục trên vùng biển phía Nam, bảo đảm an toàn tính mạng cho người bị nạn.
Ngày 17/8, Hải đoàn 129 Hải quân (trụ sở đóng tại phường Phước Thắng, TP.HCM) cho biết, cán bộ, chiến sỹ tàu 743 đã phát hiện, cứu một ngư dân bị trôi dạt 4 ngày trên biển. Hiện thể trạng ngư dân còn rất yếu và được lực lượng quân y tàu 743 chăm sóc, phục hồi sức khỏe.
Sau khi rơi khỏi tàu cá và trôi dạt trên biển suốt 4 ngày, ông Trương Văn Trung (46 tuổi, trú tại xã Tây Yên, tỉnh An Giang) được tàu Hải quân phát hiện, cứu an toàn trong tối 16/8. Do đói, khát kéo dài, sức khỏe suy yếu, ông Trung hiện chưa nhớ mình rơi từ tàu cá nào.
Lúc 18 giờ ngày 16-8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cách giàn khoan dầu khí Thăng Long khoảng 2 hải lý về phía Đông, Tàu 743, Hải đoàn 129 Hải quân phát hiện một ngư dân đang trôi dạt trên biển.